09/04/2025
- Cà Kheo
- Black-winged Stilt
Đà Nẵng 2020
Một loài chim mà bất cứ ai cũng sẽ bị mê hoặc nếu đã có cơ hội chụp chúng. Chúng đẹp và thanh cao, với đôi chân dài màu đỏ đặc biệt, những bước đi của chúng có thể khiến những người chụp ảnh chim phải thổn thức. Hôm đó đang là thời điểm của dịch Covid, năm 2020 thì phải, khi mà người ta sợ ra đường, chúng tôi tìm đến với thiên nhiên trong bối cảnh rối ren của đại dịch, rồi vô tình bị thu hút bởi những chú chim di cư về ngay thành phố, nơi chúng kiếm ăn thật đặc biệt vì đó là hồ nước thải, nơi mà bình thường chả ai dám xuống. Thế mà chúng tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế ngâm mình dưới nơi quyến rũ ấy.
Nhìn vào bức ảnh như thể ta đang thấy 1 bức tranh được tô vẽ lên từ những màu sắc đẹp nhất, nhưng chả ai hình dung được cái mùi hôi từ bùn và rác thải ở đó như đang muốn len lỏi vào hệ hô hấp của tôi. Chắc chỉ có vẻ đẹp của những chú chim mới có thể khiến chúng tôi mặc kệ không gian ấy là đâu. Đôi lúc tôi còn chả phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Vì mắt cứ lâu lâu lại mờ đi do mồ hôi chảy xuống làm cay xè, ấy thế mà chẳng dám bỏ lỡ 1 khoảnh khắc nào khi đó, những chú chim nhảy múa trước mắt tôi, tạo ra những vũ điệu trên nước đầy mê hoặc, tôi mô tả 2 từ “vũ điệu” thế thôi chứ thực ra là chúng dành nhau thức ăn nên cảnh tượng lúc đó là đuổi bắt nhau, nhưng tôi chưa thấy sự tranh giành nào lại đáng yêu đến thế. Rồi ngay cả khi chúng lặng lẽ kiếm ăn, trông chúng vẫn thật đẹp và thu hút.
Chúng tôi cứ mải miết chụp mà chẳng để ý thời gian, quay đi quay lại trời đã tối mịt, thế là thu dọn đồ đạc ra về, nhưng ko quên đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền những chú chim đang kiếm ăn, chúng dường như chả còn quan tâm tới sự có mặt của chúng tôi nữa. Có thể chúng cảm thấy an toàn, hoặc có thể vì chúng vừa trải qua 1 quảng đường di cư thật xa nên chúng phải kiếm ăn để bổ sung năm lượng dù có thể sẽ gặp những hiểm nguy. Có phải chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng cơ bản nhất tới cả những chú chim không? vì đơn giản chúng có đời sống riêng, xét cho cùng chúng chả làm phiền gì đến chúng ta.
Đôi khi chúng ta cũng hãy tự hỏi rằng “Có những hồ nước, đầm lầy, bãi biển vẫn ở đó, nhưng tại sao chim chẳng thấy về nữa?”