20/01/2019
Mình rất yêu cách chụp ảnh này, đây chắc chắn là cách chụp để nhiều tâm huyết, vất vả, cũng như xuất thần nhất trong các phong cách chụp ảnh phóng sự cuộc sống. Mình đã từng muốn theo đuổi phong cách này từ những năm trước đây nhưng có lẽ duyên để làm chưa đến. Tinh thần và điều kiện cũng chưa đủ tốt để dấn thân.
Những ngày ko còn lo cơm áo gạo tiền chắc chắn sẽ là những ngày rong ruổi làm những điều mà mình còn dang dở!
Thời đại chúng ta đang sống, còn rất nhiều gánh xiếc, diễn viên xiếc khác đang âm thầm sống, luyện tập và cống hiến.
Bà không nghĩ họ cần nước mắt hay thương cảm. Mà ngược lại, bà thấy, hình ảnh họ là những nét son làm cuộc đời mà chúng ta đang sống thêm dễ thương.
---
Thông tin thêm về bộ ảnh:
Bộ ảnh đặc biệt về Xiếc Việt do nhiếp ảnh gia người Uruguay Christian Rodriguez thực hiện. Đáng nói, để thực hiện bộ ảnh này, anh đã bị hỏng máy 2 lần. Sau đó, anh đã phải về nước tiếp tục kiếm tiền, mua máy để trở lại Việt Nam, hoàn thành bộ ảnh.
Ngay khi công bố, bộ ảnh đã gây chấn động và Christian Rodriguez đã nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc.
Hiện tại, anh đang làm cho National Geographic. Ngoài bộ ảnh tuyệt vời, có lẽ, câu chuyện về lòng kiên định theo đến cùng công việc dang dở của Christian cũng "dạy" chúng ta nhiều điều.
Ảnh đương nhiên của Christian Rodriguez
---
Chúc các cháu tuần mới gặp nhiều điều đáng yêu nha!