VVK Photography Club - Moments

VVK Photography Club - Moments MOMENTS - VVK PHOTOGRAPHY CLUB
Sống trọn vẹn rừng khoảnh khắc là việc các bạn. B?

l SPORTS FESTIVAL lBạn thân mến,Cứ đến tháng 10 mỗi năm, chúng ta lại nô nức đón chào HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT VÕ V...
02/11/2019

l SPORTS FESTIVAL l
Bạn thân mến,

Cứ đến tháng 10 mỗi năm, chúng ta lại nô nức đón chào HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT. Đây dần trở thành truyền thống không thể thiếu của nhà trường.

Không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể dục thể thao mà còn góp phần tạo nên sự quyết tâm, đoàn kết của mỗi lớp học nữa đó!!

Nhớ lại xem nào! Những khoảnh khắc mà các bạn cùng nhau tập bóng sau giờ học, hợp sức luyện kéo co đến đau cả tay chân,... Thế nhưng các bạn vẫn luôn dành cho nhau những nụ cười, lời động viên hay đơn giản là ly nước, mảnh khăn giấy bé xíu. Tất cả tạo nên một tập thể đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Đó chính là thứ đáng trân trọng hơn cả giải thưởng nữa đó!!

Chúc các bạn sẽ có những kỷ niệm vui và ý nghĩa.
Đừng quên giữ sức khỏe thật tốt để chiến đấu hết mình cùng HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THPT VÕ VĂN KIỆT nhé!!!

----MOMENTS----

l CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI lBạn thân mến,Nhắc đến khởi đầu của cấp 3, bạn nghĩ về điều gì? Chắc hẳn sẽ là những khoảnh khắc tư...
29/09/2019

l CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI l
Bạn thân mến,

Nhắc đến khởi đầu của cấp 3, bạn nghĩ về điều gì? Chắc hẳn sẽ là những khoảnh khắc tươi đẹp thật đáng nhớ phải không nè!?

Lại đây, MOMENTS sẽ kể cho các bạn nghe về khởi đầu tuyệt vời của VVK-ers khóa 19-22 nhé!

Khởi đầu là những chiếc áo đặc biệt gắn kết hơn 40 con người lại thành MỘT, là những khoảng thời gian bên nhau tập từng động tác tạo nên bài nhảy tuyệt vời, là những nụ cười rạng rỡ cùng đủ sắc bột màu lấm lem quần áo, là những tiếng la hét cổ vũ hết mình rồi cùng nhau vượt trò chơi,...

Tạo nên một trang kí ức mang tên CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI.
Những trang sách thanh xuân còn lại đang chờ các bạn đặt bút viết vào đấy!
Bạn thân mến, vì một số lí do mà trường chúng mình tổ chức sân chơi CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI trễ hơn so với những năm trước. Nhưng độ nhiệt của các bạn VVK-ers 19-22 vẫn không có giới hạn. Các bạn đã quẩy hết sức, chơi nhiệt tình để tạo nên một ngày thật sự đáng nhớ. Cám ơn các bạn!

----MOMENTS----

VVK-ers thân mến,Niên khóa 2019-2020 đã chính thức bắt đầu với 3 hồi trống trường khai giảng. Một sự khởi đầu mới được m...
05/09/2019

VVK-ers thân mến,

Niên khóa 2019-2020 đã chính thức bắt đầu với 3 hồi trống trường khai giảng.

Một sự khởi đầu mới được mở ra với bao nhiêu hoài bão, ước mơ cùng đầy những gian nan khó khăn đang đợi bạn phía trước.

Niên khóa 2019-2020, mong rằng tập thể giáo viên và học sinh trường THPT Võ Văn Kiệt sẽ phát huy hết mình năng lực dạy và học. Để trường chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn nữa nhé!

Và giờ đây, hãy cùng MOMENTS nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của VVK-ers trong sáng ngày hôm nay nhé!

---MOMENTS---

l WHAT'S GREAT? lVÕ VĂN KIỆT- không chỉ là đại lộ. 1. Trường này ở đâu ta, ở đường Võ Văn Kiệt phải hong? Hihi thật sự l...
15/08/2019

l WHAT'S GREAT? l
VÕ VĂN KIỆT- không chỉ là đại lộ.
1. Trường này ở đâu ta, ở đường Võ Văn Kiệt phải hong? Hihi thật sự là trường ta đối diện đường Võ Văn Kiệt chứ không như mấy bạn nghĩ đâu nha, từ cổng chính nhìn thẳng sang bên kia là thấy đại lộ rồi!

2. Võ Văn Kiệt có bề dày lịch sử khá mỏng vì chỉ mới thành lập được 4 năm, vì vậy mà kiến trúc cũng như cơ sở vật chất rất hiện đại đó! Tuy trường không quá to nhưng có đầy đủ sân bóng đá, bóng rổ,..và nhà thi đấu siu xịn nữa! Còn hiện đại ra sao thì sẽ chờ các bạn tân VVK-ers khám phá nhé!

3. Tuy "ít tuổi" nhưng VVK không hề kém cạnh các trường hàng xóm đâu! Trường có điểm chuẩn cao nhất quận, top 11 trường có huy chương olympic cao nhất, cùng nhiều phong trào, câu lạc bộ kĩ năng, nhiếp ảnh, nhảy hiện đại,... Những điều trên làm thầy hiệu trường tự hào lắm nên các bạn sẽ được nghe thầy nhắc hoài thì cũng đừng ngạc nhiên à nhaa.

4. Nếu thanh xuân của bạn còn thiếu bóng dáng ai? Đừng lo, vào VVK thì 3 năm cấp lll của bạn sẽ ngập tràn hình bóng các nam thanh nữ tú tổ giám thị, với căn cứ địa nằm sát vách căn tin.

5. " Chạy trời không khỏi nắng " chạy né công an giao thông thì dễ, chạy bo cũng easy chứ chạy trốn giám thị thì tự hiểu:)) Sáng đi học gặp giám thị trước cổng:
- Cặp đen, bata trắng, mặt xinh xắn tự nhiên, tóc đen như gỗ mun, quần áo chỉnh chu, phù hiệu nhỏ xinh lung linh trên áo. Duyệt! Qua ải rồi thì tung tăng vào trường, còn không thì tự hiểu nghenn.

6. Nói nhỏ cho nghe nè! Đi qua cổng sau VVK thì chuẩn bị lấp đầy cái bụng đi nha! Vừa tới cổng nhớ ăn há cảo. Đi chút nữa thì có siêu thị, quán ăn, trà sữa, bánh tráng,... Mà ăn uống khong hết thì cũng cố nuốt, chứ đem lên lớp nhâm nhi là " xọet ", biết gì hong? Ánh mắt tia sét của giám thị trúng bạn rồi:))) Hiuhiu điểm hạnh kiểm bay bay trong gió.

7. E hèm! Vô VVK thì học ra học, chơi ra chơi. Đang học mà chơi thì xuống phòng giám thị:))) Nói chứ xuyên suốt năm học sẽ có VVK Got Tanlent, Nam nữ sinh thanh lịch, Hội xuân,.. Và đặc biệt là MF VVK ( Music Festival ) vào cuối năm học. Vậy thì lo gì mà không được chơi phải không nè!!!

8.Nếu trường người ta có "kỷ luật thép" thì VVK cũng là "kỷ luật sắt" đó à nha. 7749 quy định phải thuộc nằm lòng như bảng cửu chương, 1 học kỳ có 10 điểm hạnh kiểm thôi nghen! Có điểm mà không giữ, để bay zô tay giám thị thì kêu trời cũng không cứu nổi:((

9. Bạn có biết? Môn học dù đáng sợ nhưng lại chẳng đáng sợ bằng giáo viên với mức độ xinh đẹp, nhiệt huyết tỉ lệ thuận với độ bá đạo và cà khịa cực mạnh. Hic chỉ dám nói nhẹ vậy thôi chứ đáng sợ như nào thì đợi mọi người cảm nhận:((

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều "điều tuyệt " ở Võ Văn Kiệt thôi đó!! Nếu các VVK-ers có thắc mắc thì đừng ngần ngại comment để cùng MOMENTS giải quyết thắc mắc của bạn và tám chuyện miên man nha!!
---- MOMENTS ----

" Reng reng reng " Tôi chợt bừng tỉnh bởi tiếng đồng hồ Thanh Xuân vang lên inh ỏi.Mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh. Tôi ngủ q...
23/06/2019

" Reng reng reng "
Tôi chợt bừng tỉnh bởi tiếng đồng hồ Thanh Xuân vang lên inh ỏi.
Mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh. Tôi ngủ quên giữa đống đề cương bừa bộn. Vội vàng với tay lấy chiếc đồng hồ Thanh Xuân...
Trời! 12 giờ, ĐÃ ĐẾN LÚC rồi sao?
Vậy là... 12 năm học của tôi kết thúc rồi!
Vừa nãy trong giấc ngủ, tôi mơ thấy lớp tôi, đám bạn lắm trò của tôi vẫn ngồi đó vui đùa đủ chuyện mà...
-----------------
Thật sự mà nói, 12 năm học chỉ bằng một giấc ngủ và 3 năm cấp 3 chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ.

Một đời dài như vậy đấy! Nhưng giấc mơ đẹp nhất đời chỉ đến một lần.
Mới ngày nào, Võ Văn Kiệt chào đón tôi bằng những gương mặt lạ lẫm, ánh nhìn bỡ ngỡ.
3 năm trôi qua, tôi nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc khi chẳng còn phải nơm nớp sợ bị gọi trả bài, chạy cuốn lên vì trễ học,...Nhưng tôi sai rồi! Trong tôi chỉ có nỗi buồn và sự tiếc nuối chẳng muốn rời xa.

Nhưng mà thôi, kết thúc là điều không thể tránh. Mạnh mẽ lên lên nào!
Qua rồi những ngày học vất vả, nước mắt cũng đã rơi, mồ hôi cũng đã đổ, đã đến lúc bạn xách hành trang kiến thức lên và đi đến ngưỡng cửa THPTQG 2019. Sau cánh cửa là con đường đại học rộng lớn
Các sĩ tử Võ Văn Kiệt! Tôi tin các bạn sẽ làm thật tốt, cố lên nhé!
------------
"Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân.
Có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
Hành trình chúng ta cùng nhau tại ngã rẽ Võ Văn Kiệt phải tạm biệt rồi...!

HỨA VỚI TÔI! CÁC CẬU PHẢI SỐNG THẬT HẠNH PHÚC! "

----MOMENTS---

[ Fall in love ]11A02 - 12A10Chị lớp 12, còn anh học 11. Không bao lâu nữa là chị thi nên mệt mỏi, áp lực thì anh luôn l...
08/06/2019

[ Fall in love ]

11A02 - 12A10
Chị lớp 12, còn anh học 11.
Không bao lâu nữa là chị thi nên mệt mỏi, áp lực thì anh luôn là người động viên, chăm sóc cho chị!

Ai nói con trai học giỏi Toán là lạnh lùng, cứng nhắc? Không hề! Trái lại còn tình cảm và hài hước nữa.

Hồi đó, anh chị bắt đầu để ý tới nhau vào ngay mùa thi. Nhờ vậy mà anh có cớ nhắn tin cho chị hỏi đề môn Văn, rồi về sau anh dần đề cập tới chuyện tình cảm.
Anh còn nói đùa:
" Chị cấp bằng lái máy bay cho em đi! ".
Kết quả là anh có được nhận hay chưa thì mọi người cũng thấy rồi đó! Chuyện tình mùa thi cử tới giờ vẫn bền vững lắm!!

Anh còn mang đồ ăn tới lớp học thêm cho chị, chăm sóc chị như con nít. Lại hay bóc tôm, xé gà cho chị ăn.
Anh nói " Đi thi cho vui thôi, mốt em đi làm sự nghiệp ổn định rồi em nuôi chị!! "
Thôi thì chị vẫn phải cố gắng học, thi tốt để không uổng công anh động viên, chăm sóc cả mùa thi này chứ!!

Không nói trước được tương lai nhưng chị và anh sẽ cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể!!

- MOMENTS -

l HEART TOUCHING THE HEART l Bạn ơi,Bạn thầm thích một người nhưng chẳng dám nói ra? Luôn dõi theo và giúp đỡ họ với tư ...
06/06/2019

l HEART TOUCHING THE HEART l
Bạn ơi,

Bạn thầm thích một người nhưng chẳng dám nói ra? Luôn dõi theo và giúp đỡ họ với tư cách Friendzone:))?
Tại sao không thử bày tỏ tình cảm qua những câu thả thính nhẹ mà không nhẹ để TIM ĐƯỢC CHẠM TIM!! Biết đâu bạn ấy cũng đang chờ đợi. Cứ chần chờ thì sẽ chẳng còn cơ hội đâu nha!!

Thật sự, tình cảm học trò chưa bao giờ là xấu nếu các bạn cùng cố gắng, động viên nhau học tập tiến bộ, dành cho nhau tình cảm lành mạnh, trong sáng.

VVK-er khóa 16-19 ơi, không lúc này thì lúc nào nữa? Ta chẳng còn đủ thời gian bên nhau. Đừng kiệm lời yêu thương với nhau nhé!
Và phải chuẩn bị hành trang kiến thức, tinh thần thật vững vàng để đối mặt với kỳ thi THPTQG 2019 sắp tới nha!!
Thân!

l FORGET lThân gửi VVK-er khóa 16-19,"Tháng 9 năm nay, căn phòng đó lại đầy ắp những người ngồi nghe giảng, nhưng rất ti...
05/06/2019

l FORGET l
Thân gửi VVK-er khóa 16-19,

"Tháng 9 năm nay, căn phòng đó lại đầy ắp những người ngồi nghe giảng, nhưng rất tiếc đó không còn là chúng ta"

Bạn ơi!
Có lúc nào bạn chợt QUÊN rằng mình sắp ra trường? Cứ ngỡ là vẫn sẽ ngày ngày khoác lên mình đồng phục học sinh Võ Văn Kiệt, sẽ mãi mãi ở bên những chiến hữu, cùng nhau học hành, phá phách mà chẳng phải lo nghĩ điều gì!

Hhm..! Ước gì mình cứ QUÊN mãi như thế! QUÊN mất đi những nỗi buồn khi sắp phải chia xa, QUÊN mất đi nỗi lo thi cư ngày một tới gần!

Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể chạy trốn được thực tại: " MÌNH SẮP RA TRƯỜNG RỒI! SẮP PHẢI XA NHAU RỒI! "

l DAYS LEFT lCác bạn VVK-er khóa 16-19 thân mến,1000 - 978 = 22 ( days )Tính từ hôm nay, các bạn có chính thức 22 NGÀY C...
02/06/2019

l DAYS LEFT l
Các bạn VVK-er khóa 16-19 thân mến,

1000 - 978 = 22 ( days )
Tính từ hôm nay, các bạn có chính thức 22 NGÀY CÒN LẠI.
Hóa ra gần 1000 ngày - 3 năm học, chỉ ngắn bằng thời gian các bạn đi lên 3 tầng lầu Võ Văn Kiệt mỗi ngày.
Mệt không?
Mệt chứ! Nhưng sẽ sớm thôi, muốn trở lại cảm giác " mệt mỏi " đó cũng chẳng được nữa đâu!

Chỉ còn vỏn vẹn 22 ngày để nhìn, để thương, và để nhớ mãi về sau này!!

MOMENTS gửi đến những bạn mà 978 ngày qua vẫn còn ơ thờ trước thời gian, thầy cô, bè bạn và với cả người mình yêu thương.
BẠN CHẲNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU!! HÃY TRÂN TRỌNG MỌI THỨ KHI CÒN CÓ THỂ!

Và đừng quên là phải chuẩn bị kiến thức và tâm lý vững vàng để đối mặc với kì thi THPTQG 2019 nhé!
Thân!

Address

Quận 6

Telephone

+84763288737

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VVK Photography Club - Moments posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to VVK Photography Club - Moments:

Share

Category