20/03/2020
CHỤP ẢNH MỘT CHÚT THÌ VUI, CHỤP ẢNH NHIỀU CHÚT THÌ VUI NHIỀU NHIỀU
Mỗi bức ảnh với mình là mỗi câu chuyện và bạn sẽ chẳng biết được một khoảnh khắc trôi qua nó giá trị thế nào đâu cho đến khi nó trở thành kỉ niệm và người ta cũng thường nói “ Trái tim đep nhất là trái tim có nhiều mảnh vá, trái tim đẹp nhì là trái tim có nhiều kỉ niệm ”
Chào các bạn, mình là Tân (James Ryan), bạn bè hay gọi là Chem hoặc Tân Tân còn bạn gọi mình là gì cũng được, yêu mến mình là mình vui lắm rồi…
Nếu bạn đang đọc đến dòng này thì chào mừng bạn đến với fanpage của James Ryan Wedding photographer…
Tân chọn cho Tân cách đơn giản nhất để giữ lại kỉ niệm là qua mỗi tấm ảnh mình chụp. Với mình, mỗi tấm ảnh là mỗi câu chuyện, vui có buồn có. Mình chọn chụp ảnh cưới thay vì chụp phong cảnh, chân dung, n**e vì chỉ nghĩ đơn giản là “vui như cưới” thôi hehe. Có cô dâu, chú rể nào mà không muốn trong ngày trọng đại của cuộc đời đó mình đẹp nhất đâu và cũng không muốn phải chụp lại thêm lần nữa nếu không phải là kỉ niệm “n” năm ngày cưới.
Là một trong những nhân vật quan trọng trong đám cưới (sau gia chủ), nên ở mỗi đám cưới bọn thợ ảnh như mình xuất hiện từ rất rất sớm,chụp chụp, quay quay mọi thứ, ở mọi góc nhiều nhất có thể bằng cả tấm chân tình này =)))
Mỗi đám cưới là mỗi câu chuyện để kể bằng hình. Câu chuyện hay nhất vẫn là câu chuyện kể bằng nhiều màu sắc và miêu tả nội tâm chân thật nhất. Biết rằng nhiều năm về sau và sau nữa chẳng ai nhớ là mình đã chụp tấm này, tấm này, tấm này, kia nữa… Nhưng điều quan trọng là vào thời khắc đẹp nhất của cuộc đời họ mình đã ở đó, chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc đẹp đó cho họ mãi về sau. Sau này già rồi, không có gì để nhớ về, buồn chết mất.
Nghĩ về điều đơn giản đó cũng đủ làm mình vui rồi, người ta hay nói là “ nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề ” sao mình thấy nó đúng quá.
Ngày trước thời còn đi học cứ nghĩ sau này mình tốt nghiệp xong làm ông này, bà kia rồi nào là ngồi văn phòng máy lạnh 8 tiếng, thọc chân gầm bàn. Làm vài năm lương bổng ổn định ra mở công ty, kêu gọi đầu tư rồi ra phố đi bộ tuyên bố năm nay mục tiêu kiếm vài tỷ đô la, tìm người yêu rồi đâu đó tới năm 30 tuổi thì cưới vợ, đẻ con, mua cái nhà 3 tầng, đi con xe 4 bánh. Cuộc sống trôi qua êm đềm, sáng đi làm, chiều tan ca về nhà làm ly café với bạn, hôm nào buồn thì gọi bạn bè rồi làm vài chai về ngủ cho ngon, rồi có lỡ chưa có vợ mà thất tình thì lên Đà Lạt cho nó buồn thêm một chút rồi khóc, xong rồi ra gần hồ Xuân Hương ăn kem bơ, tối đi dạo chợ âm phủ tới khi nào chán xong rồi thì về.
Nhưng cuộc sống mà, cuộc sống lại không giống cuộc đời, ai mà biết được thằng Tân mơ mộng ngày xưa tự nhiên mượn được cái máy chụp hình xong rồi cuộc đời quay phắc đi 360 độ rồi bây giờ ngày đi chụp hình dạo, chụp hình cưới tối về làm hậu kì để hôm sau trả hình cho khách đâu. Đâu nghĩ có ngày nào đó mình lại mê chụp hình hơn mê gái đâu.
Thật ra bây giờ vẫn còn mê gái nhưng vì mục đích nghệ thuật thôi. Thề !!!
Sáng giờ đang ngồi làm hậu kì trả cho khách, chợt nhớ ra mình mới tạo cái page mà chưa viết cái gì vào đó hết. Thế nên viết cho mấy bạn yêu mến mình vài dòng tâm sự, để biết được vì sao đưa Tân tới với nghề để đọc rồi nhớ về Tân nhóe.
Ngoài chụp hình cưới ra thì chụp gì Tân cũng chụp hết, hông có chê. Đi làm mà chê này nọ, làm việc không có tâm, chỉnh sửa qua loa mà dám lấy tiền của khách là bị Tổ quật đấy. Tân cũng sợ bị quật nên làm việc cẩn thận và có tâm lắm, nên từ lúc đi làm tới giờ Tổ độ không trượt phát nào nè.
Mọi người yêu mến Tân nhớ book qua số 0989528779 – 0398455991 nhé.
Mãi yêu, hihi !!!! ❤️