21/12/2023
Cô là Việt kiều Úc. Mỗi năm, cô đều dành vài tuần về thăm quê hương.
Hai năm nay, cứ về là cô ghé Studio Thỏ Nai ghi lại những hình ảnh đẹp của mình. Năm rồi, cô đến Studio. Năm nay, cô nhờ tụi mình ra Dòng Chúa Cứu Thế để chụp giúp cô không khí Giáng sinh ở Việt Nam.
Đương nhiên, với tiết trời của xứ nhiệt đới thì Noel cũng nắng chang chang và nóng bức, chứ sao mát mẻ hay có tuyết rơi như nơi cô đang ở. Tuy vậy, có lẽ với cô, những tháng ngày ở quê hương luôn là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc; nên cô cười tươi lắm. Cô chụp một mình, chụp với bạn bè... Cô làm cho tụi mình vui lây, trẻ trung lây theo sự hồn nhiên của cô.
Khách đến với Studio Thỏ Nai - mỗi người một câu chuyện - nhưng ai cũng dễ thương và đáng yêu vậy đó. Hỏi sao mà tụi mình cứ miệt mài làm osin để bấm máy và tạo dáng, trang điểm... đủ các kiểu mà vẫn thấy hân hoan vô cùng! hihi...