18/03/2019
BA MÙA PHƯỢNG NỞ
Một, hai, ba ... Tách. Trong khoảnh khắc ấy tớ chợt nhận ra tớ đã bỏ lỡ điều gì đó.
15 - Cuộc hành trình bắt đầu. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy phượng nở ở Lê Khiết.
18 - Cuộc hành trình kết thúc. Và cũng là lần cuối cùng được ngắm trọn mùa phượng nở tại nơi này.
Cùng một địa điểm, nhưng hai thời điểm khác nhau, có lẽ lòng người cũng vì thế mà khác đi.
Phượng năm nào cũng đỏ rực như chính tình yêu mà tôi dành cho Lê Khiết vậy. Năm ấy, nhìn thấy phượng ở đây, lòng nôn nao, háo hức. Nhưng năm nay, một cảm giác rất khác. Một chút buồn, một chút vui mà ngay cả tôi cũng chẳng thể diễn tả thành lời. Bồi hồi nhớ lại những ngày ban đầu đặt chân đến đây, nay sắp phải xa cái nơi này rồi, nhường chỗ cho một thế hệ tiếp cũng nôn nao nhìn thấy phượng Lê Khiết.
Này cậu, mình đã cùng nhau đi qua ba mùa phượng nở.
Tháng 6 lại về, phượng lại đỏ rực. Mình đã cùng nhau đi qua hai mùa phượng rồi ... mùa phượng thứ ba có lẽ rất đặc biệt đối với tụi mình phải không?
- Cậu đã bao giờ đánh mất sắc đỏ của phượng chưa?
- Tớ không đánh mất mà chỉ bỏ lỡ vì mãi đến mùa phượng thứ ba mới có thể nói cho cậu nghe tớ thích cậu.
- Mọi thứ vẫn còn kịp cho những điều còn dang dở phải không?
- Tớ tin là như thế.
Thời gian bên nhau của tụi mình giờ đã tính bằng ngày rồi. Và nếu như không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói ra nữa. Tớ đã muốn nói cho cậu nghe điều này từ rất lâu rồi bởi khi chính thức rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ trở thành những con người khác, biết đâu sẽ nhìn nhau bằng những ánh mắt và nụ cười rất khác.
Này cậu, nếu thời gian quay lại, cậu sẽ làm gì ? Còn với riêng tớ, tớ nhất định sẽ nói những điều như thế này sớm hơn.
Mùa phượng thứ ba, vì muốn ôm người mình thích nên giả vờ khóc để ôm luôn cả lớp.
Một chút ngây ngô và vụng dại đã làm nên tuổi 18 thật đẹp, dù tớ đã bỏ lỡ người cùng tớ đi qua cả ba mùa phượng nở.
Phượng vẫn cứ lặng lẽ ở đây, là nhân chứng sống cho không chỉ riêng lứa LKers1619 của chúng tôi, từng kỉ niệm buồn vui, nụ cười và nước mắt.
Và rồi sau tất cả...
Chúng ta vẫn ở nơi đây, vẫn nắm chặt tay và không rời bước.