06/11/2025
🐉 LONG TÂM NỮ ĐẾ
Dưới đáy biển sâu thẳm, nơi những dải san hô tỏa ra ánh sáng huyền ảo, có một tòa cung điện ngọc lưu ly, từng là nơi phồn hoa nhất bát hải. Nhưng sau trận đại chiến với Ma Tộc, cung điện ấy chỉ còn lại đống đổ nát và tiếng sóng bi thương.
Công chúa Long Tịnh Lam, con gái út của Long Vương, là người duy nhất còn mang trong mình dòng máu thuần long. Nàng từng là cô công chúa có trái tim trong sáng, chỉ biết ngắm trăng soi qua mặt nước, không màng thế sự. Thế nhưng khi Long Cung sụp đổ, phụ vương ngã xuống, muôn loài thủy tộc lưu lạc, nàng đã tự tay rút Long Linh Châu khỏi tim mình để phong ấn khe nứt Ma Giới.
Linh lực cạn dần, thân thể hóa mờ trong làn sương biển, nhưng trái tim nàng vẫn sáng như sao giữa vực sâu. Hàng trăm năm sau, mỗi đêm trăng tròn, người ta kể rằng vẫn thấy một nữ tử áo lam đứng giữa Thủy Long Cung phục sinh, tay nâng chuỗi ngọc phát ra ánh sáng ấm áp — ánh sáng khôi phục nguồn sống và niềm tin của biển cả.
Người đời gọi nàng là Long Tâm Nữ Đế, vị công chúa đã dùng sinh mệnh để hồi sinh quê hương của mình. 🌊💙.
👘 Trang phục: Thủy Trung Tiên (Trang phục chính hãng Hữu Hương Như Cố)
----
📷 Bộ ảnh được thực hiện bởi CỔ Ý Concept - Chụp ảnh cổ trang.....
----