07/12/2020
"VẶT LÔNG LÀM SAO ĐỪNG ĐỂ CHÚNG NÓ KÊU ..."
Chuyện thuế tại Việt Nam, hầu như ai cũng biết . Thuế chồng thuế, đủ các loại thuế , thuế không hợp lý .... Nói chung, Việt Nam là một quốc gia bị chính phủ đánh thuế rất cao và tinh vi . Một bữa ăn của người dân Việt đã bị đánh thuế một cách kinh khủng. Ví dụ, ta ăn một đĩa rau muống xào tỏi thử xem ta bị đánh thuế gì ??? thuế VAT rau muống, thuế phân bón cho rau muống, thuế đất nông nghiệp trồng rau, phí cầu đường để di chuyển rau từ nông thôn lên thành thị , phí "được" bán rau ở chợ, thuế xăng dầu để chở rau, .... sơ sơ chỉ tính rau muống, chưa tính tỏi, dầu ăn, ga, điện, gia vị, nước chấm, nước máy rửa rau ... Để ăn một đĩa rau muống xào tỏi trị giá 20.000đ, bạn chịu bao nhiêu phần trăm thuế ? Chịu khó ngồi tính % tí xíu sẽ cho một đáp án khủng khiếp : không dưới 50% dành cho thuế và phí , tức là ăn một đĩa rau muống xào tỏi 20.000đ, chúng ta đã chịu thuế và phí không dưới 10.000đ .
Câu nói "vặt lông làm sao đừng để cho nó kêu ..." là kim chỉ nam cho lĩnh vực thuế . Lần này, kinh tế đang khó khăn , cuộc sống người dân đang khốn cùng , mà họ cũng nghĩ cách đi đánh thuế và tăng thuế . Những người làm dịch vụ xe ôm công nghệ, vận chuyển hàng công nghệ ... cũng bị "vặt lông thêm" . Một con vịt khi đã vặt gần hết lông, chỉ còn "lông phao câu" cũng bị vặt nốt ... Bảo sao mà nó không kêu .
Chính sách phát triển kinh tế = 0 ;
Chính sách an sinh xã hội = giậm chân tại chỗ ;
Chính sách thuế + phí = phát triển mạnh mẽ + chỉ tăng không giảm .
Cho nên, cuộc đình công 07/12/2020 của "những người cùng khổ" "làm việc cho" grap là điều hiển nhiên .