04/08/2025
Kết hôn, NÊN hay KHÔNG NÊN ???
Không biết các bác nghĩ thế nào về hôn nhân,
nhưng với tôi, hôn nhân là tiền đề. Là sự cộng hưởng thêm một hệ giá trị tư tưởng cho bản thân. Là tấm gương để mình soi lại đạo đức, nhân cách, và đôi khi, là cách để mình nhận ra:
à, thì ra mình được sinh ra trên đời này là để làm mang sứ mệnh lớn lao đến thế !
Lấy chồng không phải là để đi phục vụ chồng này kia,
mà là để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc, một tổ ấm. Hành trình đi hết được cái gọi là “hạnh phúc” ấy,
có lẽ cũng phải 30 năm nữa nhìn lại mới thấy rõ.
Còn tôi, thì chiêm nghiệm được phần nào rồi đấy!
Có những khoảng thời gian tưởng chừng như cả thế giới đang quay lưng với 2 vợ chồng, cũng phải đau đáu chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai cùng đồng lòng, cùng mạnh mẽ đứng lên. Chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ rơi đối phương.
Vậy là đủ hiểu chúng tôi trân trọng cuộc hôn nhân này đến thế nào.
Sau này khi con tôi lớn, tôi cũng sẽ nói với con:
“Cưới đi con à, đừng sợ!
Chỉ cần có ý chí, sớm hay muộn không quan trọng nữa đâu.”
Thôi, mấy bác tin tôi đi, hôn nhân màu hồng hay không là do mình, do cái lăng kính mình chọn nhìn.
Vợ chồng tôi cũng tranh luận với nhau như con bữa, nhưng hứa với nhau một điều:
không giận nhau quá 24 giờ. Chỉ cần vậy thôi là đủ sống tử tế với nhau rồi.
_____________________
𝑫𝑯.𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 - 𝒑𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊
Contact us:
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒 | 0988016652
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎 | https://www.instagram.com/dh_phongsucuoi/?hl=vi
𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘 | https://www.tiktok.com/?lang=vi-VN
.production