15/03/2024
Lâu rồi mới gọi đt buôn với bạn học viên cũ, cổ khoe: từ hồi sinh em bé xong em mới rèn được thói quen mang dung dịch sát khuẩn đi chụp newborn. Muốn mắng không? Cáu.
Từ hồi dạy lớp căn bản, vệ sinh, an toàn trong chụp ảnh newborn là lưu ý ưu tiên hàng đầu trong bài giảng, mà bả nghe rồi để đấy thui hả? Trong khi việc chuẩn bị trước mỗi buổi chụp newborn đối với mình giống như 1 nghi thức : ngoài việc sát khuẩn vệ sinh đồ chụp, mình còn phải tắm gội cẩn thận, đồ mặc đi chụp cũng phải giặt riêng, phơi dưới nắng hoặc sấy khô, để chung cùng với đồ newborn, xịt sát khuẩn xe trước khi xếp đồ chụp lên xe,… có lẽ với một số người đó là làm quá, nhưng 7 năm đi chụp đã rèn cho mình thành 1 thói quen không bỏ đc, những người học cùng thời mình chắc cũng thế. Và cũng bởi trong tư duy của mình việc chụp newborn chính là giúp ba mẹ em bé giữ lại khoảnh khắc đầu đời, ý nghĩa tuyệt vời nhất của bé, mình rất yêu và tự hào về công việc của mình, nên không thể để bất cứ rủi ro nào dù nhỏ nhất làm ảnh hưởng không tốt đến buổi chụp và ý nghĩa của nó.
Thật ra là mình đã xả 1 tràng cho bạn ý nghe rồi nên tâm trạng cũng đỡ bức xúc hơn nhiều so với lúc mới nghe bạn ý kể nên giờ viết không có được nhiều nữa. Nhưng mình vẫn muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ cũng và sẽ làm công việc tuyệt vời giống như mình: hãy coi mỗi em bé newborn các bạn chụp giống như đó chính là con của chính mình, bạn sẽ đủ tình yêu, đủ kiên nhẫn và tất nhiên ảnh sẽ đủ đẹp nha ❤️