12/10/2021
Ầy, ấy thế mà cũng hơn 1 năm biết tới chỗ này. Thực ra được giới thiệu cho cũng không muốn giới thiệu cho người khác, không phải là vì đồ uống hay gì không ngon, chỉ là ích kỷ, vì khung cảnh ở đây thơ và yên tĩnh.
Đây cũng là nơi "hẹn hò" mà thích thứ hai, tuy khá bé nhưng thế cũng tốt, để không phải ồn ào, tránh xa mọi thứ ở ngoài.
Hôm qua đọc được tin là "sẽ không còn nữa", nên hôm nay đã ra đây và lưu lại những kỉ niệm. Nhưng họ nói, bây giờ sẽ chỉ chuyên tâm vào làm bánh thôi và đồ uống sẽ move về nơi khác. Không sao, vẫn còn chỗ để "hưởng" là được rồi nhỉ?