04/09/2017
Với tôi, sứ mệnh đi tìm hiểu và khai phá những điều chưa bao giờ được nói, chưa bao giờ được thể hiện, là thuộc về người chụp ảnh với góc nhìn của người bên ngoài. Nếu ta xem nguồn gốc của tình yêu là đến từ sự dâng trào cảm xúc, sự rung cảm, và cái ham muốn được khám phá lẫn nhau bên trong tâm lý mỗi người, thì ta phải hiểu rằng những điều ấy chỉ có thể đến một cách tự nhiên nhất, chứ không thể nào sắp đặt được.
Người chụp muốn dùng chiếc máy, là một công cụ, "nắm bắt" ngay sự tự nhiên ấy qua những khoảnh khắc thân mật, những khoảnh khắc mà không một cặp đôi nào giống nhau.
Họ có vài lời trò chuyện với tôi:
"Em và anh ấy chưa bao giờ nắm tay lâu như vậy",
"Yuuki với Mai chưa có tấm ảnh chụp chung nào, kể cả selfie",
"Anh ấy chưa bao giờ có một lời tỏ tình chính thức với em cả".
Và sự chia sẻ về "cái lần đầu" ấy khiến tôi cảm thấy một sự hào hứng, hiếu kỳ đến dữ dội, với hi vọng góp phần đưa họ đến những sự trải nghiệm mới, thú vị hơn, ý nghĩa hơn. Một tấm ảnh chung có lẽ chưa bao giờ toát hết lên được mức độ tình cảm người ta dành cho nhau; nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, nó sẽ mang lại cho chính những người "đang thương" một cảm giác được yêu thật nhiều, và được nhớ thật nhiều, cái khoảnh khắc ấy.
Phong - Sài Gòn, 4.9.2017