05/07/2025
“Cấp 3 tuy vui mà sao ngắn ngửi đến vậy, liệu lúc bạn đi rồi thì bạn có còn nhớ về tụi tui không? Tui tin là có, tui tin cái lớp này đã trở thành một ký ức tươi đẹp trong lòng bạn, tui tin là dù có đi xa đến đâu thì bạn vẫn để lại một phần trái tim cho những người bạn cấp 3 đã đi qua đời bạn. Bây giờ tụi mình chia tay rồi đó, hãy cứ chia tay bằng một nụ cười, bằng sự nhẹ nhàng và bình thản, vì chia tay không phải sẽ không còn gặp lại. Tui nghĩ rằng có lẽ chia tay chính là làm cho trùng phùng càng thêm quý giá? Bạn có nghĩ vậy không?”
2022-2025