31/12/2025
Ngày cuối cùng của năm 2025, mình nhìn lại 365 ngày vừa qua và những bước mình đi trên con đường “chân-thiện-mỹ”.
Về mảng ảnh, mình vẫn là người đồng hành với (chủ yếu là) chị em trên hành trình yêu thương bản thân và yêu thương cơ thể thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh. Năm nay, mình có điểm mới là chụp các nàng bầu. Chụp ảnh bầu luôn là một điều đặc biệt vì đấy là lúc phép màu nhiệm của tạo hoá, sự thay đổi ngoạn mục của cơ thể, vẻ đẹp, sức mạnh nội tại, đường cong được thể hiện mạnh mẽ và đạt đến độ chín muồi nhất. Người phụ nữ tràn đầy nữ tính vì họ đang nuôi dưỡng và bảo vệ một mầm sống trong cơ thể. Chụp ảnh bầu còn đặc biệt vì nó mang tính thời điểm với tư cách là việc chỉ xảy ra một hoặc vài lần trong suốt cuộc đời.
Tháng 3, mình kịp làm buổi giới thiệu ảnh với chủ đề “hình mẫu”. Đây là dự án ảnh bo***ir cá nhân của mình về những chiêm nghiệm của bản thân với việc phải sống trong khuôn mẫu của xã hội. Hồi làm dự án này, mình mệt mỏi và căng thẳng đến nỗi mình nghĩ rằng mình không còn muốn chụp ảnh nữa, rằng mình “xong” với ảnh rồi. Nhưng hoá ra vẫn chưa phải, ảnh vẫn tìm đến với mình, vẫn kiên trì, nhẫn nại đợi mình đi qua giai đoạn gian khó, có lẽ là vì bọn mình còn nhiều điều để kể với nhau.
Năm nay, mình cũng lấn sân ít nhiều sang mảng ảnh gia đình, ảnh sản phẩm và ảnh chân dung. Nhưng thế mạnh của mình vẫn là ảnh n.u.d.e | bo***ir. Mình nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ đẩy mạnh thêm ảnh chân dung, vì mình bắt đầu yêu thêm vẻ đẹp của gương mặt.
Về mảng thiết kế, mình vẫn hân hạnh được là người đồng hành với thương hiệu chăm sóc ô tô, xe máy cao cấp Jcool. Sự đồng hành đáng quý đến mức có nhiều lúc mình còn nghĩ đấy chính là… “con” nhà mình. Hihi. Phong cách thiết kế của mình cũng lớn lên theo thương hiệu và cũng như bao “người mẹ” khác, mình mong thương hiệu sẽ ngày càng phát triển bền vững, có những bước tiến dài và xa trong hiện tại và tương lai.
Bên cạnh đó, mình cũng vui mừng được đồng hành với các nghệ sỹ, bạn bè, doanh nghiệp trong vai trò là người thiết kế porfolio, backdrop, company profile, logo & branding,….
Về mảng in, mình vẫn còn được nhiều người tin tưởng vì (các em xưởng in bảo) mình “kỹ tính” và có con mắt “nhìn màu” trong mỗi bản in.
Mỗi ngày trôi qua đều tưởng mình không làm gì, nhưng đến khi nhìn lại thấy mình cũng làm được nhiều việc. Năm 2025 là một năm bận rộn với gia đình, hy vọng sang năm 2026 rảnh rang hơn thì mảng công việc sẽ phất hơn nhé.
Mong rằng mọi sự hanh thông, mình mong ước những mối quan hệ mình đang có luôn tốt đẹp, mình được gặp thêm và làm việc với nhiều người thú vị, có thêm được nhiều bức ảnh, nhiều mẫu thiết kế và nhiều bản in đẹp. Cheers!