24/06/2025
Mỗi lần cầm máy lên để chụp một bộ ảnh bầu bí, mình lại cảm thấy như đang được sống chậm lại, lưu giữ những khoảnh khắc thật đặc biệt.
Có gì đó rất đời, rất thật trong từng ánh mắt, nụ cười hay cả cách mẹ bầu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, như đang trò chuyện với thiên thần nhỏ bên trong. Mình đã chụp không biết bao nhiêu bộ ảnh như thế, từ những ngày nắng nhẹ đến những buổi chiều mưa lất phất, mỗi lần là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một niềm vui – được chứng kiến hành trình kỳ diệu của một gia đình đang lớn lên. 🤰
Mà không chỉ chụp bầu, mình còn mê chụp trẻ con lắm. Có lẽ vì bọn nhỏ luôn có cách làm mọi thứ trở nên tươi mới, tự nhiên. Một cái nghiêng đầu, một ánh mắt tò mò nhìn thế giới, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc chúng cười khanh khách khi chơi đùa – tất cả đều làm mình thấy yêu đời hơn. Mình thích lặng lẽ quan sát, chờ những giây phút bọn trẻ là chính mình, không cần tạo dáng hay diễn gì cả. Những bức ảnh đó, với mình, không chỉ đẹp mà còn chứa đựng cả một trời ký ức tuổi thơ, để mai sau nhìn lại, cả nhà sẽ mỉm cười nhớ về những ngày tháng giản dị mà hạnh phúc. 👶
Chụp ảnh không chỉ là việc bấm máy, mà là cách mình giữ lại những điều quý giá, những khoảnh khắc mà thời gian chẳng chờ ai. Mỗi bộ ảnh là một mảnh ghép, kể lại câu chuyện về yêu thương, về sự sống, và về những điều giản đơn nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời. 🌿
Photo by Phan Hoàng