Mèo Du Hí

Mèo Du Hí Page để lưu trữ hình ảnh và hồi ức của mấy con Mèo hay đi du hí ��

Truyện Gâugâu phiêu lưu ký, tập 4: ĐÓ CÓ PHẢI LẠI LÀ MA ?"Iu em anh cũng muốn vôSợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang."Câu ...
15/10/2020

Truyện Gâugâu phiêu lưu ký, tập 4: ĐÓ CÓ PHẢI LẠI LÀ MA ?

"Iu em anh cũng muốn vô
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang."

Câu ca dao thiệt đúng luôn, giờ nhắc tới phá Tam Giang thì thiệt là rùng mình. Định nghĩa một chút về phá Tam Giang, đây là hệ thống đầm phá lớn nhất ĐNÁ, cảnh vật yên bình, hoang sơ lắm.

Nếu ai chưa đi thì thật cũng nên đi thử nhưng cẩn thận ng dân ở đây họ sẽ báo giá tàu ra phá một tiếng nhưng chạy có nửa tiếng thôi đó. Biết sao biết k ? Bị rồi :) xong tranh cãi với họ mà có cãi gì được đâu vì họ nói tiếng ở đó nghe k ra chi rứa :) K lẽ mở google translate từ tiếng việt sang tiếng việt thì cũng kỳ wá nên thôi chịu vậy :)

Ủa wên chương này kể chiện ma mà lại lan man làm thơ rồi địa lý rồi tiếng việt, :) chắc lý trí k mún kể hay gì ó 😆 Chuyện là bữa đó plan đi chụp cảnh wàng hôn fá Tam Giang, chạy tèng teng từ trung tâm ra phá, lúc đó cũng khoảng 3h ó, lúc đầu cũng k có gì lạ cho đến khi qua cây cầu Tam Giang. Ấn tượng đầu tiên là cầu lớn wá ta, ấn tượng tiếp theo là nhìu wá ta. Nhìu cái gì thì chắc mọi người cũng biết rồi đó, y tập trước lun, qtqđ, chưa kể lần này bonus thêm các thiết kế vương giả và wành tráng có vẻ rất rất rất lâu đời rồi. Ôi thôi k nhìn lan man hai bên nữa, tập trung một đường thẳng mà hai con mắt mún lé lun 😣 Xong còn thảo luận với nhau là lát chụp wàng hôn xong mình zọt liền nha khu này chạy tối k ổn 😑😑 Nói xong nge có vẻ ngu ngu vì chụp wàng hôn cũng là lúc hết mặt trời = tối cmnr còn gì, thôi kệ có kế hoạch cũng tốt hơn là k có :)

Vừa chạy ra khỏi phá k bao lâu thấy một ông lão tóc bạc mặc wần đùi áo thun ba lỗ đang đi ỉn ỉn bên đường, chạy ngang có liếc nhìn ổng. Chạy được đoạn cái thấy một ông cũng tóc bạc cũng wần đùi áo thun ba lỗ cũng cái mặt đó lun đang đứng tưới cây trước nhà, ổng thấy mình nhìn ổng nên ổng nhìn lại với vẻ hơi ngạc nhiên nữa 😱😱😱 Tâm hồn lúc đó xao động lắm lun ó, tháo cái kiếng đang mang nhét vô túi lun thà thấy mờ mờ k mún thấy rõ nữa. Trên đường về chỉ dám nhìn thẳng phía trước k ngó lung tung, trời tối k có đèn đường điều này thiệt là may mắn khi chỉ thấy đường thôi xung wanh tối thui hihi. Lúc đến trung tâm có hỏi tụi đi chung có ai thấy hông và tất nhiên nếu tụi nó thấy thì đã k có bài viết này rồi. Thôi thì tự an ủi mình chắc người giống người hay anh em sinh đôi gì đó, mà đã giống nhau ngoại hình thì sì tai ăn mặc cũng giống nhau có gì lạ đâu hỉ 🤔🤔🤔

Nép mình trong một con hẻm nhỏ xa xa trung tâm Cố đô Huế - SAHI tĩnh lặng và ấm áp.Ban đầu cứ nghĩ Sahi theo phong cách ...
06/10/2020

Nép mình trong một con hẻm nhỏ xa xa trung tâm Cố đô Huế - SAHI tĩnh lặng và ấm áp.

Ban đầu cứ nghĩ Sahi theo phong cách tối giản kiểu Nhật, nhưng không phải. Sahi được thiết kế với mong muốn tạo ra sự khác lạ từ việc kết hợp những vật liệu giản đơn: gỗ tái chế, gạch, ngói và mây tre lá thuần Việt.

Để thu hút khách thì Sahi phải khác với ngôi nhà nơi họ đang sinh sống.

Sahi có không gian yên tĩnh, có vườn cây xanh mát, có dorm, có phòng riêng, có phòng gia đình, có bếp, có máy giặt, có hồ bơi, có quán cafe, có sách, có không gian sinh hoạt chung, có Anh Chị Chủ nhiệt tình tử tế và có cả Happy 😊


PHỐ CỔ PHUKET - OLD TOWN PHUKETPhố cổ luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ .. dù có hơi sợ. Mọi người đi Phuket thì nghĩ tới biển x...
25/09/2020

PHỐ CỔ PHUKET - OLD TOWN PHUKET

Phố cổ luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ .. dù có hơi sợ. Mọi người đi Phuket thì nghĩ tới biển xanh cát trắng nắng vàng, mình đi Phuket chỉ vì cái phố cổ trăm năm còn vẹn nguyên lối kiến trúc Trung - Bồ và sự pha trộn văn hóa giữa các sắc tộc: Thái Lan, Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ, Châu Âu... Không kịp đi hết 6 con đường nhưng cũng thỏa ý nguyện với hành trình có đôi chút khác người ta:

Mặc bộ đồ truyền thống Nyonya dạo quanh con phố nhỏ 🎼 nghe những bài nhạc thập niên trước được gảy bằng đàn cổ truyền 🍜 học cách nấu một vài món của người Phuket xưa 🫖 thưởng thức món bánh truyền thống sau vườn nhà ☕ rồi nhâm nhi ly cafe trong lòng ngôi nhà cổ vừa tham quan.

Phố cổ luôn là nơi nghi dấu một thời vàng son. Thật may vì Phố cổ trăm năm vẫn còn vẹn nguyên sau trận sóng thần hủy diệt năm nào.

Sep.2019 phố cổ Phuket và một trải nghiệm khác người.

Lúc đang đi vì lý do 👻 , cũng đắn đo dữ lắm nên không dám chụp nhiều hình 😉


Truyện Gâugâu phiêu lưu ký tập 3: SỐNG SÓT !Nhớ lúc đó cũng vào mùa trung thu, cũng tin bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới ...
21/09/2020

Truyện Gâugâu phiêu lưu ký tập 3: SỐNG SÓT !

Nhớ lúc đó cũng vào mùa trung thu, cũng tin bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới các loại, thay vì ngồi nhà chơi lồng đèn, ăn bánh chung chu thập cẩm nhân đậu xanh thì nó và đồng bọn wiết định đi trek cung Tà Năng - Phan Dũng wa thác Yaly :)

Chuyến đi được thiết kế riêng cho nhóm, đi ba ngày hai đêm, một đêm camping trên đồi cỏ thơ mộng vừa bbq vừa ngắm các bạn ngựa đang rượt đuổi nhau, một đêm khác sẽ camping gần thác, ngày thì tắm trong dòng thác mát lạnh, đêm nằm nge tiếng thác đổ rầm rầm như một bản nhạc Rock🤘Lúc trên xe tưởng tượng vậy ó chứ nó nào có ngờ được mùa mưa bão đi trek thì chỉ có vắt có đĩa chứ đào đâu ra ngựa, còn camping gần thác cho trôi tự do hay j =…=

Công nhận mùa mưa cỏ xanh thật xanh, đi xuyên wa những ngọn đồi xanh rì thích mắt cực, kế đến là wa rừng thông, rừng tre, rồi tới rừng lá thấp, rừng lá kim... Mỗi khu rừng mang một vẻ đẹp khác nhau, diệu kỳ 🥰 Ngày một đi cũng không có gì vất vả lắm ngoài trừ cuối ngày mưa sml ngủ trong lều mà cảm giác ẩm ướt và lo sợ rách cmn mái lều lúc đó là ướt cả lũ :) Nhưng dù sao nó cũng trôi wa êm ấm, mà tối đó ăn gì ta, hình như là cơm 🍚 với món thịt gì đó, chỉ nhớ trưa ăn mì gói ở đồi thông hà, một trong những tô mì xinh đẹp nhất của nó 🥰

Ngày thứ hai dắt díu nhau đến con suối, ồh yeah suối, lấy dầu gội đầu ra gội đầu chơi cho mọi ng trong đoàn biết là mình cũng có tắm gội :) Gội đầu xong thì được ăn cơm, ơn trời là những việc tiếp theo xảy ra sau khi được ăn no rồi chứ nếu k thì chắc... đói lắm. Đầu tiên là cảm giác đi lạc, kế đến là cảm giác mệt, cảm giác khát và cảm giác đói đến cùng lúc nên đẩy cảm giác sợ xuống cuối cùng. Cả đám cứ đi lên đi lên, trời thì bắt đầu càng lúc càng tối, muỗi thì bắt đầu kéo ra con nào nào con đó như con heo, kinh dị. Kiếm cái thác hoài k được nên cả bọn wiết định dừng chân khi hết thấy đường đi và kiếm được một khoảng trống giữa rừng. Cắm lều rồi rãi cái hột gì đó của một chị trong nhóm đem theo, dùng tránh rắn 🐍 May nay trời k mưa nhưng cũng xui vì trời k mưa lun, do tưởng sẽ đến thác nên cả đám k trữ nước thêm, và cả lương thực nữa, k gặp thác = k gặp dân làng k tìm ra nguồn thức ăn. Cả đám đành chia nhau phần nước ít ỏi và vài củ khoai ăn cầm cự, nhớ mãi ly trà gừng lúc đó, hổng nhớ nỗi ai sáng suốt mang trà gừng theo vậy cà, ấm bụng ❤

Cả đám rơi vào hoàn cảnh này nhưng k đứa nào hoảng loạn hết, vẫn vui vẻ, iu đời, trao nhau những bài học về sinh học nữa cơ :) Một phần do đa số có kinh nghiệm trek một phần lớn do tính lì liều :) Có lẽ ông trời hỉu được tụi này wá lì, như vậy k đủ đô nên wiết định ngày mai ra đòn nặng hơn.

Ngày tiếp theo trở lại con suối hôm wa, cả bọn cử ra hai thành viên ưu việt nhất đoàn đi dọc theo con suối kiếm lối ra, bọn còn lại thì lăn lê bò trườn, đập đá bắn bi wanh con suối. Rốt cuộc k để đồng bọn thất vọng hai bạn cũng tìm ra được đường và dẫn tới thác Yaly, ở đây còn gặp một nhóm sinh viên nữa, cả đám vui mừng tắm thác trong cơn mưa bất diệt. Băng wa những cánh rừng lá thấp trời mưa nặng hạt hơn, mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ, tới đây phải bắt buộc băng wa suối. Suối chảy cuộn, còn dây thừng thì để wên trên xe, phải mần sao đây ? Cái khó ló cái ngu, đám con trai trong nhóm và nhóm sinh viên hợp sức nắm tay nhau đứng trên suối làm cầu cho các bạn nữ nắm đi wa. Ải đầu tiên lọt, ải thứ hai phải chặt cây làm cầu đi wa, ải thứ ba kết hợp ải một và hai, ải thứ năm lặp lại ải một nhưng lần này nâng độ khó hơn khi dòng nước càng lúc càng chảy xiết, có thể gọi là cuồn cuộn còn lòng suối thì rộng hơn. Vịn vào tay các bạn nam như vịn thành cầu để đi wa suối, đứng tấn và bước mạnh nhất để k bị trôi, gần đến rồi chỉ còn khoảng ba bạn nam nữa tới bờ nhưng chân bắt đầu k trụ nỗi nữa, các bạn nam cũng bị lũ cuốn chân đẩy ra sau, sắp trôi rồi, tôi ơi !!! Tưởng chừng như âm thanh cuối cùng mình nge được là những tiếng la hét trong mưa nhưng ngờ đâu từ trong rừng bên kia xuất hiện một vài anh nhìn như vị thần, có điều bụng hơi bự. Mấy anh la lên: "Bỏ tay ra, tất cả bỏ tay ra hết muốn chết chung hay gì, bỏ ra". Vị thần bụng bự nhất bước nhẹ nhàng trong dòng nước lũ tới bên mình nắm tay kéo vô bờ, một số thì wa bên kia sông cõng hoặc dìu các bạn còn lại wa.

Lúc lên được bờ rồi chân chạm đất ròi ng mới run lên hết trơn, sống sót rồi. Cảm giác thoát chết là cảm giác tuyệt vời nhưng mà mình k mún có lại lần nào nữa hết, thiệt ! Bạn leader vừa lên bờ là bạn gục xuống hai tay ôm mặt khóc nức nở, có lẽ mừng vì thoát chết thì ít mà mừng vì tất cả mọi ng trong đoàn đều bình an thì nhiều.

Tối đó là một bữa tối tưng bừng, được ăn, được uống, được trò chuyện với dân làng, được chơi ma sói, được thức tới sáng vì lạnh wắt weo, wan trọng là được sống. Sáng, mấy anh trong làng chở ra ngoài bằng xe máy, xe tống bốn chạy tưng tưng wa rừng cây, vừa vui vừa thốn 😆😆😆

Kết thúc chuyến đi với một vài bài học nho nhỏ để đời: Một là k nên trek mùa mưa đặc biệt là tránh bão nhé. Hai - wần áo sạch nên để trong bao ni lông k thấm nước để ba lô có bị ướt cũng còn wần áo để thay. Ba - đi rừng phải đem theo dây thừng. Bốn - đội ngũ leader/guide phải thạo đường. Năm - phải biết bơi, sáu - không được đứng hàng ngang trong lòng suối. Bảy - thanh năng lượng nên mang theo. Tám - mang đồ xịt côn trùng (remos). Chín - trà gừng là một sáng kiến k tồi. Mừ - đếm cho biết là mình biết đếm tới mừ :)

Tập 4: ĐÓ CÓ PHẢI LẠI LÀ MA ?

Truyện Gâugâu phiêu lưu ký, tập 2: ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MA ? (số ra đặc biệt mừng tháng cô hồn)Hôm đó ba đứa wiết định đi Làng ...
05/09/2020

Truyện Gâugâu phiêu lưu ký, tập 2: ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MA ? (số ra đặc biệt mừng tháng cô hồn)

Hôm đó ba đứa wiết định đi Làng Bích Họa Tam Thanh, một làng chày nhỏ nổi tiếng bởi những hình vẽ xinh xắn khắp làng. Theo tưởng tượng cả đám sẽ men theo đường biển vừa chạy lướt wa những hàng dừa xanh mát vừa nge tiếng sóng vỗ rì rào nhưng tưởng tượng vẫn mãi mãi là tưởng tượng huhu. Con đường biển mà trên google vẽ ra có thấy miếng biển nào đâu, đường nhỏ, nắng mún banh đầu.

Bên trái thì chốc chốc cũng có nhà nhưng bên phải toàn là mồ mã, xíu thấy hai bên nhà hết tưởng xong dòy, mình nói nhỏ nhỏ với con xế: "Ê wá trời wá đất ha". Mới nói xong nó chửi: "Mịe nãy giờ t đã im rồi, m đừng có nói". Ừh công nhận nó chửi đúng thiệt bít vậy hổng cảm thán, tính hay ngứa mỏ ghê :( Chuyện vừa mới nói xong cái không chỉ một bên mà hai bên luôn tràn lan. Lúc này dùng cả hai bàn tay bịt mỏ lại lun ó mọi người, mắc ho mún chết mà hổng dám ho nữa.

Chạy lát thấy có ông chú kia, chú mặc áo khoác màu vàng chói lóa, chú đứng nói chiện với một chị gái tóc dài mặc wần dài màu đen. Chú đang chỉ chị ấy xem cái gì đó bên kia đường ó, bận bịt mỏ nên k nge rõ lắm. Vừa chạy wa thì con nhỏ nãy chửi mình banh xác càm ràm: "Chời ơi, người gì đâu mà kỳ lạ". Gâu bỏ một tay ra khỏi mỏ hỏi: "Ủa? Gì đâu mà kỳ?" - Nó: "Tự nhiên đứng giữa đường chỉ chỏ nói chiện một mình" - Mình lúc này bỏ hẳn cả hai tay ra khỏi mỏ đáp lại: "M nói j zạ ? Ổng nc với cái chị kế bên mà" - Con kia: "Đâu có có một ng mà" - Gâu: "2 mà".

Hai đứa cứ cãi một hai một hai như đi hành wân, mệt wá nên wiết định đợi con thứ ba đang chạy một mình phía sau lên hỏi nó. Nó chạy sau k bao xa hết nên chắc chắn nó thấy, trừ khi vừa chạy vừa lấy tay bịt mắt mới hổng thấy nha🙈. G hỏi nó How many people did you see bằng tiếng việt nó fán: "1, t định hỏi bây ổng nói j với bây vậy?". Mịe nó, sao nó k trả lời là hai cho đời bớt khổ, mình đang mang kính với lại môn toán lớp một cũng khá, không thể nhầm lẫn được. Sau khi tường thuật lại câu chiện mà nó không muốn nge cho lắm xong, ba đứa im bặt, mặt đứa nào đứa đó chuyển sang màu xanh lá cây, nhìn cưng lắm. Cả đám liền cắm đầu phóng thoát khỏi nơi đó, trong lòng nghĩ thầm: "Hên wá, đường không có công an !!!"

Tập 3: SỐNG SÓT !
Và sau đó là số đặc biệt mừng cô hồn Tập 4: ĐÓ CÓ PHẢI LẠI LÀ MA ?



--------------
===> Lời khuyên cho mí bạn nào đi Bích Họa Tam Thanh hay Tam Kỳ thì nên tránh đường Thanh Niên (đường nhỏ trong câu chiện nhỏ phía trên) và đường lớn DT608 song song với nó lun nha, đường nhỏ còn thấy nhà chứ chạy đường lớn là hai bên bạt ngàn nghen, cỡ 30 cây số vuông ó, lúc về là thử đi đường này vì ngĩ chắc ít hơn cùng lắm là một bên thôi, ai dè... Thôi thì QL1A cho nó lành ha với cả nếu hơi yếu thì nên si ngĩ có nên ở Vinpearl Nam Hội An hem ha.

Truyện Gaugau fiêu lưu ký, tập 1: TÉ NÚI !!!Ngày xửa ngày nay, vào một buổi trưa xinh đẹp nọ có hai thiếu nữ tuổi độ ba ...
03/09/2020

Truyện Gaugau fiêu lưu ký, tập 1: TÉ NÚI !!!

Ngày xửa ngày nay, vào một buổi trưa xinh đẹp nọ có hai thiếu nữ tuổi độ ba mấy cỡi xe fi lên con đèo huyền thoại mang tên Hải Vân. May thay trong hai cô không có cô nào tên Hương cả nếu k câu chiện sẽ rẽ theo hướng khác.

Đèo Hải Vân, vốn là nỗi ám ảnh của bít bao nhiu ngừ nên nge hai phận nữ nhi định lên đèo dân làng ai cũng ngăn cản. Nhưng vô ích thôi, một cô thì liều cô còn lại thì... y chang cô kia :) Mà sau khi đi thì thấy dùng từ "ám ảnh" để tả là đúng vì thật sự dễ chạy và có mấy xe lớn đâu, họ đi hầm cả rồi nên đường khá trống. Đường lên đèo đẹp nữa, nhiều đoạn trông xuống bãi biển dài, đoạn lại thấy nguyên sườn núi hoa màu trắng bao bọc xung wanh... Wan trọng là có nhìu góc chụp ảnh tự sướng 🤳:)

Lên đến Hải Vân Quan định leo lên cái bục tròn chụp ảnh mà không được tại có bảng cấm trèo ó. Nhìn bảng cấm tâm trạng chia ra làm hai, một bên bùn vì k leo lên được, bên còn lại hài lòng vì họ ngĩ cho sự an toàn của du khách, nói thật với thân hình "ốm nhôm ốm nhách" mà Any tui dùng để tả tui thì chỉ cần một ngón chân út đụng vô thôi chắc cũng sụp ó 😢

Đi loanh wanh lát nhớ lời chỉ dẫn của bạn local, bên quán nước đầu tiên đối diện với cái bục tròn (tên Cafeterian) có đường lên núi. Từ đó nhìn xuống phía bên phải là biển, phía bên trái là con đường đèo wanh co rất xinh. Núi tên Thiên Thai thấp lè tè hà, thấp vậy mà có đứa bước xuống té cái ạch ☹ đi Bitis mà bày đặt ngựa ngựa bước trên đá bấp bênh, vẹo cái chân té nhào, hú hú. Nói chứ ai hổng có kinh nghiệm té núi bảo đảm sấp mặt đó, mình có kinh nghiệm nên lúc đổ xuống tự động ngã sang trái có bụi cây tránh tổn thương nhìu đó. Thiệt ! Nghĩ vậy nên té xong đứng dậy với bản mặt wê xệ đầy tự hào 😤😤

Tóm lại bài viết mang tính chất cổ động mọi ng thử chạy lên đèo Hải Vân đồng thời hướng dẫn cách té núi bị thương ít nhất có thể 😁😁😁

Tập 2: ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MA ?

PA PHRU THA POM KLONG SONG NAMTha Pom Klong có nghĩa là "kênh hai nước". Khi thủy triều xuống, đây là dòng nước ngọt và ...
21/05/2020

PA PHRU THA POM KLONG SONG NAM

Tha Pom Klong có nghĩa là "kênh hai nước". Khi thủy triều xuống, đây là dòng nước ngọt và trở thành dòng lợ vì nước biển hòa cùng nước ngọt khi thủy triều lên. Vào ngày nắng dòng nước sẽ trong vắt như pha lê.

Con đường đal và gỗ sẽ dẫn bạn len lỏi trong khu rừng ngập mặn. Ở đây có quán cafe để ngồi nghỉ chân thưởng thức cảnh đẹp. Cuối nguồn là nơi mọi người được xuống tắm, hòa mình trong dòng nước trong xanh.

Từ Krabi đến đây khoảng 40 phút đi xe và khoảng 03 tiếng đi từ Phuket. Chỉ với 100 bath vé vào cổng, đây là nơi nhất định phải ghé thăm nếu bạn đến Krabi vào mùa nắng đẹp.

#ท่าปอมคลองสองน้ำ

Miền Tây không chỉ có lúa hay vườn trái cây, Miền Tây còn có trại nuôi ếch, bè nuôi cá, nuôi thủy hải sản,... Hay những ...
04/05/2020

Miền Tây không chỉ có lúa hay vườn trái cây, Miền Tây còn có trại nuôi ếch, bè nuôi cá, nuôi thủy hải sản,... Hay những con đường xinh đẹp bình yên đến lạ ❤

SOMTAM - đã đến Thái Lan không thể không thử qua. Đu đủ, cà chua bi, đậu đũa, tỏi, chanh, ớt, nước mắm, đường thốt nốt, ...
22/04/2020

SOMTAM - đã đến Thái Lan không thể không thử qua.

Đu đủ, cà chua bi, đậu đũa, tỏi, chanh, ớt, nước mắm, đường thốt nốt, ít mắm me .. thêm tôm khô, ba khía, đậu phộng. Các hương vị hòa quyện chua, cay, mặn, ngọt. Cay xé lưỡi .. nhưng càng ăn càng thèm. Ăn một miếng gỏi phải húp một miếng nước nhé.

Đã thử Somtam nhiều nơi nhưng chỉ có một chổ ngon nhất từ trước giờ, có dịp ghé Đảo San Hô ở Pattaya nhớ tìm cô trong ảnh thử somtam.

UAE - United Arab Emirates - đất nước giàu có xa hoa bậc nhất vùng Tây Á, nằm phía đông bán đảo Ả Rập trên Vịnh Ba Tư. N...
20/04/2020

UAE - United Arab Emirates - đất nước giàu có xa hoa bậc nhất vùng Tây Á, nằm phía đông bán đảo Ả Rập trên Vịnh Ba Tư.

Nhưng điều thích nhất không phải là những tòa nhà chọc trời, những khách sạn xa hoa, những món ăn phủ vàng hay những thánh đường cung điện uy nga.

Mà là những chiếc xe land cruiser chạy vào lòng sa mạc Safari chao nghiêng lượn lên đổ xuống băng qua các đồi cát vàng kéo dài vô tận đến đường chân trời. Đứng giữa sa mạc mênh mông cứ nghĩ đến những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, những đoàn người trên lưng lạc đà băng qua sa mạc trên con đường tơ lụa hay những ốc đảo đầy rượu thịt, nước uống, mỹ nhân và những trái chà là .. tưởng chừng thiên đường có thật trên vùng đất cát đầy nắng gió. Hiện nay giữa sa mạc là những láng trại được dựng lên để ở đó cưỡi lạc đà, ngắm hoàng hôn, thưởng thức các màn trình diễn và dùng BBQ hoặc nghỉ qua đêm .. dưới bầu trời đầy sao.

Là những chiếc thuyềng nhỏ - taxi nước qua vịnh Dubai Water Abra. Ở đây mới thấy được cái gì đó Ả Rập, cái gì đó xưa cũ, cái gì đó giống như tưởng tượng về một đất nước ở xứ Nghìn lẻ một đêm.

Address

Số Nhà 27, Hẻm 245A Bùi Thị Xuân
Hue
530000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mèo Du Hí posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mèo Du Hí:

Share

Category