06/07/2023
MORRIOS
PROJECT #3
[ 🌻 CÓ HẸN VỚI THANH XUÂN ]
___________________
Q " Bạn đã gắn bó với trường bao lâu và cảm nghĩ của bạn như thế nào ? "
Q " Cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào khi sắp kết thúc đời học sinh và chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng sắp tới ? "
Q " Bản thân vẫn còn điều gì chưa thực hiện được hay là còn điều gì tiếc nuối khi sắp phải rời xa mái trường này ? "
Q " Điều mà bạn muốn nhắn gửi đến với thầy cô bạn bè và ngôi trường trong suốt những năm học qua ? "
Thời gian qua chắc hẳn tất cả các bạn lứa 2k5 của chúng ta vừa mới trải qua một kì thi vô cùng quan trọng và khắc nghiệt. Ba năm cấp ba của chúng ta chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc thế mà đã vừa vặn kết thúc một hành trình dài học tập rèn luyện miệt mài, chăm chỉ. Đâu đó vẫn còn vương lại nơi đáy lòng của tất cả chúng ta những dòng cảm xúc bâng khuâng, bồi hồi, để lại một chút gì đó tiếc nuối, một chút gì đó vấn vương và một chút gì đó hoài niệm về quãng thời gian gọi tên hai tiếng thanh xuân. Vậy thì hãy dừng lại tại đây, cùng xem lại từng thước phim tua chậm về quá khứ, chậm rãi lắng nghe những suy nghĩ và chia sẻ của các bạn học sinh lớp 12 trường Ngô Thời Nhiệm thuộc niên khóa 2022 - 2023 về quãng thời gian ngắn ngủi khi chỉ còn vài ngày nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc đời học sinh của mình.
Thầy cô của chúng ta nói đúng " Ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm !". Đúng thật là như vậy, giờ đây khi đứng trước ngưỡng cửa cuối cùng của đời học sinh, ta mới thấm thía, mới trân trọng câu nói ấy như thế nào. Ta gọi quãng thời gian đó là một trận mưa rào, một trận mưa tưới mát cho tâm hồn những đứa trẻ tuổi 17 chúng ta bằng tất cả những xúc cảm thuần khiết và tinh túy nhất : đó là sự hồn nhiên, vô tư, đầy hoài bão, ước mơ và khát vọng. Thế rồi cơn mưa ấy cũng phải đến lúc tạnh, những đứa trẻ năm ấy cũng buộc phải lớn lên, phải trưởng thành, phải xa rời mái trường cấp ba, xa rời vòng tay của gia đình, thầy cô, bạn bè, nơi đã âu yếm và chở che cho sự hồn nhiên trong sáng của chúng. Những gương mặt non nớt òa lên bật khóc nứt nở trong ngày bế giảng, trong lễ tri ân và trưởng thành, chúng trân quý khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại khi vẫn còn cơ hội được ở bên nhau. Những chiếc áo đồng phục được phủ kín những chữ kí đầy màu sắc, những quyển lưu bút dày cộm, những tấm ảnh kí yếu đầy đủ các thành viên, những khoảnh khắc chụp vội được lưu trong điện thoại của mỗi đứa sẽ thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là lưu giữ lại những kí ức vô giá được đánh đổi bằng ba năm tuổi trẻ, và MORRIOS cũng rất hân hạnh khi được đồng hành thực hiện nhiệm vụ này để có thể trở thành nơi lưu trữ giúp một phần kí ức, một phần khoảnh khắc trong khoảng thời gian vừa qua cho tất cả các bạn học sinh, để cho tuổi trẻ của các bạn sẽ mãi tỏa sáng rực rỡ trong cơn mưa rào kí ức mang tên " thanh xuân ".
______________
MORRIOS xin chân thành cám ơn vì sự chờ đợi của các bạn độc giả và hẹn gặp lại trong những dự án tiếp theo của câu lạc bộ nhé ❤️