01/08/2022
| 01. 08. 2022 - Những người lính cứu hỏa của chúng tôi, thực sự biết ơn các anh rất nhiều! |
Ai đó chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ tới họ. Nhưng đời này, sự hy sinh của ba người lính ấy, là bất diệt!
Bật khóc!
Hôm nay là một ngày thực sự đau lòng, khi tôi nhìn lại những hình ảnh, đọc lại những dòng tin về vụ cháy oan nghiệt đã lấy đi sinh mạng của 3 người lính cứu hỏa ấy.
Lẽ ra cần gọi các anh là Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nhưng tôi xin phép gọi tắt từ mà tôi thấy thân thuộc nhất: Những người Lính cứu hỏa!
3 anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, giải cứu 8 người rồi, còn chạy vào xem còn ai kẹt lại nữa không.
Các anh không quay lại…
Những gia đình mãi mãi mất đi người thân, những người lính cứu hỏa mất đi những đồng đội tận tâm thân úy. Thực sự chẳng có từ gì để diễn tả hết được nỗi đau của sự cách biệt âm dương cả, thực sự…
Những hình ảnh các bạn thấy dưới đây, được ghi lại chiều nay, khi vụ cháy đã cướp đi 3 người đồng đội của những anh lính cứu hỏa này.
Mệt lả, ướt sũng, chẳng biết là mồ hôi hay nước chữa cháy, nhưng chắc chắn, là quá đau lòng… Nghề của các anh là thế, đối mặt với tử thần, ở cái nơi người khác chạy ra, các anh lại chạy vào.
Nếu như có một lời để gửi tới các anh trong khoảng thời gian quá khắc nghiệt này, đó chỉ có thể là Biết ơn!
Xin cảm ơn những chiến sĩ, những người lính cứu hỏa đã không ngại nguy hiểm, chiến đấu với tử thần vì chúng tôi - những người các anh có thể chẳng quen biết.
Xin biết ơn sự hy sinh của các anh, hôm qua, hôm nay, và không muốn có ở sau này...
Ai đó chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ tới họ. Nhưng đời này, sự hy sinh của các anh là bất diệt! Đồng đội sẽ ghi nhớ mãi về các anh, gia đình sẽ không để các anh rơi vào quên lãng.
Và, chúng tôi luôn cần và biết ơn các anh! Những người lính cứu hỏa, những người đang sống, những người đã ở lại...
📷: Từ VTC News, Đắc Huy