23/12/2025
NGUYỆN CẦU CÙNG CHÚA, NHỚ VỀ EM - PHÊRÔ TRẦN DUY KHÁNH
Đêm trước ngày đại lễ, mọi thứ vốn dĩ tất bật và rộn ràng hơn bao giờ hết, em cũng như bao người, cũng yêu thích cái không khí đông vui ấy. Nhưng rồi… mọi thứ bỗng khác đi, bàng hoàng, đau xót đến lạnh người…
Ước mơ dở dang bên bàn thờ Chúa. Trong bộ đồng phục giúp lễ tươm tất, em đứng đó với ánh mắt khát khao được phục vụ. Sáng Chúa Nhật hôm ấy, là ngày em sẽ đọc sách Thánh, là lần đầu tiên đã được chuẩn bị kĩ càng của em. Nhưng giờ đây, trang sách vẫn mở ra, còn người đọc đã về với Chúa là Lời Hằng Sống.
Phêrô Khánh - ngọn nến sáng giữa mái nhà Carlo. Em là Dự trưởng gương mẫu trong hành trình theo Chúa, là anh Trưởng luôn âm thầm dấn thân vì các em nhỏ. Mỗi sáng Chúa Nhật, người ta vẫn quen nhìn thấy nụ cười hiền lành, gương mặt thân quen, sự giản dị nhưng chân thành nơi em – những điều nhỏ bé mà ai gặp rồi cũng khó quên.
Trái tim nhỏ đầy ấm áp - Em là cậu bé sống bằng yêu thương và sự quan tâm chân thành.
- “Gặp chị lúc nào hấn cũng chào, cũng cười, không biết giận dỗi ai bao giờ”.
- “Làm việc với em chưa lâu nhưng luôn cảm nhận được sự hiền lành, thân thiện và sự hi sinh trong công việc chung của Giáo họ”
- “Khi mô cũng hỏi chị cần giúp chi không? Đợi Khánh tí rồi Khánh quay lại giúp chị nha!”
- “Em không cần làm gì lớn lao, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ khiến cuộc sống có thêm một điều quen thuộc. Và khi em không còn nữa, chính sự quen thuộc ấy trở thành nỗi trống vắng khó gọi tên.”
Người con ngoan hiền, sống trọn đạo hiếu trong gia đình. Em thương ông, thương bà, đỡ đần mẹ chăm các em khi bố đi xa. Hơn ai hết, em biết mình cần làm gì để phụ giúp gia đình.
Ai cũng mến em, cũng yêu quý em. Vì em ngoan thật mà! Ấy vậy, chỉ một phút lầm lỡ, người ta lại nhìn vào đó để đánh giá cả con người em, rồi buông ra những lời chỉ trích chua xót, đau đớn,… quên đi những điều tốt đẹp mà em đã sống và đã trao.
Mọi thứ nhanh quá Khánh à, nhanh đến mức không ai có thể tin vào mắt mình, tưởng chừng như em vẫn ở đấy, rất chân thực, rất gần gũi. Em vẫn hiện diện mà đúng không? Chỉ là theo một cách khác!
Mọi người trong Giáo họ đều thương em, đều cầu nguyện cho em, cho cả gia đình mình. Ở bên Chúa, em hãy nhớ về mọi người nha. Hẹn gặp em ở nơi được chung hưởng đời sau.
Lạy Chúa, con biết Chúa yêu chúng con, nên cậy vì tình thương ấy con mạnh dạn xin Ngài ôm lấy linh hồn Phêrô vào lòng.