09/06/2024
HÀNH TRÌNH VỀ LÀNG SEN MARATHON 2024
Từ 1/6 mình quay trở lại tập luyện vì có dấu hiệu tăng cân sau 3 tuần nghỉ ngơi. Tệ hơn nữa là kết quả xét nghiệm có hai chỉ số tiệm cân giới hạn trên.
Với plan tập trail, mình mới bắt đầu thực hiện bài leo dốc 6% trên máy với độ dài 5Km. Sau 2 buổi chợt nghĩ đến phải giữ chân để đi Làng Sen. Tuy vậy mình vẫn kịp ôn luyện thêm một buổi chạy 8Km trước khi đi.
Nghiên cứu thời tiết ngày race và nghĩ đến độ ẩm cao nên mình đặt mục tiêu cho 21km là 2g30. Hỏi thông tin đi tìm pacer thì may quá gặp ngay em Bùi Thương (Pacer HM 2g30). Giờ khởi động chụp ảnh chung, bắt tay em và hứa hẹn sẽ theo em đến...cùng.
Mình ra quảng trường sớm 1 tiếng và khởi động rất kỹ. Đây là race HM thứ 3 của năm 2024 và BIB được BTC mời nên mình tự hứa phải cố gắng có kết quả tốt nhất cho dù thời tiết nóng, ẩm.
Sát giờ xuất phát, thấy các em PACER 2G30 đi lên hàng đầu để chụp ảnh nên mình tự nhủ đứng nhìn từ xa tý nữa chạy theo cũng được.
Đồng hồ điểm 3g30 xuất phát, 19 giây sau mình mới đến lượt bước qua vạch start. Bấm đồng hồ và né ngay sang bên trái có vẻ thoáng mình bắt đầu guồng chân và thầm nhắc "Hôm nay sẽ kiểm soát pace thật chặt và không được manh động". Nghĩ là vậy nhưng Km đầu tiên mình đã chạy quá nhanh với pace 6:27 thay vì pace 7:00 của plan. Sau đó mình bắt đầu đi tìm pacer và chạy cùng các em một đoạn. Từ sau Km thứ 2 mình bắt đầu kiểm soát được tốc độ và chạy trước pacer cỡ 30s. Vừa chạy vừa nghĩ hay mình cứ chạy trước một đoạn cho chắc đề phòng những đoạn vào uống nước dễ bị bỏ rơi. Nghĩ thế nên mình đóng đều chân bên phải làn chạy nơi có vẻ thoáng. Nhịp tim ổn định khoảng 142 Bpm.
Đoạn sau đó gặp bạn nữ bên Ecolife, mình hỏi bạn chạy tốc độ nào? Vì mình định chạy theo bạn ấy. Nhưng bạn nói sẽ "Em sẽ xây bậc thang!!!" - hơi khó hiểu nên mình hỏi lại và bạn nói " Em sẽ chạy tăng dần ấy..." Thấy vậy mình đành bỏ ý định chạy cùng.
Theo kịch bản cũ ở TCB HCM năm ngoái thì mình cứ chạy theo pacer 2G30 rồi khi nào còn 1 km sẽ tăng tốc là đẹp. Tuy nhiên trong thực tế thì pacer xinh đẹp nên số người theo rất đông và sẽ hay bị vướng nhau. Điều lưu ý là không nên chạy cùng các em xinh để mất cơ hội ảnh ọt nên mình quyết định sẽ vẫn chạy ở phía trước pacer 30s.
Đoạn đường từ Km thứ 5 thì may mắn gặp được Tuyên Phạm, hai anh em có cùng mục tiêu 2g30 nên chạy cùng nhau và trò chuyện rất vui. Mỗi lần vào uống nước mình đều khẩn trương vì sợ pacer bắt kịp. Rồi mình và Tuyên cứ đều chân đi đến các điểm quay đầu. Điều thú vị nhất có lẽ là những km cuối. Tâm chí mình có suy nghĩ "Chạy nhanh thì nhịp tim cao hay là cứ từ từ thôi quá 2g30 vài phút đã sao??? Nhưng rồi có Tuyên rất đều chân bên cạnh mình tư bỏ cái suy nghĩ đó. Hai anh em cùng nhau quyết tâm về trước 2g30.
Hôm nay tiết kiệm mình mang 2 gói gel Maurtel và 3 viên muối. Trước xuất phát uống 1 viên muối rồi, còn 2 viên thì chia ra ở Km7 và Km15 nhưng rơi mất viên thứ 2 nên kể cũng hơi thiếu nên đoạn sau mình uống bù khoáng nhiều hơn. Gel 2 gói thì dùng ở Km 7 và Km 14. Do bài chạy dài 15km ở Tokyo đã cách 1 tháng nên sau Km 13 bắt đầu thấy áp lực. Đặc biệt đoạn còn 3-4Km cảm giác rất dễ buông bỏ mục tiêu nếu không cố gắng. Tuy nhiên tinh thần tốt, chân cẳng có luyện leo dốc mấy buổi cũng ổn và có Tuyên Phạm đồng hành ở bên nên mình guồng chân khá nhanh ở Km21. Thật tuyệt vời Km cuối mình chạy với pace 6:27.
Cổng đích kia rồi được nhìn thấy từ phía xa khi cách 600m và cứ thế rút ngắn dần. Một bạn nữ hỏi xin nước mình đưa luôn chai cho bạn. Tuy vậy bạn uống xong vẫn để dành lại một chút và trả lại cho mình. Kia rồi vạch đích chỉ còn hơn 300m, mình bỏ lại vỏ chai nước và dồn sức bứt tốc chạy lên. Nghe tiếng MC Vân Anh và Thượng Việt gọi tên khi ở vạch đích thật là sung sướng. Mình chạy bước nhanh qua vạch đích và bấm đồng hồ nhìn thấy 2:28:30 rất thích thú. Một race thật nhiều cảm xúc.
-------------
Tra cứu kết quả thì thời gian theo Chiptime của mình là 2:28:19
Xếp hạng tổng sắp 594 trên tổng số 961
Thứ 6/8 của lứa tuổi 60+
Thứ 499/730 theo giới tính Nam.
Kết quả một race khá tốt với HR AVG 160 HR Max 184
Nhịp chân trung bình 164 max 184
Gain 36m Nhiệt độ 25 -31 độ C
------------
Xin gửi lời cám ơn đến BTC giải chạy Hành trình về Làng Sen Marathon 2024 đã cho mình cơ hội tham dự giải chạy đặc biệt này.
Cám ơn các NAG của XmaX Media, một trong các đơn vị tài trợ cho giải chạy.
Cám ơn các runner và các bạn đã luôn động viên cổ vũ mình trong hành trình mà mình đang thực hiện.
Ảnh: BTC trên trang timanh . vn