10/01/2023
CÂY SAU SAU HAY LÀ PHONG 5 CÁNH? 🍁
Một buổi chiều cuối tuần ngồi buồn vì người yêu không có, thưởng tết thì chưa liền inbox cho bà chị yêu dấu:
- Alo! Sáng chủ nhật chị đi ăn cưới ở Bắc Ninh hả? Em mới biết chỗ này ở Sao Đỏ có nhiều cây sau sau thay lá đẹp lắm hay chị ăn xong em phi sang Bắc Ninh đón xong hai chị em đi chụp nhé!
- Oke!
Trong vòng 2 nốt nhạc thằng em và bà chị rảnh đã chốt xong kèo và chủ nhật thằng bé tạm gác lại việc ngủ nướng, dậy make up sương sương, cho máy ảnh vô ba lô và phi từ Hà Nội sang Bắc Ninh rước cô chị.
Cô chị đi ăn cỗ ăn vận xinh xẻo, váy áo thướt tha mượn thằng em chiếc khăn gió ấm quàng cổ (lúc về định hack của em luôn) và an toạ lên xe thằng em. Hai chị em vừa đi vừa nói ti tỉ chuyện về chú rể bằng tuổi em, cô dâu mặt non choẹt, về khoai tây O’star ở Quế Võ, rồi về ống khói tạo mây của nhà máy điện Phả Lại, vừa đi cậu em vừa khấn: nắng lên, trời xanh lên, tan mây đi để lát còn chụp ảnh đẹp… Vèo vèo 50km trôi qua bon thật sự, loáng 1 cái đã thấy biển báo Sao Đỏ kính chào quý khách. Trộm vía các chú công an Hải Dương bận đi ngủ trưa hay sao í lần này thấy yên ắng hơn hẳn mặc dù đã bấm bụng chỉ được phóng 40km/h nhưng trong lòng vẫn lo nơm nớp.
Vào 1 quán ven đường nghỉ xíu, hai chị em gọi bò húc Xiêm Riệp và chai nước khoáng chanh muối quê hương.
- Này hai cháu đi từ Quảng Ninh sang đây hả? hay là đi đâu đó? – bác chú quán hỏi:
- Dạ bọn con từ Hà Nội đi xuống đây ạ? Nhà bọn con ở Uông Bí cơ mà lại làm ở Hà Nội xong đi về Chí Linh Hải Dương để đi chơi?
- Hả? Đi chơi gì ở đây? Đi chơi xe máy xa thế này thì tình yêu đẹp lắm nhỉ?
(Khúc này hai chị em nhìn nhau cười trừ chứ không anh chồng Alex của chị iu bay từ Anh sang đánh tui toè mỏ)
- Dạ bọn con đi chùa Thanh Mai bác ạ. Đường vào chùa có xấu không ạ?
- Chùa Thanh Mai cách đây chục km nữa, giờ đường đẹp rồi nhưng mà ai lại đi chùa ngày này, vắng lắm các con ơi, để tết mà đi cho đông vui.
(Hai chị em lại cười trong bụng lần 2. Bọn con chỉ mong vắng để đỡ phải tranh nhau chụp hình cô ạ)
Chào tạm biệt cô chủ hai chị em băng băng trên đường vào chùa, đường đẹp rải nhựa, bê tông không có một ổ gà nào luôn còn đi qua một cái hồ thơ mộng nữa. Sau khi đi khoảng 15 phút nhìn thấy 1 cây sau sau thay lá ven đường hai chị em chắc mẩm: sắp đến chùa đây rồi!
Lên tới chùa hai chị em thắp hương, chị cầu sức khoẻ, em cầu tình duyên. Chùa đẹp, tĩnh mịch, vắng vẻ và không khí trong lành do nằm sâu trong rừng, chùa mới xây và đang được cơi nới tiếp nên chắc hai ba năm sau mà có dịp quay lại sẽ còn xịn nữa.
Xin phép các ngài xong rồi, cũng đỡ đau lưng ê mông rồi, hai chị em liền tới công chuyện với rừng cây sau sau (phong hương, phong 3 cánh). Cây sau sau được trồng thành hai hàng trên khoảng 1km đường bê tông lên chùa, có khoảng mấy chục cây gì đó mà toàn là những cây to cổ thụ đang thay lá màu rất đẹp và cực kỳ nịnh mắt lắm luôn. Chỉ là cây cao lớn quá nên đôi khi chụp góc hơi bị với, lại ước có cái lens góc rộng hơn rồi lại ướccó cái fly cam để bay ngắm toàn cảnh. Lá sau sau ở đây nhỏ xinh, màu vàng cam chuẩn màu lá phong trong phim Hàn Quốc chứ không to như bàn tay và màu đỏ sẫm như ở Bình Liêu. Con đường vào chùa cũng khéo làm lắt léo nên lên hình trông lãng mạn mà uốn lượn như đường tình duyên của mình vậy. Chụp đủ các thể loại tư thế, đi, chạy, nghe nhạc, nằm ườn trườn bò… mà vẫn phải công nhận là ngoài đời nhìn mắt thật cảnh ở đây đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.
Xong cậu em than với cô chị: Tiếc quá trời hôm nay nhiều mây quá, không có màu xanh, và cũng không có nhiều nắng. Kể mà đi được vào ngày nắng, trời trong với cả đây không phải là sau sau mà là phong 5 cánh thì mọi thứ gọi là mĩ mãn luôn.
Cô chị động viên em: thôi chị em mình đẹp lắm rồi, ở bên Anh trời nó cũng y như thế này quanh năm, ít khi có trời xanh lắm, ở lâu quen rồi là thấy gì cũng đẹp mà.
Cậu em gật gù: kể ra cũng đúng. Nếu mà mọi thứ đẹp quá, hoàn hảo theo ý mình quá, thì giờ chị mình đang ở Anh với chồng chứ đâu có đi cùng mình giờ này đâu. Cây phong 5 cánh hay là cây sau sau thì lá vẫn xoè ra xinh đẹp, vẫn mang màu cam thơ mộng vào mùa đông, và chính ra cây sau sau rất có duyên với mình, theo mình suốt trong năm 2022 từ biên giới Bình Liêu tới chùa Lôi Âm rồi giờ là ở đây. Trời không xanh nhiều mây nhưng bù lại không có mưa, không làm cho hai chị em phải bịt kín, cũng không sợ bị đen da, cháy mặt.
Chính những thứ không trọn vẹn đôi khi mới làm cho con người biết cảm giác trân trọng và tiếc nuối. Trân trọng để thấy biết ơn những ngày nắng đẹp, tiếc nuối để tìm cách quay lại với nhau vào một ngày trời trong xanh bát ngát.
4h chiều, trời xám và tắt nắng. Hai chị em lại tiếp tục lết mông trên quãng đường 100km quay lại Hà Nội. À nhưng mà nghĩ tới món mực xào cải làn, tôm rang hành mỡ của bác Xuân mẹ chị đang chờ sẵn ở nhà, mua thêm vịt nướng thơm phức, còn có cả anh Thanh Dưa tới dẫn đi ăn kem sầu riêng nữa… thì 100km hả? Muỗi! Gét Gô ô ô ô!
Địa điểm: Chùa Thanh Mai – Chí Linh – Hải Dương
Chi phí: Free
Nhớ là nơi thanh tịnh nên ăn nói nhỏ nhẹ, đi khẽ cười duyên nha cả nhà
-LOVE SAU SAU- 💟