Humans of Trường X bên bờ sông Y

Humans of Trường X bên bờ sông Y Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Humans of Trường X bên bờ sông Y, 178 Đường Láng, Hanoi.

[ Hỗ Trợ Truyền Thông ]Sau khi đóng lại clb nhiếp ảnh HOX, những bạn học sinh với niềm đam mê nhiếp ảnh cháy bỏng khoá s...
18/08/2019

[ Hỗ Trợ Truyền Thông ]
Sau khi đóng lại clb nhiếp ảnh HOX, những bạn học sinh với niềm đam mê nhiếp ảnh cháy bỏng khoá sau không ngừng tiếc nuối và mong muốn thành lập một clb mới để có thể tụ họp những người cùng đam mê cùng sở thích.
Vậy là QuangTrung Photo Club ra đời. QPC với tiêu chí : " Make QT great again" luôn luôn đón chào những bạn có chung chí hướng, chung sở thích.
Ở QPC có gì vui? Mỗi tháng sẽ có 1 buổi off, chúng mình sẽ cùng giao lưu với nhau, trao đổi và cải thiện kinh nghiệm cho bản thân, có thể được giao lưu với một số anh chị có nhiều kinh nghiệm 🤩 Được giải trí, thư giãn sau những ngày học mệt mỏi cùng những thành viên dễ thương, vui vẻ 🥰
Cấp ba chỉ có một lần, đừng để thanh xuân không có một dấu ấn 😢 Đăng kí QPC liền tay nào các bạn!!!
Hiện clb đang ứng tuyển những vị trí sau :
📸 Ban media : Nhiếp ảnh, Quay phim, Design
📝 Ban Truyền Thông : Sáng tạo nội dung cho page, quản lý page của clb
👫 Ban Model : Ứng tuyển cả nam và nữ ( đặc quyền: được các bạn media chụp trong những buổi giao lưu )
• Thời gian phỏng vấn : 8h ngày 25/8/2019
• Địa điểm phỏng vấn : Phòng 16
⚠️ KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN ONLINE!!!

• Đăng Kí Qua Page:
https://www.facebook.com/Quang-Trung-%C4%90%E1%BB%91ng-%C4%90a-Photography-Club-101191644585509/

• Đăng Kí Vào Mail 📩 : [email protected]

• FB chủ tịch CLB :
1️⃣ https://www.facebook.com/hahuyen.tran.395
2️⃣ https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383571689

📝 CÚ PHÁP ĐĂNG KÍ ONLINE :
• HỌ VÀ TÊN:
• NGÀY SINH:
• SĐT:
• BAN ĐĂNG KÝ :

Vào ngày này của 4 năm trước, một "đứa con tinh thần" của những thành viên K43 Quang Trung đã ra đời. Đó chính là câu lạ...
27/05/2019

Vào ngày này của 4 năm trước, một "đứa con tinh thần" của những thành viên K43 Quang Trung đã ra đời. Đó chính là câu lạc bộ Humans Of Quang Trung.
Và ngày ấy 4 năm sau "đứa con tinh thần" ấy chính thức bị xóa bỏ sau bài viết cuối này.
Ở Quang Trung, HoQT là một phần thanh xuân của những con người đã và đang đồng hành với câu lạc bộ. Trải qua 4 thế hệ, đây là nơi những con người đam mê chụp ảnh được thỏa sức sáng tạo, được khoe những góc hình về con người của mái trường Quang Trung. Và HoQT, là nơi tạo cho khối 12 một One Last Chance và buổi Water Fight chẳng thể nào quên được. Nó tạo không khí vui vẻ, giải tỏa đi những căng thẳng trong thời gian ôn thi cuối cấp. Từ những bức hình chụp đầy không khí chuẩn bị cho đến những khuôn mặt háo hức của ngày hôm ấy. Điều đó làm bọn mình thấy tự hào lắm! Mà hơn thế, bọn mình còn cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thực hiện nó. Từ những bức ảnh của học sinh cho đến các giáo viên hay nhân viên trong trường đều được mọi người trong clb chọn lọc và gửi tới các bạn. Nhận lại cho những điều đó, là sự ủng hộ từ phía mọi người và cả từ những ngôi trường khác. HoQtT còn là nơi gặp gỡ giữa các thế hệ học sinh, là gia đình, là nơi lưu giữ những phần ký ức đẹp của bọn mình. Vì những điều đó mà clb mới tồn tại đến lúc này.
Tuy nhiên, vì nhiều thứ mà ngày hôm nay bọn mình quyết định phải từ bỏ chính "đứa con" của mình.
Hỏi bọn mình tiếc hay không khi câu lạc bộ bị xóa bỏ? Tiếc nhiều chứ! Tiếc vì chưa tổ chức được OLC cho khóa 46 năm nay. Tiếc vì không thể đồng hành mãi với các bạn. Tiếc vì đây là lần cuối có thể đăng bài. Và đặc biệt tiếc vì những công sức mà chúng tôi bỏ ra sau 4 năm đến bây giờ không thể tiếp tục nữa.
Nhưng có một điều mà bọn mình không tiếc trong những năm cấp 3 - là đã gắn bó với HoQT. HoQT đã giúp bọn mình tìm ra đam mê, giúp bọn mình trưởng thành hơn, giúp cho bọn mình nhận thấy trượt deadline thì lãnh đủ như nào, và giúp cho bọn mình gắn kết với nhau hơn trong suốt thời gian hoạt động.
Bọn mình mãi tự hào vì đã là một phần của gia đinh HoQT.

Chính thức xoá bỏ clb HOQT và hoạt động OLC thường niên!!!Clb HOQT được gây dựng lên từ tình yêu với trường với lớp của ...
25/05/2019

Chính thức xoá bỏ clb HOQT và hoạt động OLC thường niên!!!
Clb HOQT được gây dựng lên từ tình yêu với trường với lớp của các anh chị cựu học sinh K43. Với mục đích giúp các bạn học sinh thêm đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, vui vẻ cho các bạn học sinh Quang Trung. HOQT đã giúp đỡ nhà trường rất nhiều trong việc tổ chức sự kiện OLC - Những điều chưa bày tỏ, được các bạn học sinh vô cùng yêu thích và hứng thú tham gia. Hoạt động không chỉ gây dựng thêm tình đoàn kết giữa các khối, mà còn giúp các bạn khối 12 lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Hiện tại Clb nhận được khá nhiều phàn nàn từ phía nhà trường bởi những cmt của các bạn học sinh không phù hợp với " ngôn ngữ sư phạm ", tuy là cmt ở page khác không có liên quan gì đến HOQT nhưng lại khiến cho hoạt động cuối cùng OLC bị đình chỉ hoạt động. Nhà trường cũng không công nhận HOQT là một clb của nhà trường nữa. Cũng vì vậy hôm nay chúng tớ muốn xin lỗi khối 12 năm nay vì không thể hoàn thành chương trình OLC, xin lỗi các anh chị cựu học sinh đã mất bao công sức gây dựng lên HOQT như hôm nay.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ cho Humans và chương trình OLC trong thời gian qua. Hẹn ngày gặp lại 🙏🏻

Xin kính chúc các thầy, các cô cùng tất cả học sinh Quang Trung 12 tháng thành công, 52 tuần vui vẻ, 365 ngày mạnh khỏe,...
31/01/2019

Xin kính chúc các thầy, các cô cùng tất cả học sinh Quang Trung 12 tháng thành công, 52 tuần vui vẻ, 365 ngày mạnh khỏe, 8.760 giờ đáng nhớ, 525.600 phút may mắn và 31.536.000 giây hạnh phúc. Chúc mừng năm mới 2019 💛💛💛

"Bác làm việc ở đây cũng được 5 năm rồi. Vất vả thì đương nhiên vì chẳng có công việc nào mà nhàn hạ cả nhưng mà cũng th...
16/01/2019

"Bác làm việc ở đây cũng được 5 năm rồi. Vất vả thì đương nhiên vì chẳng có công việc nào mà nhàn hạ cả nhưng mà cũng thấy vui vì được chăm sóc các con. Mặc dù nhiều lúc các con làm bác bực mình lắm, nhưng đổi lại có lúc rất ngoan ngoãn, đáng yêu nên bác cũng không giận, không ghét được. Mà chắc chả có học sinh trường nào như học sinh trường này đâu, đi xin tiền bảo vệ để trả tiền gửi xe thì bác cũng chịu rồi."

23/12/2017: Tớ thích cậu từ rất lâu rồi... Tớ quyết định mai sẽ tỏ tình cậu!!! 24/12/2017: Lời đồng ý của cậu... Nó ngại...
24/12/2018

23/12/2017: Tớ thích cậu từ rất lâu rồi... Tớ quyết định mai sẽ tỏ tình cậu!!!
24/12/2017: Lời đồng ý của cậu... Nó ngại ngùng, e thẹn nhưng nghe ngọt ngào đến nhường nào...

23/12/2018: Tớ mua cho cậu một cặp sừng tuần lộc màu đỏ, chắc cậu sẽ thích lắm nhỉ, tớ sẽ tự tay đeo cho cậu vào hôm noel.
24/12/2018: Trước mắt tớ... Là cậu... Đúng rồi, là cậu...cùng với một ai đó. À tớ cũng đoán được rồi, cậu cũng tặng cho tớ hẳn một "cặp sừng" nhỉ. Haizz, Noel năm nay lạnh thật. Tạm biệt cậu, Thanh Xuân.

Chí Phèo có bát cháo hành của Thị Nở mà tỉnh ngộ, Isaac Newton nhờ có quả táo rơi vào đầu mà phát hiện ra Định luật Vạn ...
20/11/2018

Chí Phèo có bát cháo hành của Thị Nở mà tỉnh ngộ, Isaac Newton nhờ có quả táo rơi vào đầu mà phát hiện ra Định luật Vạn vật hấp dẫn, Bác Hồ nhờ có lòng yêu nước nên mới tìm được con đường cứu nước, .... Cũng như chúng em nhờ có công lao dạy dỗ chỉ bảo tận tình của thầy cô mà được nên người, để có được ngày hôm nay. Nhờ thầy cô - những "người lái đò" hàng ngày đã chở biết bao thế hệ học sinh chúng em sang bến bờ của tri thức. Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 này, chúng em gửi tới thầy cô những tấm lòng biết ơn vô bờ bến, những lời cảm ơn vì thầy cô đã dạy em nên người, những lời xin lỗi vì đã vô tình khiến thầy cô lắng và mệt mỏi. Chúng em xin gửi tới những "người mẹ, người cha" thứ hai những lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất vì tất cả những gì thầy cô đã cống hiến trong suốt chặng đường giảng dạy của mình. Chúng em chúc tất cả các thầy cô vui vẻ, có sức khỏe, các thầy ngày càng phong độ, các cô ngày càng đẹp, luôn luôn thành công trong sự nghiệp "trồng người" và trong cuộc sống. Đặc biệt, là chúng em chúc thầy cô sẽ mãi mãi đồng hành, chỉ bảo và tiếp sức cho chúng em trong những năm tháng còn lại của cấp ba và trên chặng đường đời khi đã trưởng thành.

Chúng em chân thành cảm ơn thầy cô !

"Đông đến rồi đấy. Em có 3 sự lựa chọn để vượt qua mùa đông này: trà thái, Omni và anh. Em cứ chọn cái mình thích nhất đ...
09/11/2018

"Đông đến rồi đấy. Em có 3 sự lựa chọn để vượt qua mùa đông này: trà thái, Omni và anh. Em cứ chọn cái mình thích nhất đi, nhưng anh khuyên là em nên chọn anh vì anh là mãi mãi và có anh em sẽ có cả ba"

"Tao thấy ăn quà vặt trong lớp ngon gấp vạn lần ăn ở ngoài nhé, vì khi đó tay phải tao sẽ cầm bút, tay trái bốc bim bim,...
31/10/2018

"Tao thấy ăn quà vặt trong lớp ngon gấp vạn lần ăn ở ngoài nhé, vì khi đó tay phải tao sẽ cầm bút, tay trái bốc bim bim, mắt tao đảo hết từ bục giảng đến cửa sổ đề phòng có chốt. Tay, mắt, tai kết hợp nhịp nhàng, lúc đấy thì đứa nào cũng là anh em bốn bể một nhà và tao gọi đấy là...
.. giáo dục toàn diện 😎"

“Tôi biết các anh các chị mệt. Tôi cũng mệt. Nhưng chừng nào tôi chưa gục ngã thì các anh chị cũng thế.”
27/10/2018

“Tôi biết các anh các chị mệt. Tôi cũng mệt. Nhưng chừng nào tôi chưa gục ngã thì các anh chị cũng thế.”

"Nhân ngày 20/10 thì tớ xin chúc các mẹ, các cô, các bạn luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ, mau ăn chóng lớn, bạn nào lép thì to ...
21/10/2018

"Nhân ngày 20/10 thì tớ xin chúc các mẹ, các cô, các bạn luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ, mau ăn chóng lớn, bạn nào lép thì to thêm 1 tí, lùn thì cao thêm 1 tí, hói thì mọc thêm tí tóc và chúc các bạn có 1 tâm lí thật ổn định vào những ngày "rụng dâu"... Chúc tất cả những người phụ nữ Việt Nam có 1 ngày 20/10 thật vui vẻ, đặc biệt là tớ."

Xin lỗi các anh-chị-em vì sự hơi lệch pha này :((((

Address

178 Đường Láng
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Humans of Trường X bên bờ sông Y posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Humans of Trường X bên bờ sông Y:

Share