Chia Sẻ Phật Pháp

Chia Sẻ Phật Pháp Nhân sinh vô thường & cuộc đời thật đẹp...!
💖💝💖

"Tin Phật" không phải là mê tín, mà là tin sâu vào nhân quả.      "Tin Phật" không phải để cầu xin phép màu, mà là để số...
21/08/2025

"Tin Phật" không phải là mê tín, mà là tin sâu vào nhân quả.
"Tin Phật" không phải để cầu xin phép màu, mà là để sống đúng với nhân quả, đúng với đạo làm người.

"Học Phật" không phải để thuộc kinh, mà học Phật giúp ta hiểu về chính bản thân mình, hiểu vạn vật, hiểu vô thường từ đó biết trân quý tất cả.

"Lạy Phật" không phải là hình thức lễ nghi, mà là cách hạ mình xuống, buông đi bản ngã.

"Chắp tay" không chỉ là động tác, mà đó là biểu hiện của lòng thành và sự biết ơn với vạn vật / muôn loài.

03/08/2025
Cuộc đời không phải là một bức tranh được vẽ sẵn, mà là tấm gương phản chiếu rõ nét tâm thế của mỗi con người. Tâm bình ...
03/08/2025

Cuộc đời không phải là một bức tranh được vẽ sẵn, mà là tấm gương phản chiếu rõ nét tâm thế của mỗi con người. Tâm bình thì cảnh yên. Tâm an thì đời lặng. Tâm loạn thì sóng gió chẳng bao giờ thôi nổi lên trong chính lòng mình.

Có người đứng giữa phố thị nhộn nhịp mà tâm chẳng thấy vui, chỉ thấy bon chen, mỏi mệt. Cũng có người sống nơi núi rừng vắng lặng mà tâm hân hoan, đủ đầy. Không phải vì cảnh khác nhau, mà vì tâm khác nhau. Bởi lẽ, cuộc đời vốn không nằm ở bên ngoài ta, mà nằm ở cách ta nhìn đời.

Nếu tâm luôn oán trách, bạn sẽ chỉ thấy toàn những điều bất công. Nếu tâm luôn so đo, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Nhưng nếu tâm biết biết ơn, thì trong cơn mưa bạn vẫn thấy được sắc cầu vồng. Nếu tâm biết buông, bạn sẽ nhẹ gánh giữa bộn bề nhân thế.

Một người sống với tâm thế tích cực sẽ thấy khó khăn là thử thách, không phải ngõ cụt. Thất bại là bài học, không phải dấu chấm hết. Mỗi ngày là một cơ hội để hoàn thiện, không phải chuỗi lặp lại vô nghĩa. Và thế là, dù cuộc đời có ném bao giông gió, họ vẫn vững vàng như cây tùng giữa trời bão.

Ngược lại khi mang tâm thế tiêu cực thì dù đứng giữa cơ hội cũng chỉ thấy rủi ro. Dù có trong tay cả bầu trời vẫn luôn cảm thấy mình thiếu một cánh chim.

Tâm thế là nền móng. Cuộc đời là ngôi nhà. Móng nghiêng, nhà sụp. Móng vững, nhà bền.

Hạnh phúc không phải thứ ta chạy đi tìm, mà là kết quả của một tâm hồn biết sống đúng cách. Tâm sáng thì đời sẽ trong. Tâm rộng thì đời sẽ thênh thang. Và tâm thiện lành, thì nơi đâu cũng là đất lành để nở hoa.

Cuộc đời chẳng hơn thua nhau ở xuất phát điểm, cũng chẳng phân định bởi hoàn cảnh cao hay thấp. Mà hơn nhau ở tâm thế bước qua giông bão, ở cách giữ lấy nội tâm giữa vạn điều nhiễu nhương. Người có tâm thế vững chãi sẽ không vì một trận mưa mà đánh mất hướng đi, không vì một lần vấp ngã mà đánh mất chính mình.

Cuộc đời chẳng cần ta hoàn hảo, chỉ cần ta đủ tỉnh để không đánh rơi bản thân, đủ sâu để hiểu rằng mọi thăng trầm rồi cũng là những bài học mặc nhiên phải trải.

Nên nhớ, tâm thế là thứ duy nhất ta có toàn quyền lựa chọn, còn cuộc đời – vốn dĩ sẽ đổi thay theo cách mà ta nhìn nó.

Muốn thấy ánh sáng – hãy mở lòng. Muốn đời nở hoa – hãy gieo hạt từ trong tâm.

Nếu một ngày người thân bạn đột quỵ… Bạn có biết phải làm gì không?Làm ơn đọc và chia sẻ, vì chỉ một phút ghi nhớ hôm na...
03/08/2025

Nếu một ngày người thân bạn đột quỵ… Bạn có biết phải làm gì không?

Làm ơn đọc và chia sẻ, vì chỉ một phút ghi nhớ hôm nay, có thể cứu được cả một mạng người mai sau.

Gần đây, số ca đột quỵ tăng lên rõ rệt, cả ở người lớn tuổi lẫn người trẻ. Hãy ghi nhớ 7 nguyên tắc sơ cứu đúng cách khi gặp người bị đột quỵ để không tiếc nuối khi đã quá muộn.

1. Bình tĩnh, không di chuyển người bệnh

Khi thấy ai đó có dấu hiệu đột quỵ như:
- Méo miệng đột ngột
- Tê yếu hoặc liệt một bên cơ thể
- Nói không rõ hoặc không nói được
- Mất ý thức, ngã xuống

Điều đầu tiên là giữ bình tĩnh.
Tuyệt đối không bế, không đỡ dậy, không để người bệnh tự đứng lên hoặc đi lại, vì có thể làm vỡ thêm mạch máu trong não, khiến đột quỵ chuyển nặng hoặc tuvong.

2. Đặt người bệnh nằm nghiêng

Tư thế nằm nghiêng giúp người bệnh không bị sặc nếu nôn, giúp giữ đường thở thông thoáng, giảm áp lực lên não.
Nếu người bệnh còn tỉnh, trấn an họ và nhắc họ nằm yên, không cử động.

3. Gọi cấp cứu 115 ngay!

Đừng chờ xem người bệnh có hồi tỉnh hay không. Gọi cấp cứu ngay lập tức! Càng sớm đưa đến bệnh viện, cơ hội sống và phục hồi càng cao.
Khi gọi, hãy mô tả rõ tình trạng để nhân viên y tế chuẩn bị trước.

4. Không cho ăn, không cho uống

Ngay cả khi người bệnh tỉnh, tuyệt đối không cho uống nước, ăn cháo, ngậm đường... Bởi lúc này, khả năng nuốt có thể đã rối loạn, nếu cố cho ăn uống, người bệnh có thể sặc vào phổi, suy hô hấp.

5. Không tự ý dùng thuốc

Không cho uống aspirin hay thuốc hạ huyết áp khi chưa biết rõ nguyên nhân (tắc mạch hay xuất huyết). Nếu là đột quỵ chảy máu, những thuốc này có thể khiến tình trạng trầm trọng hơn.

Mọi loại thuốc phải được chỉ định bởi nhân viên y tế.

6. Giữ người bệnh ấm, nhưng không cần đắp quá nhiều chăn

Giữ ấm thân nhiệt bằng cách đắp một lớp chăn mỏng, đặc biệt trong môi trường lạnh. Không trùm chăn dày hoặc đắp kín đầu vì có thể gây ngạt thở.

7. Tuyệt đối không áp dụng mẹo dân gian

- Không dùng kim chích đầu ngón tay
- Không cạo gió
- Không xông hơi
- Không day ấn huyệt bừa bãi

Tất cả các cách này đều chưa được chứng minh bởi cơ sở khoa học và có thể làm người bệnh mất thời gian vàng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

ĐỪNG VỘI VÃ, NHƯNG PHẢI CỰC KỲ KHẨN TRƯƠNG.

Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể chet đi. Nếu cấp cứu đúng cách và kịp thời trong "giờ vàng" (3-4,5 tiếng đầu), người bệnh có thể có cơ hội hồi phục.

Nếu bạn đã đọc đến đây, hãy gửi tiếp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Vì biết đâu, một ngày nào đó, bạn có thể sẽ là người đứng trước một ca đột quỵ.

Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, đủ kiến thức để bảo vệ chính mình thật lâu!

Tôi từng gặp nhiều người rất nghiêm túc với việc tu tập. Ngày nào cũng tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền hàng gi...
08/07/2025

Tôi từng gặp nhiều người rất nghiêm túc với việc tu tập. Ngày nào cũng tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền hàng giờ, đọc vô số kinh sách...Nhưng kỳ lạ thay, càng tu, họ lại càng khó chịu hơn, họ không nhìn lại bản thân để thay đổi tích cực hơn mà họ chỉ thích ra rả nói đạo lý dạy người khác, cái tôi của họ càng ngày càng lớn, họ ngày càng ngạo mạn hơn...

Ai khác mình là họ phê phán.
Ai tu “khác phái” là bị họ chê, chế giễu..
Người thân thì thấy “sao tu mà càng ngày càng khó khăn, càng nhiều quy tắc luật lệ, vẽ vời để sẻ chia những tri thức rườm rà phức tạp, họ thao thao bất tuyệt nói về những thứ mơ hồ ảo tưởng như thanh lọc, tận thế, đắc đạo thành tiên thành Phật...gì gì đó..?”

Vậy rốt cuộc tu để làm gì..?
Để làm nô lệ cho bản ngã tâm linh chăng..?

Quan trọng là sau một thời gian tu, bạn có:
Giảm tham muốn, bớt mong cầu hơn không..?
Bớt nóng giận hơn không..?
Hiểu và thương người hơn không...?
Biết sống tử tế, nhẫn nại, vị tha, chấp nhận người khác hơn không..?
Sống có khiêm tốn hơn không..?

Nếu có – thì đó là con đường đúng và ngược lại.

Còn nếu chúng ta tu mà càng ngày càng “chấp pháp môn”, càng “thấy mình thanh cao hơn người vì mình biết tu”, càng ngày càng ngạo mạn, lời ăn tiếng nói thua lỗ, càng ngày càng thích ăn ngon mặc đẹp , thích hưởng thụ...thì phải chăng ta chỉ đang “tu cho cái bản ngã” chứ không phải tu tâm thật sự...!

Chỉ có người tu tâm rộng hay hẹp, có thật tu hay tu hình thức mà ham vào tiền bạc, danh lợi..

Bản chất của mọi pháp môn chân chánh đều dẫn người ta về với cuộc sống thực tại không ảo vọng mê lầm, không sợ hãi hoang mang, sống lương thiện, hiếu thuận và sự khiêm nhường.

Chỉ cần sống tử tế, hiền lương ,nhân hậu mà khi ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu thì đấy là đang tu đúng rồi.

Đừng áp đặt pháp môn hay tôn giáo nào với ai, hãy giúp mọi người nhìn lại mình bằng ánh sáng nhân quả – trí tuệ – và cách sống đúng đắn, tử tế với mình và mọi người giữa đời thường.

ĐỜI NGƯỜI THĂNG TRẦM NHƯ MỘT TÁCH TRÀCuộc đời thăng trầm như tách trà. Đắng như trà, thơm cũng như trà.Uống chén trà, ng...
08/07/2025

ĐỜI NGƯỜI THĂNG TRẦM NHƯ MỘT TÁCH TRÀ

Cuộc đời thăng trầm như tách trà. Đắng như trà, thơm cũng như trà.

Uống chén trà, ngắm nhìn những năm tháng cuộc đời, một tâm thanh tịnh, nhìn thế giới tươi đẹp! Đời người chính là suy ngẫm khi thưởng trà, cảm ngộ khi thưởng trà và trưởng thành khi thưởng trà. Giống như lá trà càng lâu, hương vị càng đậm, càng lĩnh ngộ nhiều càng càng làm được việc lớn.

Cuộc sống giống như một tách trà, bạn không thể khổ cả đời nhưng chắc chắn sẽ có một giai đó trong cuộc đời sẽ gặp điều không vui vẻ. Cũng giống như uống trà vậy, mới đầu cảm thấy đắng chát nhưng sau đó là sự ngọt ngào. Trà giống như cuộc sống, lúc trầm lắng bình thản, lúc thăng hoa hờ hững, có được thì buông bỏ. Sau khi trà nhạt rồi, tự khắc có người nhớ đến hương thơm của trà. Hành trình của cuộc đời cũng giống như quá trình thưởng trà, cần phải nhâm nhi từ từ, cảm nhận vị đắng, ẩn chứa sau đó là hương thơm nhè nhẹ thanh tao.

Thưởng một ấm trà ngon giống như đang thưởng thức cuộc đời, trong đắng có ngọt, trong ngọt có thơm, lúc đầu trà có vị đắng, đắng qua đi rồi vị ngọt sẽ đến. Uống trà không phải là nước, mà là vị, lâu ngày không còn là vị của trà, mà là vị của trái tim và sự sống. Các mùa khác nhau hoặc các thời điểm khác nhau trong ngày tương ứng với các loại trà khác nhau, giống như thời điểm mát mẻ hoặc ấm áp trong cuộc sống.

Ba giai đoạn của cuộc đời: tuổi trẻ, trung niên và tuổi già cũng giống như ba giai đoạn của việc uống trà. Khoảng thời gian đầu thật cay đắng, hệt như những va vấp, vấp ngã khi bước chân vào xã hội. G*i đoạn thứ hai của cuộc đời, sau khi làm việc chăm chỉ sẽ có được của cải, sự vững vàng và tự tin. Gia đoạn thứ ba, trà đã nhạt dần, giống như già đi, tâm thái cũng bình đạm hơn, sau khi trải qua gió mưa cuộc đời, bản thân dần thanh lọc, giống như hương vị trà nhạt, nước trà ngày càng trong hơn. Đọc sách và thưởng trà, nghe tiếng mưa ngoài cửa, cuộc sống bình dị như nước. Sống thanh đạm không phải là để xa lánh thế gian, mà là để bản thân dần trở nên đơn giản trong cõi hồng trần.

Cuộc đời cũng giống như tách trà, càng đắng càng cảm thấy ngọt ở phía sau. Nếu cuộc sống được so sánh với nước, thì tôi là lá trà trong nước. Lúc đầu, lá trà nổi trên mặt nước, nhưng cuối cùng, nó lại chìm xuống dưới đáy. Cũng giống như việc con người dần trở nên già đi. Phật có thể gột sạch tâm ta, trà có thể gột sạch tính ta. Có ngọt có đắng, có đắng có ngọt, có đắng trước rồi đến ngọt, đời cũng vậy, như uống trà đậm.
Cuộc sống giống như một tách trà. Mới đầu có vị đắng, sau đó có vị chát, và cuối cùng là vị ngọt cùng hương thơm. Trong những năm tháng thăng trầm của cuộc đời, tôi chọn cho mình sự nhẹ nhàng và thanh thoát, một thái độ sống giản dị và tao nhã. Uống một tách trà, cảm ngộ nhân sinh.

LÀM GIÀU THEO ĐÚNG CHÁNH PHÁPTrong đời sống thế tục, ai cũng mong muốn có đủ tài chính để nuôi sống bản thân và gia đình...
08/07/2025

LÀM GIÀU THEO ĐÚNG CHÁNH PHÁP

Trong đời sống thế tục, ai cũng mong muốn có đủ tài chính để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, đối với người học Phật, việc làm giàu không chỉ dừng lại ở số lượng tài sản, mà còn ở con đường tạo ra tài sản ấy có hợp với Chánh pháp hay không.

Làm giàu bằng nghề nghiệp chân chính

Chánh mạng – tức là sinh sống bằng nghề nghiệp đúng đắn, không gây tổn hại đến mình và người khác. Những nghề như giết hại, buôn bán chất gây nghiện, vũ khí, hay lừa đảo đều bị tránh xa. Người tu học Phật cần chọn nghề nghiệp chân lương, tạo ra lợi ích thật sự cho xã hội, dù lợi nhuận không cao nhưng nuôi sống bằng tâm an ổn.

Tài sản do công sức và phước báu mà thành

Sự giàu có đến từ hai yếu tố: sự siêng năng và phước đức. Người tinh tấn, cần cù, biết tiết kiệm, lại thêm hành thiện, giữ giới, sống hiền lành thì tài sản sẽ đến một cách bền vững. Còn người tham lam, bất chấp đạo lý để làm giàu thì dù có tài sản nhất thời, cũng dễ sinh phiền não, tai họa và mất mát.

Biết chia sẻ, sử dụng tài sản đúng cách

Làm giàu đúng Chánh pháp không phải để thỏa mãn lòng tham, mà để nuôi sống gia đình, giúp đỡ người khó khăn, làm các việc phước thiện. Người giàu mà biết sử dụng tài sản như vậy thì càng thêm phước, đời này an vui, đời sau sanh vào cảnh lành.

Không nô lệ cho tiền bạc

Người Phật tử chân chánh làm chủ tài sản, không để tài sản điều khiển tâm mình. Không vì tiền mà đánh mất đạo đức, không vì làm giàu mà sẵn sàng gây đau khổ cho người khác. Làm giàu hợp pháp phải đi cùng tâm biết đủ, biết buông xả và hướng đến giác ngộ giải thoát.

Làm giàu theo Chánh pháp là sự kết hợp giữa lao động chân chính, sống thiện lành và sử dụng tài sản có ý nghĩa. Người giàu có chân chính là người biết vun bồi phước báu, gieo nhân thiện lành, đồng thời không bị dính mắc vào của cải vật chất. Họ sống với tâm an trú, trí tuệ và từ bi – đúng tinh thần của người con Phật trong cuộc đời đầy nhiễu nhương này.

Cách hành xử khôn ngoan của bậc trí giả khi bị người khác hiểu lầm.Sống trên đời, ai cũng có lúc bị người khác nghĩ oan,...
08/07/2025

Cách hành xử khôn ngoan của bậc trí giả khi bị người khác hiểu lầm.

Sống trên đời, ai cũng có lúc bị người khác nghĩ oan, hiểu lầm, gây tổn thương. Những lúc ấy, một lời khó nói hết tâm tình. Bạn sẽ làm cách nào để hóa giải hàm oan? Hãy xem những bậc trí giả xử lý tình huống ấy ra sao.

Thông thường, khi bị vu oan, một cách rất tự nhiên, người ta thường cảm thấy khó chịu, phẫn uất. Khi nỗi oan ấy không thể biện bạch, thanh minh, họ cảm thấy thực sự thống khổ. Vấn đề là cái vòng luẩn quẩn oan ức – thống khổ ấy sẽ liên tục quay, dần dần thít chặt tâm hồn, sinh mệnh của người ta. Những khi ấy, hãy thật sự thanh tỉnh, tĩnh tâm, hạ bớt hỏa khí xuống và hướng vào bên trong suy xét.

🔵 ​Bị hiểu lầm

Không ai muốn mình bị hiểu lầm. Ai cũng thích tranh biện, giải thích cho những nỗi oan ức của mình. Nhưng lúc ấy, giữ im lặng, không nói mới là một thứ độ lượng cao cả nhất. Thật giả, phải trái đã có thời gian kiểm chứng.

🔵 Bị người khác làm tổn thương

Giữ im lặng, không nói là thể hiện của tâm thiện lương. Lại là thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy tình cảm của người khác dành cho bạn. Nếu họ yêu quý bạn, dù làm bạn tổn thương cũng đáng. Còn nếu họ ghẻ lạnh bạn, thái độ của họ không đáng để bạn cảm thấy buồn.

🔵 Bị bôi nhọ, gièm pha

Không nói, chính là một loại hàm dưỡng tinh thần. Bạn không vì một lời nói của người khác mà trở nên tốt hơn hay xấu đi trong mắt ai. Thời gian sẽ làm sáng tỏ.

🔵 Bị vu oan

Đạo trời vốn không phân biệt thân sơ, rất công bằng. “Gieo gió gặt bão”,hãy đợi qua vài năm, kết cục sẽ rõ ràng. Người hiền lương không sợ bị thiệt thòi về bản thân.

Làm người thực khó. Trước biến động của cuộc đời, khó nhất là giữ được cái tâm tĩnh tại, xem nhẹ mọi thứ được mất. Gặp chuyện thị phi không nhất thiết lúc nào cũng phải vội vã thanh minh, biện bạch.

Ý nghĩa của đời người không phải ở chỗ người đó hiểu biết, thấu tỏ bao nhiêu sự tình mà là họ có thể xem nhẹ bao nhiêu sự tình, gạt bỏ bao nhiêu thị phi, bao dung được bao nhiêu sự trái ngang để tâm hồn giữ được sự thanh cao.

💖 Đạo làm người

Người hòa ái không lấy việc quen biết được bao nhiêu người để thể hiện độ rộng của lòng mình. Việc họ có thể dùng tâm mà bao dung được bao nhiêu người mới là biểu hiện của chiều sâu, độ rộng của tâm hồn.

Đạo làm người giống như ngọn núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được mọi thứ.

Đạo làm người lại giống như nước, linh động, biết tiến, biết thoái.

Làm người, dù phải chấp nhận thiệt thòi, mất mát trước mắt nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được phúc báo. Trên đời này, chẳng ai được cả mà không mất gì, chẳng ai mất cả mà không được gì.

Cre: Vô Thường

Address

Vinh Yen

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chia Sẻ Phật Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share