Tách tách cùng Hòi

Tách tách cùng Hòi Thu Hòi chụp vài bộ ảnh đơn giản kiếm tiền nuôi thân

Cũng đã gần 5 tháng kể từ khi mình đóng băng cái page thân iu nàyThật ra khoảng thời gian qua mình vừa bước qua một giai...
30/08/2024

Cũng đã gần 5 tháng kể từ khi mình đóng băng cái page thân iu này

Thật ra khoảng thời gian qua mình vừa bước qua một giai đoạn khác nên cần một ít thời gian để sắp xếp, cân bằng mọi thứ. Ngày xưa còn đi làm báo, có thời gian chụp chẹt lung tung, giờ thì cái máy ảnh chỉ để một góc trong nhà, chứ không có thời gian chụp nữa.

3 tháng nữa mình 22 tuổi, mình vẫn chưa hoàn hảo, vẫn chưa giỏi giang như trong tưởng tượng của bố mẹ. Nhưng mình vẫn luôn nỗ lực, nắm lấy cơ hội mỗi ngày. Vì bên cạnh mình có gia đình, người thân và những người vô cùng yêu thương mình.

Mới đầu 20 thôi mà mình đã dần không còn năng lượng mơ mộng vào một thứ gì đó như tuổi 18 nữa rồi. Mình bắt đầu học cách thực tế, yêu những thứ thuộc về mình và những người yêu thương mình.

Dáng vẻ của cô bé hồn nhiên trước kia vẫn còn, nhưng bên trong vẫn thật sâu sắc và đáng được yêu thương.

Tiếc gì một lời khen!“Ê lâu rồi không gặp, nay xinh quá nha”Dạo này tui thấy mình thích dùng từ ngữ nhẹ nhàng cho những ...
24/02/2024

Tiếc gì một lời khen!

“Ê lâu rồi không gặp, nay xinh quá nha”

Dạo này tui thấy mình thích dùng từ ngữ nhẹ nhàng cho những người xung quanh hơn. Thay vì những lời chào bình thường, tui hay để ý những tiểu tiết nhỏ của người đối diện và khen. Không phải là tui thảo mai, tìm cách lấy lòng người khác mà là tui nghĩ rằng những lời khen của tui có thể mang lại một sự tích cực nhỏ cho người bên cạnh. Nói rõ hơn là tui cũng thích được khen và xem những lời khen giữa người với người như một cái gì rất đáng iu trong mớ hỗn độn hằng ngày tui gặp phải.

Đăng một tấm ảnh lên facebook, nhận được những lời yêu thương từ mọi người cũng là cách mà tui thấy MXH nó có ý nghĩa với mình hơn. Mẹ tui hơn 40 tuổi chơi facebook vẫn thường xuyên đăng ảnh, trả lời bình luận “nhanh như chớp” để giải trí mỗi khi rảnh. Mỗi lần có bạn khen mẹ tui xinh, tui cũng hay kể lại, mẹ ngồi mẹ cười suốt. Tính ra mỗi lần khen ai đó, mình cũng đâu tốn gì đâu ta, lại còn hời quá trời hời luônggg. Tụi mình dù là 18, 22 hay 30 thậm chí là 40 vẫn có một đời sống tâm hồn rất hồn nhiên, càng lớn càng được khen thì càng trẻ chứ có shao đâu nhỉ ^^

Thì ra, lời khen không chỉ là một lời chào hỏi, xã giao mà còn là một năng lượng đặc biệt giúp chúng ta có thêm niềm vui nhỏ trong cuộc sống…

__________________________________________
Tách tách cùng Hòi
Ib để biết thêm thông tin các gói chụp hình nhé. Tụi mình có hỗ trợ make up, thuê đồ cho các bạn
Sđt (Zalo): 0343510163

Một khoảnh khắc hạnh phúc sẽ một ngày trở nên hạnh phúc. Nhiều ngày hạnh phúc sẽ tạo nên một cuộc đời hạnh phúc.Mình tin...
02/02/2024

Một khoảnh khắc hạnh phúc sẽ một ngày trở nên hạnh phúc. Nhiều ngày hạnh phúc sẽ tạo nên một cuộc đời hạnh phúc.
Mình tin là như vậy...

"Bố rất tự hào về con"
26/01/2024

"Bố rất tự hào về con"

Mình từng rất ghét Sài Gòn!Tính ra bố mẹ nuôi được 18 năm xong những năm tháng đầu 20 mình toàn dành thời gian gắn bó vớ...
05/01/2024

Mình từng rất ghét Sài Gòn!

Tính ra bố mẹ nuôi được 18 năm xong những năm tháng đầu 20 mình toàn dành thời gian gắn bó với đất Sài Gòn. Sài Gòn cho mình biết mùi vị tình đầu, mùi vị cay đắng mà ở nhà chắc sẽ không bao giờ có được.

Những ngày đầu chưa quen, mình ghét cái nóng Sài Gòn, ghét cách cách mọi người nôn nóng, bấm còi xe inh ỏi, chen lấn nhau. Nhưng không hiểu sao mỗi dịp tết về nhà, mình lại trông từng ngày để được vào lại Sài Gòn.

Vội lên Sài Gòn không phải vì mình thích cái thời tiết hay sự vội vàng của nó mà vì mình muốn gặp những người ở đó. Sài Gòn cho mình những cuộc gặp gỡ, những bài học, những con người đặc biệt. Mỗi giai đoạn, mỗi sự xuất hiện đều rất quan trọng. Dù hiện tại mình có còn giữ liên lạc với người đó hay không, mình vẫn thật tâm tôn trọng những mối quan hệ đó.

Kể từ ngày đi thực tập đi làm, mình mới nhận ra cái thời tiết này, cái sự vội vã này mới là điều làm nên Sài Gòn thật sự. Nếu biết cách nhìn cuộc sống nhiều chiều, sẽ nhìn thấy Sài Gòn cũng có những lúc rất đáng iuuu.

Mình từng nghe một câu nói: "Sài Gòn như chàng trai năm 17 tuổi, đến nhưng không ở lại đến cuối cùng". Câu này chắc dành cho mấy bạn tỉnh lẻ như mình. Mình không biết sau này, Sài Gòn có còn cưu mang mình nữa không, nhưng thật tâm mình muốn ở bên chàng trai năm 17 tuổi ấy...

Mong rằng Sài Gòn sẽ đối xử thật tốt với mình, và cả những người bạn mới chập chững bước vào đời.....

__________________________________________
Tách tách cùng Hòi
Ib để biết thêm thông tin các gói chụp hình nhé. Tụi mình có hỗ trợ make up, thuê đồ cho các bạn
Sđt (Zalo): 0343510163

Chuyện là hôm trước, một người quen rep story khen mình trẻ trung và mong muốn họ được quay lại những ngày tháng đó. Trư...
28/12/2023

Chuyện là hôm trước, một người quen rep story khen mình trẻ trung và mong muốn họ được quay lại những ngày tháng đó. Trước giờ mình luôn ngưỡng mộ và đặt mục tiêu có một gia đình hạnh phúc giống người này. Thế là mình chợt nhận ra cả hai đều đang ngưỡng mộ lẫn nhau và không biết rằng cuộc sống của mình chính là điều người kia mơ ước.

Mình 21 tuổi, không có gì ngoài tuổi trẻ. Chị người quen của mình đã ngoài 30, chị ấy trưởng thành, có một gia đình nhỏ đáng ngưỡng mộ. Những ngây ngô, mộng tưởng hiện tại của mình chính là cuộc sống yên bình, giản dị mà người kia đang có. Còn mình có tuổi trẻ, có thời gian, có được sự tự do mà một bà mẹ 2 con như chị mong ước.

Thật ra, mình đang dùng thời gian, tuổi trẻ mình đang có để xây dựng, tạo ra một tương lai ngọt ngào như mình mong muốn. Và trên con đường đó, mình mong có thể gặp một người đồng hành xứng đáng. Còn chị của hiện tại cũng là kết quả của những năm tháng tuổi trẻ hăng hái. Chị cũng từng rất xinh đẹp, tài năng và rực rỡ. Nhưng đó chỉ là ký ức tuổi trẻ, hiện tại của chị là một gia đình, 1 người chồng tốt, 1 gia đình để quay về và 2 nhóc con đáng yêu.

Có lẽ nhưng muốn đó chỉ là nhất thời. Như cái cách chị nhìn thấy story mình và rep. Nếu được chọn thay đổi vị trí cho nhau. Mình nghĩ rằng cả hai đều không sẵn sàng. Vì một phần nào đó trong tâm trí, mình và chị ấy đều rất trân trọng những gì mình đang có được. Chỉ là đôi lúc, chúng ta hay “tham” một chút...

Trong câu chuyện này không có ai sai, ai đúng cả. Chỉ là lúc còn trẻ ta hay mơ về ngày trưởng thành. Khi trưởng thành lại ước trở về cô gái tuổi 20.

Address

202Đ. Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
Ho Chi Minh City

Telephone

+84343510163

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tách tách cùng Hòi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tách tách cùng Hòi:

Share

Category