28/10/2025
Có những điều trong nghề nhiếp ảnh mà càng làm lâu, mình càng thấy… khó gọi tên.
Như việc vì sao có người chụp ảnh rất đúng kỹ thuật,
nhưng người xem lại không “cảm” được gì.
Hay vì sao có những tấm ảnh chưa hoàn hảo,
nhưng lại khiến người ta nhớ mãi —
chỉ vì nó chạm đến một cảm xúc thật.
Mình đang ấp ủ một buổi mini talk nhỏ với anh em photographer partner của SOHO,
để cùng nói về điều đó:
“Chụp bằng cảm xúc thật theo kiểu của SOHO”
KHÔNG phải workshop, cũng KHÔNG phải training, đây chỉ là một buổi chia sẻ thân mật, nói chuyện nghề cho những người cùng tần số.
Nếu bạn là người đang chụp cưới, hoặc đơn giản chỉ yêu những khoảnh khắc thật trong ảnh — bạn có hứng thú nghe mình kể một chút về điều này chứ?
💬 Comment “☕” và inbox nếu bạn muốn mình gửi lời mời khi buổi chia sẻ chính thức diễn ra nhé.