26/09/2021
GỬI NGƯỜI CHÊNH VÊNH !
Bước đi đến hiện tại, tôi biết rằng ai cũng có những áp lực của riêng mình. Viết cho những người chưa kịp làm chuyện lớn, chưa kịp làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho cuộc sống này, cho những người bận suy nghĩ quá nhiều mà chưa biết phải làm gì. Thực ra thứ nặng nề nhất chính là những suy nghĩ chúng ta mang theo bên mình. Hãy đặt những suy nghĩ không lối thoát ấy xuống, làm việc một cách nhẹ nhàng hơn, hãy làm đi rồi ta sẽ thấy được những thứ mình cần phải suy nghĩ. Chính việc suy nghĩ quá nhiều ấy đã khiến ta mệt mỏi tưởng chừng như rằng đã làm việc quá nhiều. Suy nghĩ cũng mệt mỏi, cũng tốn sức như làm việc vậy, bởi vì não bộ của chúng ta vẫn phải hoạt động mà, đúng không? Mệt hơn nhiều là đằng khác. Cuộc đời mỗi người là giới hạn, việc phải làm là vô hạn, suy nghĩ càng nhiều, thời gian làm việc càng ít lại. Suy nghĩ vừa đủ thôi, làm nhiều lên, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa, bởi lẽ đối với đại đa số chúng ta, gia đình là thứ tồn tại duy nhất mà, chúng ta sẽ làm cho mình và mọi thứ cho gia đình có thể. Chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ đi xa, rồi lại sẽ trở về, hãy để gánh nặng của chúng ta là nỗi nhớ gia đình, là tình yêu thương, đừng để gánh nặng là những suy nghĩ không lối thoát, những suy nghĩ đưa ta vào nơi khốn cùng. Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ vui trở lại, hạnh phúc sẽ đến, và ta lại tiếp tục bước đi với những bước chân mạnh mẽ, kiên cường hơn khi mà giờ đây trong tâm trí của chúng ta luôn luôn ngập tràn những điều tích cực, những điều bay bổng, tươi đẹp về cuộc sống này. Hãy luôn tin rằng cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa, tương lai của chúng ta sẽ lại rạng rỡ và lung linh như những ánh cầu vồng trên bầu trời xanh kia vậy.