10/01/2021
| 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒈𝒊𝒓𝒍'𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒐𝒐𝒎 |
Chú rể trong mơ của mọi cô gái.
Hôm nay Đôi xin phép chia sẻ một bài viết về chồng - của một cô dâu - Đôi may mắn được ghi lại khoảnh khắc ngày họ cưới. Trải qua một thời gian dài xa cách, cuối cùng họ đã đoàn tụ tại Mỹ quốc. Dù không phải là cuộc hôn nhân đầu, nhưng đối với Cô, Anh có lẽ là chân mệnh!
“ Tản mạn về Anh chồng 50t của tui.
Chồng tui k bao giờ chấp nhận sự thật là anh ấy đã 50 tuổi. Thi thoảng anh ấy nghĩ anh ấy mới chỉ 40 mà thui. Anh ấy là một người yêu vợ và chỉ biết có vợ, đối với ảnh tui luôn là Number 1, ưu tiên hàng đầu. Tui thấy tui cũng rất yêu chồng, mà ảnh bảo tui yêu ảnh 1 thì ảnh yêu tui phải gấp 10 lần như thế.
Tui chỉ là 1 người bình thường mà sao đối với ảnh, cái gì của tui cũng là tuyệt đẹp, tuyệt vời và là duy nhất. Đôi lúc tui hỏi ảnh em có cho anh ăn trúng bùa mê thuốc lú gì không mà anh yêu em bất chấp thế, cái gì xấu của em qua mắt anh cũng thành tuyệt phẩm là thế nào? K hiểu luôn í.
Ảnh thì trên m8, so với ảnh tui thấp chút xíu mà ảnh vẫn bảo tui cao ( cố chấp dễ sợ ). Da ảnh trắng hồng, mịn vô đối trong khi da tui vàng thấy ghê mà ảnh bảo màu da của em là perfect, anh ghét màu da trắng của anh.
Đi với ảnh thì tui chẳng bao giờ cần make up mà vẫn yên tâm là đẹp nhất trong mắt ảnh. 1 ngày gọi tui là vợ đẹp k biết mấy trăm lần. Riết tui nghe tui nổi da gà luôn.
Nói thiệt chứ, tui là đứa mê trai đẹp, mà được cái là ảnh có tất cả những gì tui mê: chân dài, môi hồng, da trắng hồng, tóc nhiều, tướng đã đẹp rồi mà mặt lại còn lai nữa. Lẽ ra tui mới phải là người sợ mất ảnh mà ngược lại ảnh mới là người sợ mất tui.
Ảnh ghen ta nói thôi rồi luôn, tui mà bắt ảnh chụp 1 mình cho tui, ảnh hỏi chụp để gửi cho thằng nào? Mắc mới gì có chồng rồi mà chụp 1 mình. Rồi giận lẫy. Sắm và đầu tư biết bao nhiêu thứ chỉ để chụp được cho 2 vợ chồng mà k cần ai chụp giùm.
Con em gái tui nằm mơ thấy tui đám cưới ở biển, mà k thấy mặt chú rể là ảnh trong đó. Mặt ảnh biến sắc bảo con nhỏ k được mơ kiểu đó nữa nha. (Omg )
Có gì đẹp và tốt, ảnh đều mua hết cho vợ hoặc nhường vợ hết. Tui k cần mà tự biên tự diễn tự mua rồi bị vợ bắt trả lại hoài do phá của. Quần áo nào đẹp vợ thích thì bao nhiêu tiền mua ảnh cũng k tiếc, mà hên cho ảnh là con vợ chỉ thích mua đồ sale, ảnh k tiếc chứ tui tiếc lắm à.
Bất kể là đi đâu với nhau, ảnh sẽ là người xách đồ cho vợ, soạn đồ vô Vali cho vợ, mang giày, cột dây giày cho vợ, mặc quần áo cho vợ luôn. Ủi đồ, sấy tóc, dọn dẹp nhà cửa cho vợ. Riết rồi tui k biết tui làm cái j nữa. Ảnh bảo em cứ nằm yên tận hưởng đi, mở mắt ra là mọi việc đã xong, như 1 phép màu.
Và cuối cùng niềm đam mê lớn nhất của ảnh bây giờ là Tui. Là chụp hình tui mỗi ngày. Đi với nhau có 4 ngày mà cái điện thoại mới mua của ảnh đã có 10 ngàn tấm hình của tui.
Trời ơi, muốn xỉu.
Cảm ơn anh đã yêu em như thế
Thế giới này, đàn ông như anh chắc gần tuyệt chủng hết rồi, em cần phải nhân giống cho nhiều nhiều vào.”
Wedding Ceremony photos & Make up by Đôi Studio.
Bride & Groom: Truc My & Simon Sermon
💒 Đôi Studio ☞
16A Nguyễn Trung Trực, Nha Trang
090 778 6969 - Mr. Vũ - Photography
0905 615 099 - Mrs. Hạnh - Make up
"Là anh, và em, một Đôi"