Cộng Sinh

Cộng Sinh Chào bạn, đây là Cộng Sinh.

Đây là nơi cộng sinh của :
+concept studio
+concept store
+concept bar vị tinh thần

02/08/2021

khu vườn bên cạnh căn hộ tôi thuê
những ngày hè là lũ côn trùng
tháng trước từng đợt muỗi bay vào, phòng đầy vết máu
tuần rồi vẫn còn lũ ruồi, chuồn chuồn, ngài, nhặng, bọ, nhện
cách đây chắc 2 ngày thì đến ve, chúng không bay vào, nhưng cho dù đóng hết cửa bạn vẫn nghe chúng bon chen cùng âm thanh cục nóng máy điều hoà chạy hết công suất của khu dân cư

24/07/2021

một vài điều thú vị xung quanh cuộc sống mới của mình

1/ thùng rác
bạn gần như sẽ không kiếm được chỗ bỏ rác khi ở Nhật, nếu bạn có ăn uống gì đấy thì luôn phải mang theo bao nilong, rồi có thể ghé vào nhà ga, siêu thị, cửa hàng tiện lợi để vứt, phân loại cơ bản rác cháy được, chai nhựa, lon, rác gia đình thì tự giác phân ở nhà như sách báo cũ, thùng carton, chai lọ thuỷ tinh, pin, bóng đèn vỡ, đều có ngày chỉ định để nạp ngoài khu tập kết rác. chính vì thế mà tất cả rất ít khi ăn uống ngoài đường, mua sắm đồ dùng trong nhà hạn chế tối đa vì chỉ có vài cách để tống chúng đi, 1 là đăng cho trên các app, người cần đến lấy trực tiếp,2 bán lại cho cửa hàng đồ 2nd, đăng bán trên các app như yahoo, mercari...nhưng phải gần như nguyên vẹn, nên sau khi mua về xài phải luôn để ý giữ gìn, 3 là với đồ điện, nội thất quá cũ thì trả tiền cho công ty xử lý rác, gọi điện hẹn giờ lấy và trả tiền tuỳ món đồ, các loại rác được bỏ vào trong bao chỉ định tuỳ vào tuỳ khu vực, khi vào sống ở nhà thuê luôn được phát lịch đổ rác, việc này hoàn toàn tự giác, và may mắn thay phần đông đều như vậy, đường xá do không có thùng rác nên sạch hơn, đỡ tốn công thu dọn hơn

2/ thuốc lá
người Nhật phần lớn hút thuốc, trên 20 tuổi được mua tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, máy bán tự động có chức năng đọc thẻ để xác nhận tuổi, việc bán thuốc cho người dưới thành niên là phạm tội, gần như không có cửa hàng tạp hoá ở Nhật, nên đã hút nhiều mà mua lại phiền khi phải xác nhận tuổi, nên đa phần họ mua 1 lần nhiều, việc mua cả cây thuốc là bình thường ở Nhật, giá thuốc có thuế vào khoảng 80k-130k vnd, nếu bạn nhờ em con cháu dưới 20 tuổi đi mua sẽ không mua được, như ở Kyoto nếu muốn hút thuốc bạn phải kiếm được buồng hút có thể search trên google, nếu bị thấy hút thuốc trong thành phố bạn sẽ bị phạt tiền ngay cả khi mang theo gạt tàn

3/ xe đạp
đa phần người Nhật đi tàu điện, đi bộ, rồi đến xe hơi, rất ít đi xe máy 50cc, và ít hơn nữa đi xe phân khối lớn trên 125cc. không như bạn từng đọc, đi xe đạp đội mũ bảo hiểm không phải vùng nào cũng bắt buộc, không phải ai cũng cần giấy đăng ký xe, đậu xe thì cứ tấp vào lề không cần khoá, có khu vực đậu xa đạp riêng ở các trung tâm mua sắm, không không cứ để sát tường toà nhà, và nếu chở thêm 1 người phía sau sẽ bị công an bắt, yên chỉ để chở đồ đạc hàng hoá thôi, vì tốn tiền xử lý nếu xe hư hoặc phải chuyển đến nơi khác sống nên đa phần họ vứt lại ở các bãi gửi xe công cộng, công viên, hay ngay cả vệ đường. xe điện thì nhiều loại, xe nhà nước JR, và các hãng địa phương, có tàu thường, tàu nhanh, tàu siêu tốc, và shinkansen, di chuyển trong nội thành ở đô thị lớn có tàu điện mặt đất, tàu điện ngầm, tàu điện không đi đêm, và có khung giờ cố định đúng từng phút, nên trường hợp muốn đi đêm xa chỉ có thể dùng xe buýt đò, xe buýt đò không phải thị nào cũng qua nên phải dùng app, web search, đa phần ai đi tàu cũng dùng app, vì nếu đi từ chỗ mình lên tokyo phẩi chuyển tàu ít nhất 6-7 lần, giữa các lần chuyển có khi chỉ 5 phút và chẳng may sân ga quá rộng bạn đi chưa quen chắc chắn sẽ trễ tàu, còn về các loại vé, và hình thức thanh toán sẽ nói sau vì còn lằng nhằng hơn

4/ tên người Nhật
gần như xài họ để gọi, mình không có bạn người Nhật nào, nên cũng ít khi dùng tên để gọi, cứ thêm San phía sau tên là xong, còn không Chan, Kun hết, Chan tuỳ thường gọi nữ, nhưng đối với người già thì không cần quan tâm cứ Chan hết, họ người Nhật mà dịch ra tiếng Việt thì thường chữ đầu là các yếu tố thiên nhiên, chữ sau là vị trí, ví dụ, bà Sâm Hạ - bà Rừng Dưới, chị Sơn Hạ - chị Núi Dưới, anh Trung Thôn - anh Giữa Làng, chú Hoàng Trạch - chú Cạnh Kênh, mọi người đi làm vẫn xưng watashi bình thường, nhưng đa phần không xưng bản thân, trong công việc dễ lộn phần ai với ai nên hay xưng tôi

6/ đông hạ
mùa đông rất lạnh, tuyết rơi dày ở phần Bắc Lục, các miền Hokkaidou, Đông Bắc, trong khi ở Kyoto hoặc Osaka gần như chỉ rơi được hai ba bông, vì tuyết rất dơ và để thông đường vào mùa này các xe xúc tuyết sẽ dọn đường lộ, cao tốc cả ngày, còn mấy đường tỉnh lẻ là tự hiểu đi bộ, cùng tuyết là gió nên cứ ở nhà ăn mì cho lành, đại khái vật giá ở đây gấp 3 lần Việt mình, nên chai nước suối tầm 20k, mì ly nhỏ 30k, lớn thì 40k trở lên, trời sẽ bắt đầu tối sau 5h, vùng mình lạnh nhất chỉ 0 độ thôi, do độ ẩm thấp, nên chỉ tương đương 12-13 độ miền Bắc Việt Nam, ngược với mùa hè khoảng 7h thì trời mới hoàng hôn, 7h30 thì tắt nắng hẳn, nắng rất gắt, gắt hơn Đà Lạt và nóng hơn Sài Gòn cho dù 31-32 độ, vườn, công viên, rừng, núi nhiều nên côn trùng như ruồi muỗi bay khắp phòng

7/ nhà
các khu nhà xây để cho thuê ở Nhật thường trần thấp, nhỏ, bố trí đơn điệu, vật liệu nhẹ, các mảng miếng lắp ghép, để phòng thiên tai, gần như ít công trình xây bê tông cốt thép, còn nhà dân thì do vùng quê nên xây bằng gỗ, giữa các kiến trúc luôn sẽ có một vài công viên nhỏ, miếu đình, nhà cho thuê thì để đáp ứng nhu cầu ở dân tạm trú nên trang bị đủ cho sinh hoạt, bếp nhỏ, nhà tắm nhỏ có gắn bồn, nhà vệ sinh riêng để không ướt chân, máy hút ẩm, tuỳ chủ đầu tư mà có hay không đồ gia dụng nội thất, khi kí hợp đồng thì đóng tiền lễ, tiền cọc, tiền nhà, bảo hiểm thiên tai đại khái là 3-5 tháng tiền nhà, hợp đồng trên 2 năm, nếu qua công ty trung gian có khi tìm được vài căn không lễ không cọc nhưng họ lấy tiền mô giới cũng bằng 1-2 tháng tiền nhà nên tính ra cũng quá cha, nhà mình thuê thì may được giới thiệu nên không cọc không lễ không phí bảo vệ, phí bãi xe, không rác, nước, và bảo hiểm, ở hiền gặp lành, biết sao giờ

8/ thanh toán
rất ít thanh toán tiền mặt mà qua ngân hàng, thẻ credit, các công ty liên kết ngân hàng xây dựng các app thanh toán dạng mã code, dưới hình thức card hoặc app đt, các hệ thông cửa hàng lớn thì có riêng app thanh toán, khi thanh toán hình thức này bạn được nhận point, tích đủ thì đổi mua hàng, tiền bỏ vô app không rút ra được, chỉ thanh toán, gửi cho bạn bè cùng hệ thống, ai cũng dùng, vì họ sẽ đăng khuyến mãi tặng voucher, coupon để kích mua hàng, cửa hàng tiện lợi là cửa ngỏ thanh toán từ hàng họ bán, các hoá đơn chứng từ, thanh toán giao hàng hàng hoá, copy, hình thẻ, rút, gửi tiền...là và nơi đi vệ sinh và đổ rác...nếu xài tầm 10 app của các nhà phát hành từ công ty đến cửa hàng thì có khi bạn đầu tư 200k mà sống đến cuối đời bằng point, voucher, coupon như ông già nổi tiếng ở đây

9/ thuế và bảo hiểm
bạn phải đóng bảo hiểm bắt buộc, tuỳ ngành nghề mà số tiền sẽ tăng, tiền này để khi ốm đau được chi 70% chi phí khám chữa mà điều kiện thì dài mấy sắp giấy, thiên tai dịch bệnh được nhà nước hỗ trợ, và bảo hiểm toàn dân này tính ra khá cao, học sinh, sinh viên như mình đóng 4tr/1 năm, ngoài ra là tiền thuế, thuế liên quan đến người đi làm được trích ra theo lương, dạng thuế thu nhập cá nhân, và thuế tiêu dùng, thuế tiêu dùng thì rất rõ ràng, khi bạn mua sắm hay sử dụng bất cứ dịch vụ gì thì trả thuế từ 7-10% trong đó, chuyện người làm công nhân viên đóng 1 năm 40tr tiền thuế cá nhân là không ít và hãy cộng thêm thuế tiêu dùng thử xem

10/ sim điện thoại
sim điện thoại ở Nhật rất phiền, bạn cần có sđt để đăng ký sim điện thoại, hoặc bạn cần thẻ credit để đăng ký, và khi làm thẻ credit họ cần sđt, hoặc là họ quảng cáo có thể thanh toán chuyển khoản hoặc qua cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ là sim4g, không gọi được, khi muốn mua sim 4g có chức năng nghe gọi nhắn tin họ cần bạn có thẻ credit, và khi làm thẻ họ lại...sđt...なに?
thật ra nói phiền vậy thôi, chứ nếu bỏ ra 600-1tr/tháng thì nhanh lắm, còn kiếm sim 200k thì như trên

tới đây thôi, để rãnh làm clip cho coi

giờ cs kể vài câu chuyện từ mùa đông năm ngoái, đang vào hè nên thời tiết bắt đầu nóng lên, vài cơn mưa rào cản trở nhữn...
08/06/2021

giờ cs kể vài câu chuyện từ mùa đông năm ngoái, đang vào hè nên thời tiết bắt đầu nóng lên, vài cơn mưa rào cản trở những đứa trẻ Việt, bắt đầu nhớ cái lạnh của tháng 12 và những đợt tuyết phủ trắng cánh đồng

ngày về phòng cách ly, diện tích khoảng 20m2, nói phòng chứ thiệt ra nó là một căn hộ đầy đủ tiện nghi để ở miết mà không phải đi đâu, thực phẩm thì mình có thể yêu cầu rồi họ mang tới, tất nhiên là không có đồ xứ mình rồi, và hiển nhiên là cái gì cũng đắt, 14 ngày nghỉ ngơi và nghĩ ngợi

trường ở giữa vùng quê, xung quanh chỉ có núi, hồ và đồng không, đó là ngày thứ 15 ngày đầu tiên đến lớp, không phải nghe và nhìn qua ứng dụng zoom nữa, căn nhà gỗ được thuê làm ktx cho nhóm nam được đặt trên cao, có thể nhìn ra hồ và tựa lưng vào tường đá, trên cao hơn là garage sửa xe, từ đây đến cửa hàng tiện lợi cũng khoảng 1.5km-2km, đó là đường tỉnh lộ tập trung các hàng quán cửa tiệm vừa đủ cho thị trấn, là cây xăng, thư viện, uỷ ban, siêu thị...họ chở đồ cá nhân của mình về đây trong khi mình đang ở lớp, rồi cũng gặp mấy đứa nhỏ ở chung, vì hôm nay sẽ tổ chức lễ nhập học cho có màu có mè nên tất cả lần đầu tiên cùng mặc vest, nhìn ngon lành báo hiệu một viễn cảnh tươi sáng, và đó xem như là ngày tươi sáng nhất đi nhé

cuối cũng cũng được về ktx, dành cả buổi chiều sắp xếp đồ đạc trong nhà chung cùng 5 thanh niên, vì tối nay sẽ nhậu đón người bạn sau cách ly nên bằng nỗ lực tuyệt vời tụi nhỏ gọn gàng hết cả hồn, rồi mình xuống bếp, nhìn ra hồ từ trên cao, nắng buổi hoàng hôn chiếu vào một góc phòng khách, nơi cả đám quây nhau lại, có hôm thì đứa này mua cái bếp nướng nhậu, đứa kia họ hàng gửi đồ ăn nhậu, làm đêm đạp xe về gió thổi rớt ruộng nhậu, ktx nữ qua lấy đồ ăn nhờ mua nhậu, học bài mai kiểm tra cũng tranh thủ nhậu, nhưng lúc đó là lần hiếm hoi đồ đạc ngăn nắp và sạch sẽ

nhìn đống nồi cơm điện mà họ cấp cho đám học sinh mà nhớ bộ hình mấy nhỏ con gái cột chén trên đầu kiếm cơm bay nhảy giữa đời, có thực mới vực được đạo, lết hết xứ này sở kia, rồi bắt đầu lại lao đầu đi bắt nồi cơm, không về nhà mà ăn cơm được đâu sấp nhỏ, được phát cho cái nồi cơm đã phải bỏ lại nhiều thứ rồi đấy, gạo thì mỗi ngày phải đạp xe trong tuyết, băng qua cánh đồng gió lùa mà mang về các em, tất cả nồi đã được bắt lên

trên đây là câu chuyện mùa đông lạnh đúng không?

28/02/2021

chào bạn,

đã nửa năm trôi qua từ ngày phòng cộng sinh ở Nguyễn Thành Ý ngừng hoạt động, vì không phải là lần đầu tiên phải dời địa điểm, hay hình thức hoạt động nên bản thân mình cũng không quá loay hoay, nhưng đôi lúc nhận được những tin nhắn book studio, hay cá nhân, đơn vị muốn cùng phòng hợp tác làm dự án gì đấy, thì mình nghĩ bằng một bài post không mấy rõ ràng cách đây nửa năm vẫn khiến bạn hiểu lầm rằng phòng vẫn hoạt động

bằng thứ văn chương chấp vá cảm xúc như thu lượm từ đáy hồ, lòng sông, nơi rừng sâu, đường hầm xuyên núi, cộng sinh vẫn sẽ viết điều gì đấy chân thật bản thân cảm nhận được, như đã nói cỡ vài lần, cộng sinh mang tinh thần vui sống không ngừng lao động với mong muốn đem lại cảm hứng đơn giản nào đấy cho người quanh đây, nếu có thể thì thông qua sản phẩm hữu hình, dịch vụ cụ thể mà lấy cớ gửi gắm gì gì đó đó...vào

mình lại đi học lần thứ nờ bạn ạ, mình đang ở xa, luôn nhớ và mong ngày quay về, môi trường sống mới cũng có chuyện nọ xọ chuyện kia, nên hôm nay sau khi ngồi viết giải trình lê thê đoạn văn trên mình thấy quá mệt mỏi vì không khí u sầu, đúng đoạn spotify chạy mấy bản não nề, nên, nên, nên

từ giờ trở đi mình sẽ kể mọi người nghe cuộc sống của mình, mấy thứ dzui dzui bên đây, y như làm vi bờ lốc, thiệt ra vì ở trường tuần nào cũng có bài tập viết văn, nên mình giả bộ cho có hứng, viết rồi đăng lên đây luôn, bạn nào thương thì sửa giúp mình từ vựng, ngữ pháp nhé, chứ văn phong thì vẫn lan man như ngày nào, chuyện thì như xóm sân si thôi, chả có gì bự, kèm vài chiếc hình, clip ngắn

cộng sinh và mình hôm nay khai trương nhé, hihi!

feedback từ thebluetshirtproducer, photo: Chi Nguyễnmuse: Điện Phát Triển, Điền Huyền Linh
30/10/2020

feedback từ thebluetshirt
producer, photo: Chi Nguyễn
muse: Điện Phát Triển, Điền Huyền Linh

feedback từ Elle VietnamArt director DZUNG YOKOPhotographer TÙNG SALIEStylist HUYỀN LINHProducer CHI NGUYỄNModel ...
25/10/2020

feedback từ Elle Vietnam

Art director DZUNG YOKO
Photographer TÙNG SALIE
Stylist HUYỀN LINH
Producer CHI NGUYỄN
Model THANH THẢO
Trang phục, phụ kiện LOUIS VUITTON

hẹn gặp lại mọi người vào một ngày
09/09/2020

hẹn gặp lại mọi người vào một ngày

ảnh hậu trường từ team Sapochee____________________________________nhân vật: Điện Phát Triểnảnh film: Bảo Trân__________...
06/09/2020

ảnh hậu trường từ team Sapochee
____________________________________
nhân vật: Điện Phát Triển
ảnh film: Bảo Trân
____________________________________
cộng sinh studio
2F Nguyễn Thành Ý Dakao - Q1

feedback từ team Đàm Gia Bảo:photo: muse: ____________________________________cộng sinh studio2F Nguyễn Thành Ý Da...
04/09/2020

feedback từ team Đàm Gia Bảo:
photo:
muse:
____________________________________
cộng sinh studio
2F Nguyễn Thành Ý Dakao - Q1

02/09/2020

hậu trường trói cột của team

Address

2F Nguyen Thanh Y Dakao
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 10:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 23:00
Friday 10:00 - 23:00
Saturday 09:00 - 23:00
Sunday 09:00 - 23:00

Telephone

+84903926985

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cộng Sinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cộng Sinh:

Share