03/07/2026
Mấy hôm nay Phú Quốc cứ mưa suốt, sáng mưa, trưa mưa, chiều tối cũng mưa. 🌧️ Khách ngại ra đường thì người buôn bán như em cũng chỉ biết ngồi ngóng thôi các bác ạ. 😅
Nhưng trộm vía nhà em vẫn được khách thương lắm. Mưa gió là khách lại nhắn: “Em ơi ship chị với!”, thế là em lại hí hửng chuẩn bị đơn rồi giao tận nơi. Có những lúc chỉ một tin nhắn của khách thôi cũng đủ thấy ấm lòng. ❤️
Đúng lúc này thì bố bọn trẻ lại đi công tác xa nhà, nên mọi việc từ bán hàng, chăm con đến việc nhà đều một tay em lo hết. Nhiều lúc cảm giác một ngày 24 tiếng là không đủ dùng luôn. 🤣
Tối đến là quay như chong chóng. Còn cô út thì được cái rất hiểu chuyện. Biết mẹ bận nên chỉ quấn ông bà với mẹ, còn lại thì tự bò lăn bò lê khắp nhà. Có lúc nhìn con lấm lem từ đầu đến chân mà chỉ biết cười. Em cũng bất lực lắm chứ biết sao giờ. Thôi thì cứ để con được nghịch một chút, bẩn tí cũng chẳng sao, miễn con vui, con khỏe là được. 😆
Cuộc sống mỗi ngày cứ giản dị vậy thôi. Có mưa, có bận rộn, có những lúc mệt muốn xỉu, nhưng cũng có niềm vui từ những đơn hàng khách tin tưởng và tiếng cười của con mỗi ngày. Thế là đủ để mẹ lại có thêm động lực cố gắng rồi. 🥰
Cảm ơn những vị khách vẫn luôn nhớ đến nhà em, mưa hay nắng vẫn nhắn một cuộc gọi là em có mặt ngay. Chúc cả nhà buổi tối thật bình yên và ngủ ngon nhé! ❤️