14/11/2025
Hôm nay có lẽ là ngày thời tiết đẹp nhất năm ở Hà Nội. Cũng có thể nói rằng ngày thời tiết hoàn hảo của Hà Nội là một ngày tháng Mười Hai lạnh và u ám, bởi lúc đó bạn mới lôi được mấy bộ đồ ấm phong cách ra mặc, những thứ giờ đã mốc meo như rèm cửa và khăn tắm vì nằm trong tủ ẩm ướt suốt nhiều tháng. Lôi bàn chải và giấm ra cọ với tinh thần tốt nhất, để rồi những vết mốc nhỏ biến thành những mảng loang to, thành ra phải đi mua đồ mới, mà như thế lại có lý do để ra đường trong cái lạnh, nhất là khi ngoài ngõ lúc nào cũng có bát phở nóng và bia lạnh chờ bạn cùng bộ đồ mới. Tất nhiên là smog tăng gấp bốn lần vào thời điểm này, nhưng nếu bạn không sống ở đây thì vài hôm nữa về nước bạn sẽ tha hồ kể cho mọi người nghe về AQI. Còn nếu bạn sống ở đây thì chắc chắn bạn còn nhiều vấn đề sức khỏe khác đáng lo hơn, như đậu phụ chiên lại bằng dầu từ năm 2024 hoặc cái ‘thay đổi thời tiết’ nổi tiếng mà dân địa phương gán cho hàng trăm triệu chứng mỗi khi trời chuyển lạnh, trong khi thủ phạm thật sự vẫn là smog, không phải fog. Không ai nói ngày đẹp nhất Hà Nội lại nóng hơn hôm nay, cái kiểu nóng mà đi bộ đi làm chẳng khác gì bơi, dù dân ở đây có đi bộ 2km thế nào đâu, chuyện đó chỉ dành cho mấy thằng điên và mấy tay nhiếp ảnh khát nước, như câu nói vẫn vậy. Tôi hay bảo tôi thích thời tiết nóng vì nó khiến ai cũng muốn cởi bớt đồ, nhưng đó là kiểu câu nói tôi chỉ dám nói trong văn phòng điều hòa, chứ không phải khi đang ngồi trên cái ghế nhựa con nít mà chảy dần ra một vũng gồm đồ mốc và nước tăng lực. Thôi thì trao vương miện cho hôm nay, cái ngày mà nước dãi trên lưỡi mấy con chó nảy lên theo từng bước chân chúng, và mặt trời xuyên nổ qua cái tán cây rối rắm lúc nào cũng phủ trên đầu, cho phép mấy nhiếp ảnh gia say xỉn hạ ISO xuống thấp nhất rồi lang thang hàng giờ chụp những con phố còn đông hơn bình thường, vì hôm nay ai cũng muốn ra đường, không phải buộc phải ra đường.
⸻
Today might have been Hanoi’s best weather of the year. One could argue that Hanoi’s perfect weather day is one of those cold cloudy December days because then you can pull out all your stylish cozy clothes that are now moldy like your curtains and towels because they’ve been sitting untouched in closets with 90% humidity for months but one can dream, right? Grab toothbrushes and vinegar with the best intentions and turn small stains into huge faded blotches so now you gotta go buy new clothes, and no better reason to go out in cold weather, especially when hot soup and cold beers are waiting for you and your new outfit down every alley. Sure, the smog quadruples right around now but if you don’t live here you’ll soon be home where you can talk everyone’s ear off about AQI and if you do live here you surely have bigger health problems to consider like tofu fried in oil from 2024 or the infamous ‘thay đổi thời tiết’ which is supposedly any one of a hundred health problems locals attribute to the change in temperature but is again, the fault of the smog, not to be confused with the fog. Nobody would argue that the perfect Hanoi weather is any hotter than today, where you can’t walk to work so much as swim, not that locals would walk 2km anyway, that’s just for mad dogs and thirsty photographers, as the saying goes. I like to say I love hot weather because it makes everyone wanna take their clothes off, but that’s the kind of thing I normally say in air-conditioned offices and not sat somewhere on a plastic children’s stool melting into a pool of moldy clothes and energy drink. So let’s just give the crown to today, when the drool on dogs’ tongues bounces in time with their steps and the sun explodes through the mass of branches always over your head which means hung over photographers can turn their camera’s ISO all the way down and walk for hours taking pictures of streets which are even more full than usual, because people want to be out, not have to be.