11/03/2021
Ảnh Viện Cho Bé Và Gia Đình - Ngọc Anh Studio-Phủ Lý Hà Nam
❤Gửi lời nhắn nhủ của Ba Hải Nguyễn và Mẹ Hoài Phạm❤️❤️ tới bé Khoai
CHÀNG TRAI CỦA BA MẸ!!!
Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần ba mẹ yêu con !
Ba mẹ vui và hạnh phúc lắm khi có con trong đời ba mẹ con có biết không? Ngày con cất tiếng khóc chào đời ba mẹ vui đến nỗi giọt nước mắt trào dâng không nói nên lời. Con chưa biết nói tiếng “ba” nhưng ba hi vọng con sẽ biết gọi “mẹ” trước vì mẹ đã hi sinh cho hai cha con ta rất nhiều đấy.
Những bước đi của thời gian rồi sẽ đưa con lớn lên, con sẽ trở thành một chàng thanh niên, con sẽ biết yêu như bao chàng trai. Hãy nhớ là một chàng trai chân thành và sẵn sàng chịu trách nhiệm về bản thân mình. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho cô gái của con!
Con sẽ vấp ngã trên đường đời nhiều chông g*i, con sẽ phải đứng trên đôi chân của mình. Hãy cứ hiên ngang mà bước đi, đừng lo sợ trầy xước. Đừng lo khi con không còn nơi nào để về, ba mẹ vẫn luôn dõi theo con.
Con nhớ phải sống mạnh mẽ lên con nhé, ba mẹ sẽ luôn ở bên âm thầm động viên con. Ba sẽ không nuông chiều hay nhẹ nhàng dỗ dành con như mẹ đâu con, ba sẽ nghiêm khắc với con nhiều lắm đấy… Vì thế, đừng buồn ba con nhé, rồi một ngày con sẽ hiểu tại sao ba làm như thế. Ba chỉ muốn dạy cho con những điều hay lẽ phải mà thôi!
Con trai, rồi một ngày kia con sẽ làm chồng, làm cha như ba của con, con sẽ hiểu nỗi lòng của ba. Con hãy yêu vợ con nhiều vào nhé vì chính cô gái ấy sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho con. Cô gái ấy sẽ là người thông cảm cho những thói xấu của con, cô ấy sẽ hiểu nỗi lòng của con và sẵn sàng san sẻ cùng con những gian khó của cuộc đời trong những ngày con không ở bên ba mẹ. Con phải luôn là bờ vai để vợ con tựa vào mỗi khi buồn và đừng để nước mắt rơi nhiều trên khoé mi cô ấy.
Chín tháng mười ngày, một khoảng thời gian ba khắc khoải mong được trông thấy gương mặt con, ba yêu mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ đi đâu cũng mang theo con trong cái bụng ngày càng lớn lên ấy và mẹ chỉ bảo đó là niềm vui của người làm mẹ.
Phải thương mẹ thật nhiều nhé con, mẹ thương con hơn tất cả những gì mà mẹ có, con là món quà vô giá của ba mẹ. Người ta bảo con trai mà lấy vợ sẽ đứng giữa mẹ và vợ, rất khó xử vì thế con phải làm sao cho cả hai người phụ nữ ấy đừng buồn con nhé. Hãy yên tâm vì ba sẽ giúp con…
Ba mẹ luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đem con đến cho ba mẹ, con trai ạ. “Con hơn cha là nhà có phúc”, nhớ nhé con. Ba trông đợi con lớn lên thật nhanh đấy, khi ấy chúng ta sẽ nói chuyện như những người đàn ông thực thụ, chàng trai nhỏ ạ…