20/06/2025
“Ba năm cấp 3 – khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi mà lại để lại dư âm dài đến lạ. Những bức ảnh này như những mảnh ký ức ghép lại một thanh xuân rực rỡ, nơi có tiếng cười giòn tan giữa sân trường, ánh nắng cuối ngày chiếu qua ô cửa lớp, và cả những ánh mắt ngây ngô lần đầu biết rung động. Chúng mình đã từng ước được lớn nhanh, nhưng giờ đây chỉ ước được quay lại – dù chỉ một ngày. Mỗi bức hình là một lát cắt của tuổi trẻ: buổi học cuối cùng, lần chụp kỷ yếu, cái ôm ngại ngùng khi chia tay... Tất cả đã qua, nhưng cảm xúc thì còn nguyên. Thanh xuân không thể quay lại, nhưng sẽ mãi là phần ký ức đẹp nhất mà ai trong chúng ta cũng một lần được sống trọn vẹn.”