17/09/2022
Tui chưa từng nói yêu ai.
Bởi vì tui vẫn chưa định nghĩa được thế nào là "yêu". Tui không muốn nói với một ai đó rằng mình yêu họ khi mà ngay cả bản thân tui cũng không chắc chắn về điều đó. Với tui, thích và thương rõ ràng hơn yêu. Tui tự định nghĩa thích là cảm giác luôn muốn được bên cạnh, mỗi lần ở cạnh đều rất vui. Thương là lo lắng cho ai đó như là cho một phần của bản thân mình vậy, sợ họ mệt, sợ họ buồn, sợ họ gục ngã giữa những áp lực của cuộc sống bộn bề.
Tui biết mình thích anh, thương anh, nhưng không biết mình đã yêu anh chưa?
Anh hay bảo anh yêu tui. Tui thật sự rất tò mò, tại sao anh lại gọi là yêu? Nhưng tui không hỏi anh. Vì có lẽ anh cũng không biết trả lời thế nào, mà dù anh có câu trả lời, e rằng cũng chưa thể thuyết phục được tui.
Tui vẫn đang đi tìm định nghĩa cho cảm xúc "yêu". Định nghĩa yêu của tui không cần đúng, không cần hợp lý với mọi người, nên tui không cần những người xung quanh giải thích cho mình thế nào là yêu. Định nghĩa ấy chỉ cần thật vừa vặn, thật hợp lý với tui là được. Và tui sẽ tự tìm lấy nó trên hành trình của mình (và anh).
Hôm nay, tui chợt nhận ra từ bao giờ trạng thái của một ai đó đã lẫn vào tâm trạng của mình mất rồi. Có những ngày dài chán chường, vì những câu chuyện vụn vặt của ai đó mà trở nên vui vẻ. Một ngày thật yêu đời, bỗng vì ai đó bảo mệt mà trở nên lo lắng.
Là yêu chăng? Tui không rõ nữa.
Khi cảm nhận vừa vặn nhất, tui sẽ tự tin nói "yêu anh".