23/10/2017
" HÔM NAY, CUỐI CÙNG, BỐ CŨNG PHẢI BUÔNG TAY CON RA RỒI! "
Đến lúc rồi, bố phải buông đôi tay mà bố từng nắm lấy suốt từ khi cô con gái cất tiếng khóc chào đời, rồi từng bước trưởng thành và giao cho người chồng mà con gái đã chọn. Bố cũng không quên dạy con gái những bài học như bố vẫn dạy và lần này là về hôn nhân: "Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0.5 + 0.5 = 1. Sau khi kết hôn, hai người các con mỗi người phải gạt đi một nửa cá tính mới có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc."
Người ta vẫn nói con gái là tình yêu kiếp trước của bố, bởi một lẽ, giữa bố và con gái luôn có một mối liên hệ tình cảm vô cùng đặc biệt. Bố vốn được biết đến với hình tượng nghiêm khắc, trầm lặng và khô khan, nhất là với cậu con trai nhưng khi đứng trước con gái, dường như ông bố nào cũng hóa thân thành những ông bố "ngốc", vụng về nhưng dịu dàng quá đỗi