18/12/2025
Tan làm về lúc 8h tối, co ro trong cái lạnh Hà Nội, nhìn lũ mèo nằm ngủ ngon lành mà bỗng thấy ghen tị. Tự nhiên nhớ quay quắt củ khoai nướng nóng hổi vừa bới từ tro ra của bà. Cái mùi khói ám vào quần áo lúc đó thì sợ hôi, giờ lại thèm muốn khóc. Nhớ những tối mùa đông năm ấy. Chẳng có deadline, chẳng có áp lực. Chỉ có tiếng củi reo xì xèo và tiếng cười đùa tranh nhau của mấy anh chị em. Ngày bé cứ mong lớn thật nhanh để thoát khỏi cái bếp ám khói, lên thành phố đổi đời. Giờ đổi được đời rồi...lại sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để xin một vé về lại ngồi bên mấy mét vuông ấm áp ấy. Hóa ra, trưởng thành là một cuộc chia ly dài hạn với bình yên...