20/10/2023
Du lịch Laos - khởi hành từ Bangkok, Thailand
Vị trí địa lý: Luang Prabang >> Vang Vieng >> Vientiane
Luang Prabang nằm ở miền Trung, đi về phía Nam sẽ tới Vang Vieng, và cuối cùng là Vientiane hay còn gọi là Viêng Chăn, thủ đô của Laos giáp với Thailand tại tỉnh Nong Khai.
Di chuyển:
• ✈️ Nhanh chóng nhưng khá tốn kém: Bangkok bay trực tiếp qua sân bay Luang Prabang hoặc Vientiane
• 🚂 Tiết kiệm và cần thời gian: Tàu lửa Bangkok lên Nong Khai (11 tiếng) , đi xe bus từ Nong Khai qua Vientiane - Thủ đô của Laos
Giữa các tỉnh các bạn có thể đi chuyển bằng tàu lửa Laos China Railway để tiết kiệm thời gian (tầm 1 tiếng giữa các chặn). Có rất nhiều đại lý ở thị trấn bán bạn có thể tham khảo giá và mua để tiết kiệm công sức đi bus.
• Vientiane: Ali agency của người Vietnam, trong trung tâm. Mình vô tình đi ngang tìm được thấy giá đây là rẻ nhất mà vẫn được đón tại khách sạn. Mobile: +856.2094.005.486 (bé W***y, người VN - WhatsApp)
• Luang Prabang, mình thấy khách sạn nào cũng có thể đặt giúp bạn. Phí không chênh lệch cao.
• Vang Vieng, trạm xe lửa nằm ngay gần trung tâm (4 km) bạn có thể chủ động ra mua. Mình sẵn thuê xe máy chạy ra trạm tàu chỉ có 15’. Hoặc vẫn có đại lý bán vé họ chạy ra đó mua giùm bạn.
* Lưu ý nếu bạn nào đi bus 🚌 từ Vang Vieng tới Vientiane, bus chỉ thả bạn ở Vientiane bus station thôi dù đại lý có nói là thả ở trung tâm, bạn sẽ tốn tầm 200,000 kips đi tuk tuk vào thị trấn khá xa.
• BKK - Nong Khai: https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home
Hôm nay mình sẽ chia sẻ chuyên về Luang Prabang vì mình dành nhiều thời gian chơi ở thị trấn yên bình này nhất.
• Sim: Tuỳ theo nhu cầu số ngày bạn đi và GB cần. Mình thấy mắc nhất là 100,000 kips thôi.
• Di chuyển từ sân bay Luang Pranang về trung tâm: 40,000 kips / người - shared minivan, thả khách tại khách sạn. Sân bay khá nhỏ nên exist xong là bạn sẽ thấy tất cả tiện ích trong 10 bước chân.
🏡: Manichan Guesthouse - homestay có sân vườn và theo phong cách Tây Tây một xíu vì chủ ở đây là người Belgium và đã ở Luang được 20 năm. Mình thấy dạng này hợp cho cặp đôi, hoặc solo travellers, backpackers. Cái mình thích bên trái của nhà là sông Mekong, bên phải là ngay chợ sáng, chợ đêm, phố cổ, trung tâm thị trấn, gần đồi Phousi ngắm cảnh toàn thị trấn.
• 🛵: Thường khách sạn sẽ offer bạn 180,000 kips. Nhưng mình tự tìm được chỗ ở chợ chỉ có 150,000 kips.
🍜: Mình thấy giống y xì đồ Vietnam về cách nêm nếm. Tuy nhiên có một số món đặc biệt nên thử:
- Khao Soi: Món truyền thống của Laos, nước soup là nước cà chua với thịt heo bằm, sợi phở. Chỉ có 30,000 kips. Phở Laos thì hơi giống hủ tiếu.
https://maps.app.goo.gl/QoPdpVuYXZ3xQknPA?g_st=ic
- Cháo ăn sáng (Khao Tôm): vô tình mình thức sớm đi lượn lờ quanh chùa thấy đông nên vào ăn. Cô này chỉ bán tầm 1-2 tiếng. Mình đi bộ dọc con phố có xíu quay lại thấy dọn mất tiêu. Chắc tầm 8h là không còn rồi. Mình ăn thử kêu cô lấy ít thui, cô tính chỉ có 12,000 kips.
Ngay góc đường chùa Wat May Souvannapoumaram
- Bánh mì: Bao to bao nhiều nhân, khá giống bánh mì Vietnam chỉ là không có bơ bánh mì nhưng thay bằng một sốt gì lạ lắm. Ăn 2 ngày liền vẫn không biết haha 30,000 kips / ổ
Bonjour Khaoji - บ่องชู เข้าจี่ป่าเต. Nằm ngay một ngôi nhà gỗ cổ, tiệm bánh mì này có xe nhỏ ngay trên đường thôi mn ạ. Dễ thấy lắm.
Đây là 3 món tiêu biểu mọi người nên thử, còn lại thì chợ đêm chợ sáng nhiều món lắm tha hồ chọn.
☕️ Luang có khá nhiều Coffee shops style nhà gỗ hoặc dọc bờ sông ngắm cảnh nên mọi người tha hồ chọn nha.
Mình có 4 chỗ:
• Dada cafe - view sông. Nước với mình 7/10 thui nhưng view thoáng hơn quán khác
• Le Banneton - view chùa đang sửa chửa hi hi nhưng có cái mái hiên Tây Tây cưng ngồi ngắm đường xá, nước ngon và bán bánh ngon - French Bakery
• Sané cafe: Quán này có nhà gỗ cưng xỉu với dàn hoa giấy, nước ngon. Ấm cúng mà cũng nằm trong con hẻm rất xinh đi thẳng cuối hẻm là một cái chùa, kế bên quán là massage Laos Khmu đã cái mình luôn.
• Mekong Sunset: Quán này trên đường đi Thác. View toàn cảnh sông Mekong. Nước uống không quá xuất sắc nhưng đồ ăn có vẻ ngon. Mình chỉ mới ăn khoai Tây chiên ☺️
Điểm đi chơi:
• Thác Kuang Si. Thú vui chạy xe máy đường cảnh đẹp, nhiều ổ gà. Thác rất đẹp và sẽ có đường mòn lên đỉnh nên ai muốn leo thì chuẩn bị giày nhen. Mình không biết nên mang dép mà hôm đó mưa nên không lên tới.
• Phousi hill: cảnh cho bình minh và hoàng hôn. Ngay giữa thị trấn luôn ạ.
• Phố cổ: nhà cửa cách bài trí lồng đèn làm mình nhớ Hội An thiếu nét vàng 1 xíu, cũng ấm cúng hơn. Mình thấy cũng đông khách du lịch nhưng yên tĩnh lắm, ko có nhạc sập sình hoặc bán hàng rong 2 bên đường. Chỉ có ngồi ở hiên quán nên trật tự lắm.
Sẽ còn một số Thác khác và tùy mùa có nước nhiều hay ít, mn cứ khám phá nhé, chạy xe máy mấy ngôi làng xung quanh vẫn đẹp ạ. Ở trên là các điểm mình có thể đi được trong 3 ngày thôi. Hy vọng mn có nhiều thời gian hơn ở Luang nàng thơ này. 😘🥰🥳
PS: Kỷ niệm đi Laos - ghi lại trong 1 ngày Bangkok nóng đổ lửa.