26/07/2016
Mình rất thích chụp trẻ con, bé nào nhiều cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt là mình rất thích, chụp bao nhiêu cũng ko đủ, chụp bao nhiêu cũng muốn chụp tiếp.
Đôi khi gặp những khách hàng nhí nhìn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, cứ ngồi chơi 1 mình hoặc nhăn nhó khó chịu cả buổi chụp làm mình tụt hết cả cảm hứng, muốn chụp cho xong để mà về T.T, chẳng lẽ ngồi 2-4 tiếng đồng hồ chụp các con mà khuôn mặt chỉ có 1 kiểu, tư thế cũng chỉ 1 kiểu, cha mẹ chơi với con thế nào cũng ko hề biến sắc, chụp sao cho đẹp bây giờ? chụp sao cho nó có hồn con trẻ bây giờ?
Nhóc Platon trong hình cũng gần như thế, 2 tiếng chụp của mình khá là vất vả, phải vận dụng hết cảm xúc của mình đối với con trai ở nhà để chụp cậu bé này, may mắn cũng được cơ số tấm ở một số góc khác nhau, tuy cảm xúc con không nhiều nhưng cũng có những sắc thái khác nhau trong bộ hình (ko thì đem bộ hình về mặt mình cũng đơ như nhóc mất). Tự nhiên mình lại thấy mình phải khen mình 1 cái :D :D :D