Ngẫm

Ngẫm Góc ngẫm và chậm. Cuộc sống này vốn đã đủ tấp nập, hối hả rồi mà.

29/03/2026

Quạt cầm Tay Ucloudsome
Đánh giá sau thời gian mình sử dụng:
Ưu điểm: kiểu dáng đẹp, có màn led, tố độ gió mạnh và mát, pin trâu dùng được 1 ngày hơn với tốc độ gió trung bình.

Nhược điểm: pin to nên cầm hơi nặng tay, không có dây đeo cổ kèm theo.

https://s.shopee.vn/9KdgQU8O1u

22/12/2025

Người ta thường nói đi cafe một mình chắc hẳn cô đơn lắm, tủi thân lắm, không có ai bên cạnh thì mới lủi thủi một mình vậy.

Nhưng với mình thì không. Mình thích đi cafe một mình. Thích cảm giác tự do ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt của mình và ngồi ngắm lại mọi thứ trong tâm can mình.

Mình thích chiêm nghiệm vị cafe hay cảm nhận cơn gió thoảng, ngắm thật kỹ dòng nước, bông hoa trước mắt hay cả chiếc bình xinh đẹp, chiếc rèm đúng gu mình.
Mình thích.
Thích được ngồi một mình.
Mình hạnh phúc trong sự đơn độc của chính mình. Đơn độc nhưng không cô đơn buồn tủi.
Mong bạn cũng tìm được trạng thái như mình nhé. An yên hạnh phúc vô cùng.
ST

10/12/2025

Có một loại hạnh phúc mang tên bình thường: bình thường sống, bình thường yêu, bình thường làm những công việc trôi qua mỗi ngày.
Nếu ai đang có một cuộc đời bình thường, không quá nổi bật, không quá khổ đau thì hãy trân quý điều đó.
Vì sống an yên giữa thế gian đầy biến động cũng là một loại phúc lành mà không phải au cũng có được.
ST

06/12/2025

Người bình thãn là người ăn uống chỉ cần no bụng, không cầu kỳ không đòi hỏi, có gì ăn đó, Có ăn là được.
Nqười bình thãn khi gặp việc trái ý là người không giận dữ, không tuyệt vọng, không nản chí. Họ chỉ thản nhiên xử lý hết khả năng. Nếu không được thì buông, xem như đã hết duyên với việc nên làm.
Người bình thản là người sống đơn giản, quần áo có gì mặc đó, hợp hoàn cảnh, lịch sự không làm cho bản thân khó chịu, không ảnh hưởng đến người xung quanh là được.
Người bình thản là người như dòng nước. Mỗi ngày chảy xuống, thuận theo sự xô đẩy của cuộc đời, là ao tù cũng được, là biển cả cũng xong, mỗi ngày trôi qua bình bình, yên yên là được.
ST

04/12/2025

Hôm nay cậu có mệt không?
Trên đời này có hai dạng mệt.
Một dạng chỉ cần nghỉ một lúc là đỡ.
Còn dạng kia… cần một chút bình yên thật sự.
Có những người trông như chỉ cần ngủ một đêm là khoẻ lại.
Nhưng cũng có những người nhìn bề ngoài vẫn ổn, mà trong lòng thì rối như có bão.
Tớ thường muốn hỏi kỹ hơn:
khi cậu nói “mệt”,
là muốn uống cốc nước,
muốn nghỉ một chút,
hay muốn biến mất khỏi mọi ồn ào?
Dạng mệt đầu tiên chữa nhanh lắm.
Còn dạng thứ hai…
chính người mệt đôi khi cũng không nhận ra,
và không phải muốn là khỏi ngay được.
Nếu cậu đọc đến đây và thấy mình trong đó,
tớ chỉ muốn nói với cậu một điều:
Mong những điều dịu dàng sẽ chạm vào cậu.
Mong ngày mai trời sẽ bớt nặng.
Gió sẽ mát.
Và dưới lớp mưa này… lòng cậu cũng sẽ nhẹ đi một chút.

02/12/2025

Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng mỗi người sống trên đời có an yên, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của chính bản thân họ. Nếu tâm tư không tốt thì cả thế giới cũng sẽ ảm đạm, chẳng có chút ánh sáng nào. Trái lại, nếu cứ giữ cho mình những suy nghĩ tích cực, lạc quan thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với chúng ta nhiều.
Trưởng thành chẳng liên quan đến tuổi tác, có chăng đó là một trạng thái điềm tĩnh, thanh thản chấp nhận trước những biến cố dù to hay nhỏ.

Address

Vinh Long

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngẫm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share