19/06/2026
Cuộc đời dài lắm, đừng sống tạm bợ.
Đừng chấp nhận lờ đi tổn thương và gắn mác 'trưởng thành', cũng đừng hời hợt với chính mình và người cạnh bên.
Hãy chọn một người mà khi ở cạnh họ, đứa trẻ bên trong bạn được vỗ về, được sống lại những năm tháng 10, 20, 30 tuổi đầy bản năng và chân thật. Hãy chọn người mà mỗi sáng thức dậy, câu trả lời cho câu hỏi 'Mình có đang hạnh phúc không?' luôn là 'Có'.
Đừng yêu vì 'thuận tiện', cũng đừng yêu hay để đối phương yêu mình một chiều. Hãy chọn người yêu bạn và bạn cũng yêu người ta. Nếu còn phải tự hỏi liệu người ấy có yêu mình không hay mình có yêu người ta không, hay đang thương hại họ, thì câu trả lời tốt nhất là dừng lại.
Hãy để trái tim dẫn lối trước khi cần đến bất kỳ tờ giấy ràng buộc nào. Hôn nhân thiếu đi tình yêu cũng như ngôi nhà không có móng. Hãy yêu thật lòng, trách nhiệm sẽ tự khắc theo sau.
Và sau cùng, hãy nhớ rằng 'Tự do' là sự ổn định bền vững nhất. Đừng vội phản bác, vì tự do thực chất là một dạng kỷ luật cao thượng mà chỉ khi thấu hiểu, bạn mới chạm tới được.
_Doen.