17/10/2019
KỂ CẢ KHI KHÔNG CÓ GÌ TRONG TAY, BẠN VẪN CÒN LẠI MỘT THỨ QUÝ GIÁ: CUỘC ĐỜI CHO BẠN CẢ TRĂM LÝ DO ĐỂ KHÓC, HÃY CHO ĐỜI THẤY BẠN CÓ CẢ NGÀN LÝ DO ĐỂ CƯỜI
Trân trọng những người bạn cạnh bạn khi bạn đang ở thời điểm khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất. Họ đã ở lại bên cạnh bạn khi bạn chẳng có gì trong tay, họ thật sự là người để bạn gửi vào đó tin tưởng, quý trọng và thương yêu.
Bất kì ai cũng đều phải lớn lên và trưởng thành. Điều đau khổ nhất khi trưởng thành là hiểu ra những điều mình nghĩ trước kia không giống thực tế và rồi tự cảm thấy chơi vơi trong những suy nghĩ ấy. Có những người vì cứ tự trách bản thân mình vô cớ rồi vô tình, đẩy mình cô lập trong xã hội "thiên biến vạn hóa", kéo mình ra xa khỏi thực tế lúc nào không hay.
Tại sao 23-27 tuổi là quãng thời gian tồi tệ nhất của một người ? Không địa vị, không giàu có, sự nghiệp mới bắt đầu!
Chẳng ai không phủ nhận quãng thời gian 23-27 tuổi là quãng thời gian tồi tệ nhất. Khó khăn, tất nhiên, không ai né tránh hoàn toàn được. Nhưng, đừng quên, có khó khăn thì mới có dễ dàng, có thất vọng thì mới có hài lòng. Cuộc sống giống như một bản nhạc vậy, có nốt trầm rồi sẽ có nốt thăng.
Hãy làm những điều mình muốn làm, hãy làm hết sức mình, hãy sống bằng cả lý trí và cảm xúc, hãy chọn những người đồng hành muốn ở lại, hãy sống là chính mình, hãy tin vào bản thân mình. Rồi đến một ngày, bạn sẽ có những gì mình muốn!