22/11/2024
TRI ÂN- 20/11..
(bài thơ viết gửi những Thầy Cô của tôi)..
Tôi đã sống những tháng ngày như thế
Bước chân non rộn rã sân trường
Hoa điệp vàng màu nắng ở trên cao
Cho tôi nhớ có một thời mình trẻ.
Tôi đã qua những chuyến đò lặng lẽ
Dòng sông xưa áo trắng đẹp vô ngần
Người khách về xa lắc cuối mùa thi
Bến ngơ ngác cũng thôi mùa ngóng đợi.
Tôi đã đi những bước đời quá vội
Thanh xuân ơi bao nông nổi không ngờ
Chuyến đò chiều buồn tiếng hát xác xơ
Ông lái vẫn miệt mài giờ tiễn khách.
Tôi đã quên ngủ vùi bên trang sách
Bài học đầu ca ngợi nghĩa tri ân
Nên khách đi không trở lại đôi lần
Nên day dứt chuyện con đò sang bến.
Tôi đã khóc một mùa thu vàng đến
Mang nhớ nhung làm phí trả công người
Trên chuyến đò héo hắt buổi hoàng hôn
Ông lái cũ giờ không còn tiễn khách...