S+Img Cảm xúc chẳng thể nói ra
Buông vài nét chữ tình cờ nên câu

13/02/2022

Hàng xóm Không tên Hiền Và tình cảm..
24/10/2021

Hàng xóm
Không tên
Hiền
Và tình cảm..

Ta về góc cũ thân quen Gửi lại vài chữ bình yên trốn nàyNắng đã rôm rả trên cây Phố như chưa có những ngày chia xa ..t k...
23/10/2021

Ta về góc cũ thân quen
Gửi lại vài chữ bình yên trốn này
Nắng đã rôm rả trên cây
Phố như chưa có những ngày chia xa ..
t k h - 23 / 1O

Con ước mình cứ đi dọc đường tàu Thẳng hướng Bắc nơi nhà mình ở đó Con nhớ quá...chiều đông căn bếp nhỏ Bóng mẹ gầy canh...
24/01/2019

Con ước mình cứ đi dọc đường tàu
Thẳng hướng Bắc nơi nhà mình ở đó
Con nhớ quá...chiều đông căn bếp nhỏ
Bóng mẹ gầy canh bếp trấu, cá kho
Con nhớ cả vết vách nứt co ro
Năm ấy lạnh gió lùa vào nhiều lắm
Con vàng lười chẳng còn thích nóc chạn
Cứ rụi đầu đòi bế dưới đống chăn
Còn nhớ lắm cái ngày ấy khó khăn
Về học muộn cạp lồng cơm đã ủ
Quả trứng rầm , xu hào già mấy củ
Ngon đến tận giờ con vẫn nhớ làm ăn
Mười mấy năm rồi mà cứ mỗi cuối năm
Con chỉ thèm một bữa cơm đông đủ
Về cả rồi, chúng con rời quân ngũ
Mà đứa này về, đứa khác vẫn xa xôi ..
saigon 220119
Giá mà mẹ ở đây !

Nhớ nhà giữa cao nguyên Ta thức dậy giữa thung lũng đầy sương  Giọt ban mai còn cuộn mình ngái ngủ  Rón rén chân ...bước...
05/01/2019

Nhớ nhà giữa cao nguyên

Ta thức dậy giữa thung lũng đầy sương
Giọt ban mai còn cuộn mình ngái ngủ
Rón rén chân ...bước ra ô sân nhỏ
Xuân..
..như đã đợi.. tự bao giờ!
Ta chẳng thể nhấp ngụm rượu to
Để say sưa ngắm thời gian chuyển động
Ta nhỏ bé thôi..trong vòng tay mẹ thiên nhiên thật rộng
Ở đâu đó... én đã xum vầy ..

KHOẢNH KHẮC CUỐIMùa hạ đến bắt đầu bằng nỗi nhớVì ngày mai ta mỗi đứa một nơi.Tôi ước gì chẳng có cảnh chia phôiGiọt nướ...
04/01/2019

KHOẢNH KHẮC CUỐI

Mùa hạ đến bắt đầu bằng nỗi nhớ
Vì ngày mai ta mỗi đứa một nơi.
Tôi ước gì chẳng có cảnh chia phôi
Giọt nước mắt ướt nhòe trang lưu bút.

Thời gian ơi! Dừng đi..! Dù một phút
Một phút thôi! Để được nói một câu.
Xa mọi người tôi nhung nhớ biết bao
Năm mươi người là năm mươi niềm nhớ.

Học cấp ba chẳng ai lại không có
Một niềm tin vào mỗi bước tương lai.
Mỗi niềm tin mỗi niềm sáng ngày mai
Bao ước vọng vùi trong trang giấy trắng.

Mặc mùa hè, ve kêu và chói nắng
Trọn phút này ta gửi cả cho nhau.
Phút tình bạn xen lẫn phút tình yêu
Chút tình đầu ta trao người bỡ ngỡ.

Bạn bè ơi! Cố lên đừng để lỡ
Mười hai năm ơn lớn nghĩa mẹ cha.
Công thầy cô chẳng quản xá nắng mưa
Dìu dắt ta bước đi vào cuộc sống.

Thôi tạm xa, gốc bàng quen tiếng trống
Thôi tạm xa, mái trường đổ phong rêu.
Xa tất cả, những ánh mắt thân yêu
Tim luôn nhớ những ngày xanh in dấu

- An Nam -


-----------------------------------------------------
Mùa hè năm ấy “lũ” chúng tôi ra trường, bao nhiêu dự định bao nhiêu mơ ước tuổi trẻ cứ như muốn trào lên trên mỗi khuôn mặt.. Vẫn nhớ tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ bạn khi ghi vào sổ những dòng lưu bút, những cái ôm siết chặt…

Address

Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84961663621

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when S+Img posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category