Vương Phạm

Vương Phạm Mình nhận các show chụp product, hậu trường, model,... nhé

Tết về nàng thả nét duyên,Áo dài trắng mỏng làm nghiêng bóng chiều. (S.T)Photo by me. Model: TThu
31/12/2024

Tết về nàng thả nét duyên,
Áo dài trắng mỏng làm nghiêng bóng chiều.
(S.T)
Photo by me.
Model: TThu

Hành trình.... Photo by me. Đi cùng với mình và tổ chức buổi chụp ảnh này là nhờ cậu Thanh Nguyen.
28/10/2024

Hành trình....
Photo by me.
Đi cùng với mình và tổ chức buổi chụp ảnh này là nhờ cậu Thanh Nguyen.

BÌnh yên cùng nhau như thế thôi...Photo by me.
10/10/2024

BÌnh yên cùng nhau như thế thôi...
Photo by me.

Ảnh cũ, người cũ, màu mới... Photo by me.
09/10/2024

Ảnh cũ, người cũ, màu mới...
Photo by me.

Mình thấy hay và đáng tham khảo nên mình share cho mình và cả những bạn nào cũng đang tìm hướng đi tốt nhất trong ngành ...
25/09/2024

Mình thấy hay và đáng tham khảo nên mình share cho mình và cả những bạn nào cũng đang tìm hướng đi tốt nhất trong ngành sáng tạo này ạ. 🥰

PHƯƠNG VŨ (ANTIANTIART) SÁNG TẠO LÀ PHẢI LÀM KHÓ MÌNH

Bám rễ được với công việc sáng tạo đến ngày hôm nay, có lẽ bởi mình là "thành phần" có sức chịu đựng khá lớn. Có nhiều anh/chị trong ngành sáng tạo đi theo con đường rất bài bản: học tại các trường Đại học trong và ngoài nước, đi làm cho những công ty/tập đoàn lớn, dần dần xây dựng quan hệ, kiến thức và thương hiệu cá nhân. Còn mình là kiểu đi đến đâu “công phá” đến đấy, va vào đâu học tới đó, không có lộ trình nào cả. Có thể nhiều người cho rằng mình “khác người” mới có thể lựa chọn hướng đi khác biệt như vậy. Có phải mình có năng khiếu hay thông minh đặc biệt? Thực ra, mình luôn bị coi là thằng không thông minh lắm (test IQ cũng không thông minh thật). Hồi xưa ở lớp, cô giáo, bạn bè hay lấy mình ra làm ví dụ xấu, chưa có ai nghĩ mình làm được thứ gì nên hồn.

Cấp ba bị đuổi khỏi 3 trường, còn hồi học SKĐA mình đúp 3 năm (bị đuổi học thì đúng hơn, mình có in giấy đuổi học của mình trên áo bán ở Nirvana), sau đó vẫn tốt nghiệp. Một phần vì mình không thích cách dạy trong trường. “Nghệ thuật” với các thầy trong trường theo quan điểm của mình là... rất già, khái niệm “nghệ thuật” mập mờ như thế không thôi thúc được mình. Môi trường học thuật tuy không xấu nhưng không phù hợp với mình. Mình nghĩ dành thời gian ra ngoài có thể học được nhiều hơn. Không phải mình phản bác chuyện học tập bài bản, mình cũng muốn thử cảm giác được học chính thống, cũng luôn nghĩ một ngày sẽ đi du học, học một trường art nào đó để hiểu thêm về nghề. Nhưng, trong thời đại mạng xã hội và internet phát triển như hiện nay, chỉ cần bạn có tư duy muốn trải nghiệm và học hỏi thì “sự học” ở khắp nơi.

“Sự học” đầu tiên, không phải đâu xa, đến từ chính công việc bạn làm. Trong team mình, một người có thể làm rất nhiều nhiệm vụ, nhân sự chính có 2 bạn làm editor(2) với VFX(3), 1 bạn vẽ Animation(4), 1 bạn làm 3D với Graphic(5), 1 bạn làm AI(6), 1 bạn vẽ Artwork với Creative. Cá nhân mình hiểu được gần như mọi khâu từ edit, VFX, stylist, Art Director(7), đạo diễn, chụp ảnh,... Nếu muốn làm hình ảnh, bạn nên thử hết các vai trò trong một ekip, vì rất nhiều trường hợp bạn nghĩ ra ý tưởng hay ho nhờ hiểu về khâu sản xuất. Khi trải qua cảm giác của đạo diễn hay của quay phim, bạn sẽ hiểu cái tinh tế của họ khi xử lý một vấn đề. Chẳng hạn, một động tác máy của người quay phim cũng có thể “châm ngòi” cho một ý tưởng thú vị. Nếu biết tất cả về nghề, bạn có khả năng “rẽ nhiều nhánh” để làm phong phú tư duy. Một sản phẩm tốt không phải do một người, mà là thành quả của cả team. Vì thế, hãy lắng nghe tất cả rồi chắt lọc góc nhìn để đưa ra ý tưởng phù hợp nhất.

“Sự học” còn nằm ở cách bạn nhìn mọi vật trong cuộc sống xung quanh. Ví dụ, khi học vẽ, người mới học có xu hướng vẽ mắt, mũi, mồm to hơn trán và má. Đó là những thứ bộ não con người thiên vị và đưa vào khuôn mẫu, thiếu sự phân tích. Hay việc phân tích màu chẳng hạn, bạn nghĩ nước biển màu xanh, nhưng thực tế, nó là tổ hợp màu có cả đen, vàng, xanh lá cây. Mỗi con người sở hữu những trải nghiệm, cảm xúc riêng biệt, vì thế, khi tiếp xúc với một vật, họ sẽ có những đánh giá, cảm nhận riêng biệt. Khi bạn nhìn một thứ đúng nhất về nó, bạn phải học rất nhiều thứ, trải qua nhiều cảm giác để phân tích nó được rõ ràng.

Mình có khả năng đơn giản hóa mọi chuyện để chắt lọc và ứng dụng kiến thức của mảng này sang mảng khác, không có giới hạn. Ví dụ, việc mình buôn bán từ lớp 7 đến lớp 12, hay việc làm báo, khiến mình có khả năng giao tiếp. Kỹ năng này giúp mình nhiều trong công việc đạo diễn bây giờ: nói chuyện với diễn viên, khai thác nhân vật,... Tư duy của mình khá linh hoạt, luôn tìm cách ứng biến, học hỏi từ mọi thứ.

📹 Trích sách “Người Trong Muôn Nghề: Ngành Sáng Tạo Và Nghệ Thuật Có Gì?”
📹 Đặt sách tại https://s.shopee.vn/7ztkIEB86p

Cao trào... Photo by me.
23/09/2024

Cao trào...
Photo by me.

Đi đến nơi có gió... Photo by me.
15/09/2024

Đi đến nơi có gió...
Photo by me.

Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước...Photo by me. Support: Nguyễn VyM.U.A: Lan Phương
12/09/2024

Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước...
Photo by me.
Support: Nguyễn Vy
M.U.A: Lan Phương

Có thử thách mới biết sức chịu đựng của mình đến đâu. Kiên nhẫn lên tôi ơi! Photo by me
10/09/2024

Có thử thách mới biết sức chịu đựng của mình đến đâu. Kiên nhẫn lên tôi ơi!
Photo by me

Mướt luôn... Photo by me.
06/09/2024

Mướt luôn...
Photo by me.

Cứ yêu thích một cái gì đó trước đã, sau đó mới nói đến đam mê. Photo by me.
05/09/2024

Cứ yêu thích một cái gì đó trước đã, sau đó mới nói đến đam mê.
Photo by me.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vương Phạm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vương Phạm:

Share