03/09/2023
👩🎓Thanh Xuân 4 năm trôi qua thời Đại Hoc.
✍️Chớp mắt đã xa nơi được gọi là Sinh Viên.
Bước hoặc mới bước chân vào đời , những bước ngoặc cuộc sống mới.
🏣Nơi mà chính những kì thi không phải là áp lực chính. Mà áp lực vì chén cơm vì đồng tiên. Không còn là tuổi được ba mẹ trợ cấp cứ mỗi cuối tháng...
☎️ALOALO con cưng của BỐ MẸ đã hết tiền chưa, để BA MẸ chuyển khoản cho con nhé" Khoảng thời gian này cũng có áp lực ,nhưng áp lực là tạo nên nền kiến thức vững trãi cho mình bước ra đường đời, nơi đây vẫn còn màu hồng, màu hồng của sự thơ ngây khờ khệch muốn rời khỏi mái trường một cách nhanh chóng, để thực hiện đam mê ước mơ "".
🧙♂️Nhưng bỡ ngỡ sự thật lại không như trí tưởng tượng của ta: cứ ngỡ ra khỏi cánh cổng ĐH chúng ta hóa thành người tri thức , thành đạt ngây từ giây phút này.
🧠Ừ thì đúng đó thành công này là do ta nghĩ ra , chứ đâu ngờ rằng khi bước vào môi trường làm việc với mức lương 3-4 triệu đồng là khởi đầu của sinh viên mới ra trường còn non nớt kinh nghiệm. Phải chịu cảm giác dự bị của "một nhân viên thử việc, một cú sốc quá lớn khi luôn trong tâm thế lo sợ , cạnh tranh khóc liệt với vài chục con người cũng đầy đủ bằng cấp như mình trong công ty. 99% Tất cả điều có thể đậu , nhưng công ty đâu cần thừa nhân sự , chính điều này là kẻ hở cho mối quan hệ len lỗi vào.
💸Nhất quan hệ nhì tiền tệ!
🏆Notes: nói ngắn gọn đôi lời, cầm tấm bằng trên tay đã là chiến thắng chính trong con người ta, với sự rèn luyện chăm chỉ, mài mò kinh sử. Nhưng muốn chiến thắng trong đời sống cần phải cố gắng và học hỏi , trao dồi thêm nữa. Đừng vì ta có tấm bằng mà cứ nghĩ mình tài giỏi. Hãy không ngừng cố gắng để nằm trong 🥇🥇TOP 1% những người được nhận>
🌼Cảm ơn mọi nguời đã đọc đến đây! Chúc các bạn đã ra trường phát triển tốt công việc, cũng như bay cao với sở thích và ước mơ.
💃: Mỹ Trường (Sv Hub)
CR: Pio Studio
Vẫn là Nature. Xinh đẹp theo tự nhiên.