27/10/2025
𝑺𝒐́𝒏𝒈, 𝒑𝒉𝒂́𝒐 𝒉𝒐𝒂, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̣̂𝒖.
Trước đây tôi từng bắt gặp ánh mắt xa xăm của những người trưởng thành nhìn chúng tôi mỗi khi tan học. Những ánh mắt lưng chừng không rơi vào điểm nhất định nhưng mang theo sự lơ đễnh kì lạ. Để rồi ngày dài tháng rộng, khi thời gian trượt qua vận mệnh nhỏ bé của chúng tôi, tôi mới hiểu được, ánh mắt ấy chứa đựng sự ham muốn nhỏ nhoi được quay trở về những ngày tháng dài rộng ấy.
Và giờ đây dưới khoảng trời rộng lớn, tôi nhớ thương những tháng ngày tưởng chừng là mãi mãi. Là tan học có thể dễ dàng phi xe tới bờ biển gần thành phố, dễ dàng gác lại lo toan bằng việc ném lại chiếc cặp sách trên bãi cát và mặc sức nô đùa. Là hò hét dăm ba những câu vui đùa chẳng ai hiểu. Là lấy sự dũng cảm chẳng cần thuôn gọt mà vẫn sắc bén đâm thẳng vào hư không, ngang nhiên ngửa mặt lên trời, cho rằng cuộc đời sẽ luôn dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ thế này.
Ấy thế vào cuối ngày, tôi vẫn kéo dài hơi tàn của tuổi trẻ sớm đã chấm dứt bằng việc dõi theo những cô cậu hệt chúng tôi thuở ấy. Ra thế, ta của tuổi trẻ nhỏ bé bồng bột đến vậy đã sớm có được kho báu mà bất cứ người lớn nào cũng thèm muốn.
Kể cả ta.
_____________________
Bloom Yearbook - Chụp ảnh kỷ yếu
Address: 30 Thôi Hữu, Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hoá
Hotline: 081.777.4404
TikTok: http://www.tiktok.com/.yearbook.30
Ins : https://www.instagram.com/bloomyearbookk/
Fanpage: Bloom Yearbook🌼