29/11/2012
Lc-a là chiếc máy ảnh phim đầu tiên mà Q có, Q mua nó tại một cửa hàng bán máy ảnh cũ tại Bắc Kinh vào năm 2005, sau một thời gian được "du nhập" rất nhiều văn hóa lomo của các bạn trẻ Trung Quốc hiện đại. Bị mê hoặc bởi thứ màu sắc sặc sỡ dị thường và cách thể hiện thái độ chụp vô cùng tự do của các bạn trẻ, câu hỏi đầu tiên đặt ra là làm sao để có thể có đựơc những bức ảnh với màu sắc lạ lùng và những khoảnh khắc thú vị như vậy??, Q tin rằng Lc-a là chiếc mày có thể làm đc điều đó, bởi tính gọn nhẹ dễ bỏ túi nên có thể mang theo người bất cứ lúc nào.
Q bắt đầu cầm máy và chụp, vì hồi ấy ko có nhiều kiến thức về nhiếp ảnh nên cứ đi chụp ảnh một cách rất vô tư, chụp lại tất cả những gì mình thấy, mình thích, những vệt nắng trên tường, những kẽ lá rung rinh, những chiếc xe đạp cũ, hay những ông già ngồi sưởi nắng hoặc cô cậu bé ngồi chơi bên hồ.., tất cả những thứ đáng yêu đó đều đc chụp lại như một sự ghi chép cuộc sống đơn thuần.
Cái hay của lomo là khuyến khích dùng phim, mà một khi chụp phim thì kết quả chỉ có thể đc thấy khi cả cuộn phim được rửa ra. Sẽ là rất bất ngờ, có thể quá tối, có thể quá sáng, có thể đẹp lung linh, hoặc cũng có thể bạn chẳng còn nhớ nổi tấm ảnh này mình đã chụp lúc nào... Tất cả những điều đó đem lại niềm vui thú đối với việc chụp ảnh.
Nhưng.. Thú vui thì không tồn tại mãi mãi, cho đến một giai đọan Q cảm thấy những bức ảnh của mình bắt đầu nhàm chán, khuôn đúc và vô hồn, có khi rửa cả cuộn ra thay vì vui mừng thì lại cảm thấy khó chịu vì chính những bức ảnh tẻ nhạt của mình.
Ấy là bởi vì, khi những kiến thức về nhiếp ảnh, về bố cục, về nguồn sáng được thâm nhập vào trong đầu, thì đấy là lúc niềm vui thú bị lấn lướt và nhường chỗ cho sự máy móc và quá suy xét về mặt kỹ thuật. Q đã trở nên "ngắm và nghĩ" quá nhiều!
Cho đến một ngày đẹp trời, (rất đẹp trời :">) Q lại cầm máy, vẫn chiếc Lc-a cũ kỹ, và cùng thong d**g với một cô gái, khi đó lòng nhẹ bẫng và những thứ tươi đẹp bỗng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đúng như mong đợi, khi rửa ảnh ra Q đã rất happy, vì ảnh đã phản chiếu được chính tâm hồn của mình, hạnh phúc và tỏa nắng :)
Kết luận, lomo không phải là một thứ thuốc thần kỳ, máy ảnh lomo đơn giản là công cụ hỗ trợ. Nhưng điều làm nên những bức ảnh đẹp chính là tâm hồn bạn.
Đem máy theo bạn khắp mọi nơi để không bị bỏ lỡ những thứ đáng yêu, và hãy tận hưởng cuộc sống, đó là cách bạn có thể chụp ảnh một cách "lomo" nhất :)