14/10/2021
SỰ HẠNH PHÚC
Lúc còn nhỏ, khi tôi xem phim cùng gia đình nhỏ dưới trời mưa tí tách của mùa đông lạnh, bố ngồi ôm tôi và mẹ nói: “thế này thật là hạnh phúc” rồi cười với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Tôi đã tò mò: ‘Hạnh phúc là gì thế?’
Khi lớn lên, mải chạy theo những mộng ước của cuộc đời, cần học giỏi để điểm cao, cần bằng khá giỏi, cần kiếm nhiều tiền, cần tìm những thứ xa hoa, lấp lánh. Những điều ấy làm tôi quên đi, hoá ra, đơn giản con người chỉ cần một nơi để trở về.
Tôi đã từng đọc một câu chuyện về linh hồn sinh đôi. Rằng ở xa xưa con người sống bằng bốn chân, bốn tay và hai đầu, khi ấy chúng ta mạnh mẽ, vui vẻ, không lo âu và có sức mạnh to lớn. Vì vậy các vị thần đã tách họ làm hai để thành hình dạng bây giờ, từ đó con người thiếu mất nửa kia của cuộc đời và sống một mình trong sự cô đơn. Để rồi, ta dành cả một đời đi tìm nửa kia - nửa hạnh phúc.
Hôm nay, thật vui khi anh Lê Đường và chị Hạnh Trang tìm được một nửa còn lại của mình. Một thành viên CCF từng nói: “Lê Đường - Hạnh Trang một mối tình đẹp mà tôi may mắn được chứng kiến từ lúc nó mới nảy mầm, giờ đã đơm hoa kết trái. Dù trải qua bao nhiêu thăng thầm, khó khăn, cay đắng và ngọt bùi và tất nhiên là rất nhiều sự ngọt ngào. Cho đến ngày hôm nay xin được phép nói đó là 1 mối tình đáng ngưỡng mộ”
Gia đình CCF xin được gửi lời chúc phúc viên mãn đến cặp đôi Lê Đường - Hạnh Trang, trăm năm hạnh phúc ❤️