Sạp ảnh Tách Tách

Sạp ảnh Tách Tách Sạp ảnh Tách Tách
Không mở cửa thường xuyên lắm

Những cái nắm tay, những lần đón đưa, những lặn lội ngược đường,... những hành động lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ là tầm th...
17/01/2023

Những cái nắm tay, những lần đón đưa, những lặn lội ngược đường,... những hành động lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ là tầm thường.
Hi vọng, tất cả mọi người đều "walk into love" - bước vào tình yêu như cả hai vốn dĩ phải thuộc về. Không cần cố gắng quá nhiều để cắt nghĩa, đơn giản yêu là vì yêu. Và mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất đến người mình yêu.
Thế thôi...

"𝑀𝑢̀𝑎 ℎ𝑎̣ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑥𝑢̛𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑟𝑜̛𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑒𝑚..."
19/09/2022

"𝑀𝑢̀𝑎 ℎ𝑎̣ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑥𝑢̛𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑟𝑜̛𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑒𝑚..."

Left or right 🧚‍♀️:  📸: .tach
01/07/2022

Left or right

🧚‍♀️:
📸: .tach

"Lang thang khắp quả địa cầuHoá ra vẫn ở trong màu mắt em"Muse: Hương QuỳnhFollow for more:IG: im_t.tach
23/03/2022

"Lang thang khắp quả địa cầu
Hoá ra vẫn ở trong màu mắt em"

Muse: Hương Quỳnh
Follow for more:
IG: im_t.tach

Ai là người cùng bạn ngắm hoàng hôn chiều nay?Ai là người bạn nghĩ đến khi ngày tàn?Ai là người sẽ đi cùng bạn đến buổi ...
29/01/2022

Ai là người cùng bạn ngắm hoàng hôn chiều nay?
Ai là người bạn nghĩ đến khi ngày tàn?
Ai là người sẽ đi cùng bạn đến buổi hoàng hôn của cuộc đời mình?
Dù là ai, tôi mong, tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ trước khi tia nắng cuối cùng tan biến...

Em hỏi: Khi nào anh phát hiện mình đã thích một ai đó?Anh đáp: Có lẽ là rung động trước nụ cườiEm lại hỏi: Vậy điều gì s...
28/10/2021

Em hỏi: Khi nào anh phát hiện mình đã thích một ai đó?
Anh đáp: Có lẽ là rung động trước nụ cười
Em lại hỏi: Vậy điều gì sẽ khiến anh nhớ họ thật lâu?
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn thật sâu vào đôi mắt em...
.. phải rồi, chính là ánh mắt ấy

by Tách Tách

Gửi các sĩ tử tham gia kỳ thi THPTQG 2021, Mình viết những dòng này trong lúc các bạn đang hoàn thành bài thi cuối cùng....
08/07/2021

Gửi các sĩ tử tham gia kỳ thi THPTQG 2021,

Mình viết những dòng này trong lúc các bạn đang hoàn thành bài thi cuối cùng. Theo lẽ thường, mình nên gửi đến bạn sớm hơn. Nhưng trong mình vẫn có đâu đó xúc cảm trước kỳ thi, dù đã 3 năm kể từ ngày hôm đó. Đành thôi.
Mình mong, khi các bạn đọc những lời văn vụng về này, là lúc bản thân đã bình tĩnh và rút bỏ hết mệt mỏi sau một chặn đường dài.
Để cùng mình thỏ thẻ vài điều. Đây hoàn toàn là những gì mình cảm nhận với tư cách là người đi trước các bạn vài bước chân. Có thể không đúng với nhiều người. Song, vẫn mong là một liều thuốc giúp các bạn bình tâm hơn sau kỳ thi.

Đầu tiên, mình xin chúc mừng bạn vì đã hoàn thành kỳ thi trong giai đoạn khó khăn này. Bạn chính là những sĩ tử phi thường nhất mà mình biết. Cảm ơn bạn, vì đã luôn cố gắng.

May mắn là khi bạn hoàn thành tốt kỳ thi, như những gì bạn mong đợi. May mắn là khi bạn đỗ vào ngôi trường mong ước. Là khi những cố gắng được đền đáp một cách xứng đáng.
Nhưng như mình đã nói. Đó là điều may mắn. Hẵn nhiên, mình không phủ nhận sự cố gắng của bạn trong 12 năm qua. Càng không bàn cãi rằng nếu chỉ dựa vào may mắn sẽ không thể nào đạt được những điều đó. Nhưng sẽ không công bằng cho những ai dẫu đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Bởi vì may mắn chính là yếu tố làm cán cân ấy trở nên không công bằng.

Mình đã từng thấy nhiều người phẫn uất, không phục, buồn bã, thất vọng về bản thân khi không đạt được nguyện vọng dù đã cố gắng thật nhiều. Sau đó, họ vẫn tiếp tục bước đi, tìm cho mình một con đường khác. Ông trời ban phát sự bất công, đồng thời cũng cho chúng ta một sức mạnh phi thường vượt lên hoàn cảnh. Xét theo một nghĩa tích cực, đây lại là một điều may mắn khác.

Mình đã từng hơn một lần than thở. Rằng con đường mình đang đi không phải điều mình muốn lựa chọn. Đối với người khác, thời điểm 3 năm trước đó, kết quả mình đạt được là một sự may mắn. Có thể! Tuy nhiên, may mắn đối với mình không phải ở kết quả mình nhận được vào năm đó. Một giấy báo trúng tuyển trường đại học có tiếng? Một con đường nhiều người muốn đi? Điều khiến mình cảm thấy may mắn đó chính là có cơ hội gặp được những con người tuyệt vời đã và đang đồng hành cùng mình. Cho mình một môi trường không phù hợp để bản thân biết học cách thích ứng hơn. Rất nhiều may mắn không đến từ kết quả. Nó đến từ quá trình sau kết quả ấy. Ngược lại, có những thứ tưởng chừng không như ý nguyện, cuối cùng lại mang cho chúng ta những cơ hội bất ngờ.

Mình mong rằng, các bạn dù mang tâm trạng nào bước ra khỏi kỳ thi, cũng hãy giữ cho bản thân một tinh thần tích cực. Hãy xem kỳ thi này đơn giản là một trạm dừng chân - nơi kết thúc và cũng là khởi đầu mới cho hành trình kế tiếp. Và dù đi trên con đường nào, xin cũng hãy kiêu hãnh vì đôi chân ấy đã không dừng lại.

Cuối cùng, hãy chậm lại một chút, nhìn ngắm lại bộ đồng phục ấy, những người bạn ấy. Hãy ghi nhớ thật kỹ giây phút cuối cùng mình thuộc về nơi gọi là thanh xuân. Mình hi vọng, dù mai sau bạn trở thành ai, làm những gì, cũng đừng quên, chúng ta đều từng có cùng một tuổi trẻ tuyệt vời...

Mến thương,
Tách Tách

Ảnh được chụp vào mùa xuân năm 2021
Tại ngôi trường mình đã có một quãng thanh xuân tươi đẹp.

Một mùa hè đầy nắngTrên chiếc ban công cũGửi cậu,Tớ biết có rất nhiều người, luôn che dấu yếu đuối sau vẻ ngoài mạnh mẽ,...
27/06/2021

Một mùa hè đầy nắng
Trên chiếc ban công cũ

Gửi cậu,

Tớ biết có rất nhiều người, luôn che dấu yếu đuối sau vẻ ngoài mạnh mẽ, lấy nụ cười lấp đầy những tổn thương. Điều đó chẳng vấn đề gì cả, chỉ cần họ thấy ổn, thật thà với nhau đâu còn quan trọng, nhỉ?
Vậy nên, nếu cậu đã không muốn kể lể, tớ chắc chắn không hỏi nửa lời. Nếu đó là dáng vẻ cậu muốn tớ nhìn thấy, tớ chắc chắn sẽ không vạch trần.
Chỉ cần cậu biết, quay đầu, luôn có tớ ở bên...

Từ tớ, Tách Tách

Hay là ta bỏ cả những phồn hoaVề nơi đồng cỏ ngắm nhìn trời xa...Một ngày đi trốn Sài Gòn tìm chốn bình yên thơ mộng. Nơ...
06/06/2021

Hay là ta bỏ cả những phồn hoa
Về nơi đồng cỏ ngắm nhìn trời xa...

Một ngày đi trốn Sài Gòn tìm chốn bình yên thơ mộng. Nơi chỉ có cỏ cây, chúng ta, trời và đất. Cuối cùng cũng chẳng thể đi đâu xa hơn. Chẳng phải vì thành phố này quá lớn. Mà vì sự can đảm của chúng ta chưa đủ lớn để rời xa nơi này.

In summer 2021, Từ: TôiGửi đến: Em Có lẽ em đã biết, tôi luôn đứng cách em một ánh mắt vu vơ, một câu chào, một nụ cười ...
23/05/2021

In summer 2021,
Từ: Tôi
Gửi đến: Em

Có lẽ em đã biết, tôi luôn đứng cách em một ánh mắt vu vơ, một câu chào, một nụ cười xã giao.
Có lẽ em đã biết, thỉnh thoảng tôi sẽ đứng cách em 15 bước chân, một cầu thang, một lần rẽ hướng và một lần cố chạy theo bóng lưng.
Nhưng có lẽ em không biết, tôi đứng cách xa em hơn như thế. Hơn một câu chào là một lời nói thật. Hơn một nụ cười là ánh mắt thương yêu. Hơn một lần chạm mặt là rất nhiều ngày mong nhớ. Và, hơn cả mong muốn cạnh em là thực lòng mong em vui vẻ...

Có lẽ em không biết, còn tôi, cũng không dám tỏ bày...

Bức ảnh này chứa dáng hình của một người trong quá khứ mình đã từng và luôn thương. Chiếc lưng còng, đôi má nhăn nheo và...
14/05/2021

Bức ảnh này chứa dáng hình của một người trong quá khứ mình đã từng và luôn thương. Chiếc lưng còng, đôi má nhăn nheo và ánh mắt mờ đục phủ đầy dấu ấn thời gian. Người đi ngang qua tuổi thơ của mình, để lại những nổi bịn rịn trượt từ quá khứ đến hiện tại. Để mình, với hình hài khôn lớn, vẫn thấy khờ dại khi đứng trước một hình dáng tưởng chừng thân quen, vẫn thấy mình là cô bé bảy, tám tuổi ngồi vắt veo trên chiếc ghế con nhổ tóc, nghe những câu chuyện xưa, rất xưa...

*Chụp vào một chiều lang thang. Ngay con hẻm sau nhà, gặp một cụ già làm mình nhớ nội.

Tớ biết cậu thích lặng lẽ, thích những nơi vắng vẻ thích ngày xưa và những điều nhỏ bé, thích nghe nhạc của Lý, thỉnh th...
07/05/2021

Tớ biết cậu thích lặng lẽ,
thích những nơi vắng vẻ
thích ngày xưa và những điều nhỏ bé,
thích nghe nhạc của Lý,
thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát lúc vui,
thích đem quần áo đi phơi,
thích hong khô cả bờ tóc rối
thích lúc chiều tối hơn ánh ban mai
thích sau ngày dài có bờ vai để nương tựa
biết cậu thích nhiều thứ đến thế
vậy mà tớ vẫn chẳng thể làm cậu vui

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84397001957

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sạp ảnh Tách Tách posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category