TIẾN CHÍNH NHẬT

TIẾN CHÍNH NHẬT nhiếp ảnh

22/12/2025

🇻🇳🇻🇳CHÀO MỪNG 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2025)🇻🇳🇻🇳

🌻 Xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến vì Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc của dân tộc.

Kính chúc các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, vững vàng ý chí, chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp nối truyền thống vẻ vang.

🇻🇳🇻🇳 Quân đội nhân dân Việt Nam - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ! 🇻🇳🇻🇳
---
Đất nước Việt Nam ta đã trải qua hàng ngàn năm chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm để giành được độc lập, là máu xương của biết bao anh hùng đổ xuống núi sông này. Chính nhờ những người anh hùng không chỉ yêu quê hương hơn cả bản thân mình, mà còn hy sinh vì đất nước, thì ta mới có một nước Việt Nam được ghi danh trên bản đồ thế giới. Nếu tổ tiên ta đều chỉ yêu chính mình thì sẽ không có quốc gia Việt Nam ngày nay. (Trích sách 9 mức độ yêu thương)
—-

22/12/2025
ĐÚNG HAY SAI KHI NÓI ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO? Rồi thậm chí có người nói Đạo Phật không phải là một tôn giáo vì Đạo ...
06/12/2025

ĐÚNG HAY SAI KHI NÓI ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO?
Rồi thậm chí có người nói Đạo Phật không phải là một tôn giáo vì Đạo Phật không thờ thượng đế. Họ cho rằng giáo chủ cao nhất chỉ là một triết gia, nên Đạo Phật chỉ là triết học chứ không phải tôn giáo.
Nói như vậy là hiểu sai rất nặng, là phá bỏ cả Tam Bảo trong khi Tam Bảo của ta là Phật Pháp Tăng.
Đạo Phật có đầy đủ cấu trúc của một tôn giáo
Ta có hệ thống nghi lễ, có tăng đoàn, có tín đồ, có giới luật, có truyền thừa… đầy đủ hết.
Vậy mà vẫn có người dám nói Đạo Phật không phải tôn giáo, và rất nhiều Phật tử bị nhiễm độc bởi luận điệu đó.
Vì không hiểu nổi sự linh thiêng và tầng sâu tâm thức
Họ không hiểu nổi mức độ mầu nhiệm và linh thiêng của Đạo Phật.
Ở tầng tâm thức cạn chỉ có suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng ở tầng sâu hơn, tâm ta là một loại trí tuệ trực giác, biết được vô số điều.
Ở tầng cao nữa, tâm ta thành thần lực, có thể dời sông lấp biển.
Họ không hiểu tới đó nên gạt bỏ giáo lý về tâm linh và thần thông mà Đức Phật đã dạy rất rõ.
Đức Phật đã biết trước sẽ có người mạo danh Đạo Phật
Đức Phật biết rằng cùng thời và sau thời của Ngài, sẽ có nhiều người mạo danh Đạo Phật, dựng chủ thuyết, lập tông phái, tự cho mình là cao nhất.
Nên trong vô số bài kinh, Ngài luôn khẳng định một tiêu chuẩn: Tam Minh Lục Thông.
Không có Tam Minh Lục Thông thì không phải giác ngộ trong Đạo Phật.
Tam Minh Lục Thông là tiêu chuẩn mà Phật đặt ra
Trong Tam Minh Lục Thông, toàn là những thần lực phi thường.
Thiên Nhãn Thông: thấy cả vũ trụ pháp giới, thấy chúng sinh luân chuyển, thấy người này sinh chỗ kia, người kia chết tái sinh chỗ nọ.
Thần Túc Thông: hiện ẩn tự tại, biến hóa vô số.
Những điều đó không phải lý luận mà là sáu loại trí tuệ siêu việt mà Phật chứng nghiệm trực tiếp.
Nhờ tiêu chuẩn của Phật, ta thoát khỏi tà kiến
Ngày xưa đi tu, ai cũng phải theo một tông phái thầy mình. Tông nào cũng tự nhận mình là nhất.
Nhưng nhờ đọc kinh, nhờ thấy Đức Phật luôn lấy Tam Minh Lục Thông làm chuẩn, Thầy mới thoát được bao nhiêu tà kiến.
Dù ai tự xưng cao siêu cỡ nào, cứ nhìn:
Đã có Tam Minh Lục Thông chưa?
Nếu chưa, không thể bằng A La Hán thời Phật, đừng nói đến chuyện “tối thượng thừa” hay “vô thượng thừa” tự phong.
Người nói Phật chỉ là triết gia đã cắt bỏ hết phần cao siêu của Đạo Phật
Nó nguy hiểm ở chỗ: họ chỉ nhìn Đạo Phật ở mức xử lý suy nghĩ và cảm xúc.
Trong khi Đạo Phật thật sự đi vào tận sâu nội tâm: thiền định, trí tuệ, thần lực, cái nhìn suốt thời gian vô lượng kiếp.
Túc Mạng Thông: nhớ vô lượng kiếp trước, biết cha mẹ, tên tuổi, hành nghiệp của mình trong từng đời.
Hiểu Phật chỉ là triết gia nghe có vẻ kính trọng nhưng thật ra là phá hoại
Vì nó cắt hết những phần siêu việt nhất của Đạo Phật, chỉ còn lại một mảnh triết lý tâm lý học cạn cợt.
Nghe tưởng hay, nhưng sự thật đó là một loại phá hoại rất nguy hiểm và phải cực kỳ cẩn thận.

29/11/2025
LỜI TRI ÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỆ TỬGiữa cuộc đời vô thường, bao vinh nhục hợp tan đến rồi đi như những đợt sóng phủ lên bến...
20/11/2025

LỜI TRI ÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỆ TỬ

Giữa cuộc đời vô thường, bao vinh nhục hợp tan đến rồi đi như những đợt sóng phủ lên bến bờ nhân thế. Tuy nhiên có một điều vẫn đứng vững trong trái tim người đệ tử Phật, đó là ơn đức đối với vị Thầy Bổn Sư của mình.

Với hàng đệ tử tại gia như chúng con, tình Thầy trò không chỉ là một mối quan hệ đạo nghĩa, mà là một duyên lành sâu dày nhiều đời nhiều kiếp.

Sau bao năm gắn bó với chùa, có những người đã trở thành đệ tử của Sư Phụ hơn hai mươi năm, có người mười năm, cũng có người mới hữu duyên gần đây… nhưng dù lâu hay mới, chúng con đều chung một sự thấu hiểu.

Mỗi lần nhìn lại hành trình của Sư Phụ trong mấy mươi năm qua, lòng người đệ tử như nghẹn lại. Chúng con hiểu rằng con đường của một bậc Thầy Hoằng Pháp chưa từng là thảm lụa êm đềm. Đằng sau ánh sáng trí tuệ Thầy đem đến cho đời là biết bao chông g*i, thử thách, thị phi… Cuộc đời như dồn hết sóng gió vào bước chân của Người, như muốn thử xem ý chí và đại nguyện vì chúng sinh của Sư Phụ có bất khả chuyển lay hay không.

Nhưng rồi, Sư Phụ vẫn lặng lẽ bước tiếp. Bước bằng đạo hạnh thâm sâu của người đã dâng trọn đời mình cho Tam Bảo; Bằng tấm lòng từ bi rộng như biển lớn, ôm được cả những điều trái ý nghịch lòng; Bằng niềm tin bất động vào Chánh pháp, sáng như ngọn đuốc giữa đêm dài vô minh.

Cũng từ đó, chúng con học được cách giữ lòng mình cho tĩnh, giữ niềm tin cho sáng và giữ đạo tâm cho bền.

Đường Thầy đi lắm nỗi truân chuyên,
Gánh Phật pháp nặng hơn muôn núi.
Một tấm lòng trải hết cho nhân duyên,
Dẫu bão nổi vẫn cười cùng ngọn gió.

Đệ tử hiểu bao điều không nói rõ,
Chỉ cúi đầu gìn giữ trọn niềm tin.
Ơn Thầy lớn như biển trời vô tận,
Nguyện theo Người nhiều kiếp vẫn an nhiên.

Thật vậy, người đời có thể nhìn Sư Phụ qua lăng kính của khen – chê, được – mất. Nhưng người đệ tử hiểu Thầy mình lại nhìn bằng một trái tim khác: trái tim biết ơn và biết cảm thông. Cảm thông vì Sư Phụ mang trách nhiệm quá lớn. Cảm thông vì Sư Phụ đã âm thầm chịu đựng những điều vượt ngoài sức tưởng, chỉ để giữ trọn đại nguyện Hoằng pháp lợi sinh.

Vì vậy mỗi lời Thầy nói, mỗi bước Thầy đi, mỗi việc Thầy làm… đều trở thành điểm tựa cho chúng con noi theo mà trưởng thành.

Nhân ngày 20/11 – ngày thế gian tri ân những bậc thầy – chúng con xin gửi đến Sư Phụ lời kính lễ sâu xa nhất. Đây không chỉ là lời tri ân của hôm nay, mà là lời hứa của cả đời và muôn kiếp sau:

- Dù đời nổi phong ba, chúng con vẫn giữ vững đạo tâm.
- Dù thế sự đổi thay, chúng con vẫn trọn nghĩa Thầy trò.
- Dù nghe bao điều dị nghị, chúng con vẫn chỉ tin vào chính điều tốt đẹp mà Sư Phụ đã gieo vào lòng chúng con.

Nguyện chúc Sư Phụ pháp thể khinh an.
Nguyện cho ánh sáng đạo lý Thầy soi rọi mãi, để chúng con luôn biết mình phải sống sao cho xứng đáng với ơn Thầy./.

15/11/2025
14/11/2025

giáo viên làm 1 tháng trăm triệu rồi, khỏi cần xếp nữa😂

Address

Ho Chi Minh City
999

Telephone

+84937904547

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TIẾN CHÍNH NHẬT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TIẾN CHÍNH NHẬT:

Share

Category