Hoài Phủ

Hoài Phủ Tâm vô thường nên cảm xúc vô thường.

có những tình cảm trong đời nhẹ đến mức nếu không im lặng nhớ về nó, đôi khi chính mình cũng không chắc nó đã từng tồn t...
05/06/2026

có những tình cảm trong đời nhẹ đến mức nếu không im lặng nhớ về nó,
đôi khi chính mình cũng không chắc nó đã từng tồn tại…

tìm chút hương ngày cũ…🍵
26/05/2026

tìm chút hương ngày cũ…

🍵

“Đổi khẩu vị thì được, chứ đổi tiêu chuẩn thì đừng.Phải đi giày chật mới hiểu, tháo giày rồi vẫn còn đau chân.Sống không...
13/05/2026

“Đổi khẩu vị thì được, chứ đổi tiêu chuẩn thì đừng.

Phải đi giày chật mới hiểu, tháo giày rồi vẫn còn đau chân.

Sống không để bụng, nhưng nên để ý. Điều gì từng làm mình không vui, sẽ không để nó lặp lại.

Đối phương là ai không quan trọng, cần bảo toàn cho cảm xúc và tinh thần của mình trước.

Trên đời này, vốn không có độ tuổi nào là độ tuổi đẹp nhất. Chỉ có thứ gọi là trạng thái tốt nhất.

Chúng ta không thể chạy đua với năm tháng, không thể trốn chạy khỏi thời gian, chúng ta chỉ có thể cố gắng sống thật tốt mỗi ngày bằng cách mà mình muốn.

Hãy cố gắng học cách hòa giải với bản thân, dùng hai phần lạc quan, ba phần nhẹ nhõm, năm phần còn lại là yêu chính mình”.

"Tôi rất tâm đắc câu nói này:Khi sự thiếu tôn trọng quá lớn, những kỉ niệm từng đẹp đẽ cũng không còn giá trị.Bởi vì điề...
06/05/2026

"Tôi rất tâm đắc câu nói này:

Khi sự thiếu tôn trọng quá lớn, những kỉ niệm từng đẹp đẽ cũng không còn giá trị.

Bởi vì điều ở lại sau cùng không phải là những gì đã từng, mà là cách người ta đối xử với nhau ở hiện tại.

Và nếu ngay cả sự tôn trọng cũng không còn, thì mọi yêu thương sẽ tự khắc mất đi."

trên đời này vốn dĩ không có người ‘cùng tần số’, chỉ là có người vì bạn mà âm thầm điều chỉnh tần số của mình.
27/04/2026

trên đời này vốn dĩ không có người ‘cùng tần số’,
chỉ là có người vì bạn mà âm thầm điều chỉnh tần số của mình.

19/04/2026

hiểu đời, hiểu người, lòng chẳng còn giận, thấu tận nhân tâm, oán niệm tự tiêu, tâm như tĩnh thủy, vạn sự giai không...

“trong tĩnh lặng không có vọng niệm, giữa bận rộn vẫn có niềm vui, đi qua bốn mùa cũng là đi qua chính mình.”
10/04/2026

“trong tĩnh lặng không có vọng niệm, giữa bận rộn vẫn có niềm vui, đi qua bốn mùa cũng là đi qua chính mình.”

người đi một mình, không phải là kiêu, mà vì đã hiểu:trong ba ngàn chuyện thế gian, chín phần là giả, một phần cũng chẳn...
01/04/2026

người đi một mình, không phải là kiêu,
mà vì đã hiểu:
trong ba ngàn chuyện thế gian,
chín phần là giả, một phần cũng chẳng là thật…!

27/03/2026

ngày mai không hứa với ta điều gì, chỉ hôm nay mới là món quà chắc thật nhất.

đôi khi, quý nhân không hiện hình rực rỡ, cũng chẳng nói những lời hoa mỹ. họ đến rất khẽ, bằng một ánh nhìn đúng lúc kh...
24/03/2026

đôi khi, quý nhân không hiện hình rực rỡ,
cũng chẳng nói những lời hoa mỹ.
họ đến rất khẽ, bằng một ánh nhìn đúng lúc khi lòng con rối bời, một bàn tay chìa ra khi con đang chênh vênh giữa đường đời.

có khi, họ chẳng cần nói gì cả.
chỉ một sự im lặng đủ đầy, cũng đủ để con đứng vững, không ngã giữa những ngày nhiều gió ngược.

Address

Hue

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hoài Phủ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hoài Phủ:

Share

Category